Quận 1 Sài Gòn

Buffet vừa ăn vừa ngắm hồ bơi _ Renaissance

8-15 Tôn Đức Thắng Q1

Giá cả: 650k++ (cộng 10% thuế VAT + 5% phí phục vụ)

Mở tối t6 vs t7 hàng tuần

Khi mình tìm thông tin về buffet nướng của Renaissance trên lầu 21 (lầu cao nhất) thì chẳng có thông tin gì hết, mặc dù buffet này đã mở hơn 10 năm… chẳng lẽ không ai biết buffet này hay do những người ăn nó toàn lười review @@ Thôi hôm nay mình làm tiên phong review nó :v

Buffet này nói công bằng thì vị trí khá đẹp, từ trên cao nhìn xuống Sài Gòn, cả Q1 lẫn bên Q2. Nhưng khuyết điểm của nó là do cao quá nên rất gió, ngồi lâu chút là muốn trúng gió -_- Chưa kể có hồ bơi ở đây…Buffet này nằm trong khu thể dục của khách sạn, nên ai muốn vô bơi thì rất ngại tại tự nhiên mình bơi bị mấy người đi ăn nhìn -_- Mà người đi ăn thấy cũng ngại :v Nói chung là tào lao hết sức :v

Từ trên lầu 23 nhìn xuống, hình như nhìn xuống lầu 5 thì phải 😕 Dưới là cafe, thiết kế khá là ổn, tương đối ấm cúng và lãng mạng, hồi xưa thì có nhạc sống nữa, không rõ giờ sao…

Buffet này do ở trong khu thể dục nên khá là khó kiếm, cũng không có hướng dẫn gì hết -_- Từ thang máy đi ra thì nhìn bên tay phải sẽ thấy khu thể dục… Đi vô thì quẹo phải rồi lên cầu thang sẽ thấy hồ bơi vs quầy buffet…

Hồ bơi khá là đẹp, mà mùi clo cũng nặng, dù so với các hồ bơi ở ngoài thì ít hơn nhiều nhưng so với hồ bơi ở nước ngoài thì ở đây mùi nhiều hơn….

Bàn ghế ở đây nhìn khá giống ở ngoài mấy bãi biển :v

Mỗi bàn được trang trí đèn với cây…

Chỗ này khá ít bàn nha, tầm 6 7 bàn ah, ai có ý định đi ăn nhớ tới sớm hoặc đặt trước…

Bắt đầu tham quan các quầy buffet :3 Buffet ở đây do khá ít món + chả có gì để giấu nên cho chụp hình thoải mái chứ không tào lao như ở dưới tầng trệt -_-

Quầy khai vị, gồm 4 món: gỏi củ hủ dừa ăn khá ổn, hơi lạt tí, nếu có thêm nước mắm ớt thì ngon rồi :'( Tôm thì không tới 5 con nữa, 5* gì mà keo kiệt >.< Mà trên này không có đũa, ăn hơi bực -_-

Sà lách khoai tây, ăn cũng được, mà có vẻ hơi ngán… Này trộn kiểu Nga (trộn với mayonnaise) thôi, không có gì đặc biệt…

Món này khá là nhảm, tự nhiên bỏ 1 đống vô rồi ăn, chẳng có sốt hay gì hết ==” Này chắc sà lách hầm bà lằng :v

Cà chua với phô mai…

Các loại xà lách để tự trộn, mình thì nhờ nhân viên trộn thôi tại mình trộn tào lao, ăn còn gớm hơn :v

Caesar salad, sà lách đã được nhân viên biến tấu 1 tẹo bằng cách thêm chút giấm vô, ăn khá ổn 😕 Chua chua béo béo ăn ít ngán, ăn với đồ nướng rất hợp :3 *học hỏi* *nghiền ngẫm*

2 món mặn duy nhất là khoai tây nghiền và cơm chiên. Khoai tây nghiền ăn ngon, hình như do có trộn thêm phô mai ở trong nên ăn béo và thơm 😡 Cơm chiên mình không ăn nên không biết…

Ở đây là buffet BBQ nên mình nghĩ các món BBQ sẽ rất nhiều, nào ngờ nó còn ít hơn cả buffet tây…. Có tổng cộng 12 món nướng: tôm hùm, bò, gà, heo, cá hồi, tôm mũ ni, cua, ghẹ, xúc xích khoai tây, nấm xiên, bắp, trong đó chỉ có 5 hải sản và 4 thịt, thậm chí cừu cũng không có… Ở đây nướng là nướng bằng ga điện gì đó, không ngon bằng nướng bằng than T__T tại sao không nướng thannnnn :(((((((

Hình như cái bảng này để suốt năm, không bao giờ đổi tên món thì phải…

Bò nướng, bò dai, khô, cứng, ăn rất là chán, thua xa các steakhouse….

Mặc dù nướng tái nhưng thịt vẫn khô và cứng -_-

Xúc xích xông khói thì ngon, xúc xích hơi mặn nhưng thịt nhiều chứ không phải bột, cắn vô rất đã, thơm lừng mùi xông khói, mình thấy xúc xích ở đây chỉ thua Brozeit 😀

Cua nướng và ghẹ nướng, ghẹ khá ốp, cua cũng chung số phận T_T Ăn nướng mình có cảm giác ngon hơn luộc, có lẽ tại nó thơm hơn, nhưng ở đây nướng ẩu quá, có con mình ăn bên trong còn sống nhăn. Có lẽ vì để lạnh mà lấy ra nướng nên khó mà chín được…

Tôm hùm nướng cũng chung số phận với cua, thậm chí còn thảm hơn, mình ăn 5 miếng hết 3 miếng còn sống nhăn -_- Nhân viên ở đây rất ngộ, thấy tôm của mình còn sống thì xin đem đi nướng lại, nướng xong không đem ra cho mình luôn :v Lãng nhách vãi :v

Tôm hùm nướng bơ tỏi (~ – v -)~ Có thêm bơ tỏi ăn thấy đậm đà, ngon hơn ăn không, khỏi chấm muối tiêu cũng được (~ – v -)~

Nhìn cái đầu tôm mà nước miếng tuôn trào :((

Nhìn góc độ nào em cũng sexy là sao >.<

Trà đá, này do mình ăn lần đầu nên được nhân viên khuyến mãi bình trà đá…. Trên này KHÔNG free trà, cafe nhaz @@

Nước rửa tay, mà sao rửa xong không thấy tác dụng gì hết :v Thua cái nước bên Muối Ớt Xanh….

Giữa buổi ăn có nhạc sống nữa, mà nhạc này lớn như mấy quán karaoke -_- Mình ăn mà thấy bực bội, ồn ào kinh khủng -_-

Khoai tây nướng, bắp nướng, rau củ xiên nướng, mình chỉ ăn thử nửa củ khoai tây, khoai siêu cứng, mình hỏi bếp thì bếp nói là khoai chín rồi, người nước ngoài ăn vậy ah @@ Thiệt hả chời, chắc tại ăn đồ cứng quá nên người nước ngoài răng khỏe :-s

Quầy tráng miệng cũng khá là nghèo nàn, chỉ có bánh với trái cây thôi….

Bánh này khá bình thường, na ná bánh trong grival…

Cái bánh vàng vàng là bánh chanh dây, ăn cũng được, chua chua ít ngán, cái ly kia là rau câu đào

Ăn xong lúc đứng lên, mình có cảm giác như chưa ăn gì…. Ăn trên này món vừa ít, lại chế biến không ngon, dễ bị trúng gió nữa chứ -_- Nếu thèm BBQ mình thà chọn Hương Sen, Sumo BBQ hay Galbi còn sướng hơn, chỉ ăn 1 2 miếng tôm hùm mà bỏ ra 650k++ là không đáng… À mà ở đây 650++ là không bao gồm trà/ cafe nha :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: