Quận 3 Sài Gòn

Mây Bốn Phương, Saigon

Trong giới ăn nhậu ở Sài Gòn, chắc nhiều người cũng nghe tiếng tăm của Mây Bốn Phương ha. Mình thấy quán này nổi tiếng lắm, mình lần đầu ăn ở đây đâu đó cũng gần 15 năm trước, lúc mình còn nhỏ xíu xiu. Mà nói chung là bụt nhà không thiêng, thành ra dù ở gần nhưng chả bao giờ ghé ăn =)) Nay có dịp mình dắt cả nhà với bé mình sang ăn lại, xem coi còn cảm giác xưa cũ hem

Quán này thì nhỏ thôi, bàn ghế đơn sơ, chủ yếu là máy quạt với ngoài trời thôi chứ hem có thấy máy lạnh. Mình ghé cuối tuần thấy cũng vắng, mọi người đi vắng 4-5 người có thể ghé luôn khỏi đặt bàn á 😕

Gỏi cá mây bốn phương 210k

Món này là một trong những món khá nổi ở Mây Bốn Phương nè. Gỏi cá được làm từ cá bớp, bếp sẽ bóp với giấm, chanh để làm tái, ăn kèm với hành lá và gừng. Mình ăn thấy siêu ngon, cá không bị tanh, ăn dai chắc, chấm kèm với mù tạt vàng ăn ngon lắm. Món này ai mà không ăn được hành lá là giảm chắc 50% độ ngon luôn á >.<

Đậu hũ cá chiên xù 75k

Món này làm mình cực cực cực kỳ thất vọng luôn T_T Mình thấy ghi đậu hũ chiên, lại đang thèm đậu hũ nên gọi thử. Ai dè bếp đem ra đậu hũ cá, ủa sao là đậu hũ cá không báo với khách trước, không thì cũng ghi vô menu chớ 🙁 Y chang treo đầu dê bán thịt chó, 2 món này khác xa nhau 100% luôn mà ~~

Bò cuộn phô mai 130k

Món này mình hơi 50-50… Bò ướp kiểu Việt thơm nhẹ, ăn gần gũi khá ngon, phô mai cũng béo nhẹ. Tuy nhiên bếp nướng không có chín đều, ở ngoài chín khô còn bên trong lại bị sống, ăn cứ dị dị ớn miệng sao á ~~ Thà tái hết hay chín hết, chứ này cứ sao sao á =)) Mà thật ra ăn thì mình thấy vẫn ngon chứ hẻm có dở, thành ra mới 50 50

Gà nướng chao 120k

Món ngon nhì trong bữa ăn nè :v Gà được ướp chao siêu thơm, vị vừa ăn, ăn không cũng ngon mà chấm với muối tiêu chanh cũng ngon. Một phần thì mình thấy từ 2-3 người ăn là vừa, hem có gì để chê luôn 😀 Món này nên gọi khi ghé Mây Bốn Phương nha~

Miến xào cua 170k

Miến xào cua thì…. sao nhỉ 😕 Mình không thích kiểu xào miến ở đây, miến xào mềm, ăn nát nát khá ngán. Em bé thì khoái ăn còn người lớn thì mình thấy đa phân không thích =)) Điểm cộng chắc là cua cũng khá nhiều?

Lưỡi nấu pate 150k

Lưỡi ở đây cắt khá mỏng, hầm thì cũng mềm mà cắt dày ăn giòn mới thích. Điểm cộng là lưỡi làm sạch, ăn không bị hôi. Nước hầm pate cũng ngon, ăn béo, mùi pate đậm đà. Món này mà lưỡi cắt dày là ngon lắm luôn. Hơi tiếc tí tí

Nhìn chung giá ở đây thì mình nghĩ là cao chứ không thấp nha, đồ ăn thì có món ngon món dở, nhân viên thì cũng bình thường. Mình nghĩ quán sống ổn chắc tại nhà của chủ (mình đoán vậy) + tiếng tăm của quán mấy chục năm nay 😀 Nhìn chung là ăn ổn, ăn gia đình có thể ghé thử.

Địa chỉ: 132/6 Vườn Chuối, P4 Q3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: