Quận Bình Thạnh Sài Gòn

Lẩu mắm Sáu Tâm – Bán lẩu có tâm

361/11 Phan Văn Trị P11, Q.Bình Thạnh

Chi phí: 200k/ người

Điểm: 4.8/5

Lẩu mắm là một trong những món tụi mình siêu ghiền, lúc nào cũng đi tìm chỗ ngon hết. Ngày xa xưa có quán Cây Dừa ở Lý Chính Thắng siêu ngon, mà sau này chủ quán dẹp rồi. Sau nhiều tháng ngày tìm kiếm, cuối cùng tụi mình đã tìm được chỗ, tạm gọi là lẩu mắm ngon nhất Sài Gòn 2021 đi nha :v Sang năm tụi mình lại tiếp tục đi tìm tiếp 😀

Quán trong hẻm khá nhỏ, tụi mình thấy trên google người ta review khen quá nên ghé thử. Hình như quán hổng có menu nha, tuỳ theo số người mà quán làm nồi lẩu thôi. Tụi mình đi 2 người nên quán làm nồi 350k. Nồi này là ăn đủ 2 người rồi nha, ai thích thì gọi thêm 1 dĩa bún nữa thôi. Tụi mình tham kêu thêm nước rồi cà tùm lum, cuối cùng mắc quá chời mà phải đem về T_T Quán này cũng nhỏ, cỡ 2 3 bàn gì hà nên mình cũng không chụp

Dĩa rau ăn lẩu, có giá, kèo nèo, điên điển, rau muống, đậu bắp vs rau đắng. Ai không ăn rau này thì dặn trước anh chủ soạn ra nha. Quán này quán gia đình nên phục vụ là anh chồng luôn thì phải, khá chán đời nha :v

1 dĩa đồ ăn kèm gồm bò, mực vs ốc bưu. 1 dĩa đủ ăn 2 người, cũng không quá ít hay quá nhiều. Bò ở đây cắt cũng dày á. Mình nhớ chỗ khỉ ho nào trên fb bán lẩu mắm cho miếng bò như ăn hủ tiếu gõ =))

Nồi lẩu mắm đây, trong nồi có sẵn 2 khứa cá hú + cà tím + ba rọi nha

Điểm ngon nhất ở đây là nước lèo nha, siêu đỉnh luôn. Ăn đậm đà cực kỳ, Mình thấy đa phần các quán làm lẩu mắm, hoặc lạt lạt, hoặc ngọt quá. Có vẻ người Sài Gòn không thích ăn mặn, nên các quán bán đa phần toàn làm ngọt nhiều. Quán này làm khá đậm đà vị mắm, húp muỗng nào phê muỗng đó nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Bò thì cứ trụng rồi ăn nha, chứ bỏ vô để chín quá thì hết ngon á.

Tóm lại vì quán quá ngon nê dù tụi mình phải đi gần 30′ để ăn nhưng vẫn XỨNG ĐÁNGGGGGGGGGGGGGGG

2 Comments

  1. Very nice write-up. I definitely appreciate this site. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: