Quận 3 Sài Gòn

Yakuzen, Saigon

Yakuzen ra mắt cũng được vài năm rồi, chủ yếu được quảng cáo là nhà hàng chuyên về sức khỏe. Mình có thấy quảng cáo cũng nhiều lần, mà một phần tụi mình hẻm có nhu cầu ăn uống healthy kiểu này nên không có hứng thú =)) Gần đây thấy nhà hàng có quảng cáo lẩu mà giá cũng khá okela nên mình bắt đầu tò mò muốn thử.

Lúc tụi mình ghé thử là cũng vào ngày thường, thứ 4 hay thứ 5 gì á, nên nhà hàng khá vắng. Nhìn nhà hàng trang trí siêu đẹp, nhìn cái ưng liền. Bên trong có 1 bảng tư vấn sức khỏe nữa nè, nhìn đâu cũng thấy “heo thì” ha 😀

Nhà hàng trang trí chủ đạo là màu gỗ và xanh của cây, cảm giác như bước vào căn nhà gỗ giữa rừng vậy.

Ngoài khu vực máy lạnh bên trong, nhà hàng có khu vực ngoài trời nữa, ngồi ngắm nhìn hồ nước cũng đẹp lắm

Trước khi bắt đầu ăn thì nhà hàng có mời 1 khay khai vị nữa, chủ yếu là các món khai vị trong menu nha. Mình thấy món nào cũng bình thường à, cảm giác hơi giống món VN =))

Trà chanh 60k+

Trà chanh uống cũng được, mình thấy giống trà chanh HK á, cũng vui vui

Sò lông sashimi 120k+ 

1 phần được 4 miếng sò lông như hình nha, mình thấy ăn cũng bình thường à. Sò cũng tươi, miếng cắt mỏng nên ăn giảm đi độ giòn của sò. Bếp trang trí nhìn cũng đẹp, ăn không bị quá lạnh. Nhìn chung là ăn ổn

Đậu hũ chiên giòn sốt rong biển 60k+

Món này thì lại hổng ngon. Mình không biết bếp áo đậu hũ bằng lớp bột gì mà chiên lên, sau đó áo sốt lên, lớp bột cứ dính dính ăn rất khó chịu. Cảm giác như cục bột nếp vậy, ăn với đậu hũ vô duyên vãi chưởng luôn ~~

Sushi lươn 199k+

Phần sushi lươn ăn cũng ổn, vị không quá đặc biệt, bù lại miếng lươn khá dày, ăn xong dĩa này mình no ngang luôn =))

Lẩu tuyết hải sản 350k+

Nồi lẩu này mình thấy quảng cáo trên facebook hấp dẫn quá mới nằng nặc đi thử. 1 nồi vầy 350k mà đồ ăn siêu chất lượng luôn. Mình thấy bếp có mấy loại nước lận, mình chọn thử lẩu tuyết xem sao. Lẩu ăn kèm với hải sản, các loại nấm, với củ cải bào. Ai ăn ít chua thì dặn nhân viên để ít củ cải bào thui nha.

Điểm cộng đầu tiên và bự nhất là giá khá rẻ với chất lượng. 1 nồi hải sản: tôm, nghêu, mực, hàu, cá hồi, đậu hũ, rau, nấm tè le, ăn 3 người còn đủ luôn mà có 350k. Có thêm mì nữa nha :v Nói chung là 2 người vào đây ăn 1 nồi là mình thấy oke á

Hàu con nào cũng mập ú ù ăn khá đã. Nói chung phần hải sản mình thấy hẻm có gì để chê. Tuy nhiên điểm trừ to lớn của nồi lẩu này là nước lèo siêu siêu mặn. Ăn rất mặn luôn 🙁 Mà ăn lẩu thì tinh túy 50% là nằm ở nước lẩu rồi T__T Trước đó tụi mình mới ăn Tokitsu Nada với nước lẩu quá ngon xong, qua đây ăn cảm giác thất vọng tràn trề luôn T^T

Tóm gọn lại, mình đánh giá Yakuzen ở mức ổn, giá cũng không quá đắt. Tuy nhiên chất lượng này thì mình sẽ chọn các nhà hàng Nhật ở khu Lê Thánh Tôn hoặc Phạm Viết Chánh hơn 😕

Địa chỉ: 4-6 Nguyễn Thị Diệu Q3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: