Quận Bình Thạnh Sài Gòn

Ngọ – Chả biết chỗ nào bán bò Lạc Cảnh ở SG ~~

15L Vũ Huy Tấn P3 Q.Bình Thạnh

Quán rất nhỏ, cỡ 15-20 người thôi, bạn nào đi ngang thì chú ý cái bảng hiệu này nè 😀 Mình đi bị hố =.= Mình đi tới cỡ 6g thấy quán khá vắng, mà cuối tuần nữa, chắc cỡ giờ này đi thì không sợ bị hết bàn :v

Menu mình nhận được chỉ có 5 6 món gì thôi, lên foody thấy nhiều hơn @@ Cũng không rõ lắm… Mình chọn bò lạc cảnh nhỏ 80k, quán đang có khuyến mãi còn 69k, giảm cả tuần luôn ah 😀 Trong hình là muối ớt xanh, có vẻ không liên quan lắm ~~

Phần bò nhỏ nè, chắc cũng cỡ 200gr ah, mình thấy cũng nhiều, cục cắt khá dày 😀

Phần bò có đi kèm bánh mì nữa nghen, có trét nước ướp sẵn trên mặt bánh luôn ^_^

Salad ăn kèm

Các bước ăn bò hướng dẫn bởi con lười :3 Đầu tiên: nhân viên sẽ nướng cho than nóng lên

Sau khi nhân viên đem than ra thì bỏ bò lên nướng :3 1 lần có thể bỏ 1/3 -> 1/2 dĩa 😀 Trong hình là 1/3 dĩa ah 😀

Cục bò dày dữ, nhìn xa ra chút :v

Bước này rất đơn giản, chờ mặt dưới chín rồi lật thôi :v

Chồng mình đang quạt rất là khí thế để bò chín :v Bánh mì cũng cho lên nướng luôn, mà mình cứ lo ăn thành ra bánh mì khét hết ~~

Bắt đầu lật nè 😀 Chín rồi ah :3

Bò chín gần hết rồi, chờ chút rồi lấy ra thôi :3

Ok, bước cuối nè: đem cục bò chín quăng vô họng thôi :v Nói vậy chớ quăng vô coi chừng phỏng ~~ Nhai từ từ thôi ~~ Bò mềm, chắc ướp nước trái cây 😀 Ớt nhiều vậy chứ không cay lắm 😀 Mình chưa ăn bò Lạc Cảnh nên không biết ra sao, thấy bò ở đây mềm, ướp vừa miệng, hơi ngọt ngọt dễ ăn, nói chung khá ưng 😀 Có dịp sẽ ghé lại :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: