Quận 11 Sài Gòn

Sky Garden – Chỉ được cái tiếng

622 Lạc Long Quân, P. 5, Quận 11

(08) 66 862 462

Giờ bán: 15:00 – 23:00

Chỗ này được PR hùng hậu từ năm ngoái rồi, năm nay PR tiếp :v Mình được 2 voucher 500k nên mới đi thôi :v Mà bên này hơi bị mắc dịch là không cho gộp chung ==” Thành ra mình phải đi 2 lần =.= Nhà hàng nằm ở tầng thượng của cung văn hóa lao động của quận 11 😀

View trên lầu nhìn xuống 😀

Không gian quán, ngồi kiểu này gió vãi luôn :v Bạn nữ nào chơi ngu để tóc dài như mình mà không buộc lại thì ăn tóc luôn nha :)) Đi nhớ buộc tóc :3

Ở đây kiểu chiên chứ không phải nướng, khá chán ~~ Mình tưởng nướng chớ ==” Mỗi bàn được 1 chai dầu như vầy, nhân viên thay vỉ khá chậm, phải réo mới thay ==” Bù lại nhân viên khá là dễ thương 😀

Nước chấm bò, lạt nhách, dở ẹc, kiếm nước chấm dở vậy cũng khó :v

Khoai chiên free

Dĩa đầu tiên free, dĩa sau bự hơn thì 89k. Khoai không ngon, giống khoai KFC, thua khoai của Texas

Salad free

2 dĩa đầu free, dĩa thứ 3 tính 19k. Dĩa salad 19k nè, có thêm mayonnaise vs nhiều rau hơn 😀 Không mắc, mà mayonnaise chắc loại dỏm, ăn không béo bằng của ajinomoto…

Bò cuộn nấm kim châm 89k

1 phần khá nhiều, tới 8 cuộn, quá chời nấm. Tính ra cũng không mắc lắm, mà thiệt ra so vs quận 11 thì không rẻ ==” Bò VN mà mềm lắm, chắc ướp nước trái cây, mà ướp chán lắm, lạt lẽo, thêm cái nước chấm tào lao nữa ~~

Bắp bò nướng + vai bò nướng + thịt đùi bò + thăn bò (đồng giá 89k)

Mình cũng chả biết bò nào là bò nào… Mà thiệt ra do ướp chung loại + cũng mềm mềm thành ra ăn cũng như nhau thôi :v Đánh giá chung là thịt mềm + 1 dỉa khá nhiều + ướp khá lạt lẽo

Dê nướng chao 89k

Này chả biết phải dê không, đúng là nướng lên thấy mùi hôi, mà không phải mùi hôi của dê *_* Mình chả biết mùi gì luôn :-s Ngoài ra mỡ vs da khá nhiều, thịt ít, ăn chán 😦 Ăn bò sướng hơn 😦

Nai xào lăn 89k

Này heo 100% luôn :)) Xào lăn ngon, nước béo ngọt ngọt :3 Ngoài ra thịt dở :3 Chấm bánh mì thì ok :v Khi ăn thì bắt lên bếp vầy cho nóng rồi chấm bánh mì 😀

Bắp hoa bò nhúng nước dừa 89k,

Dĩa bắp bò khá ít, ít hơn hẳn so vs nướng 😦 Nước dừa bình thường thì ngọt thôi, ăn giống nhúng giấm, cuốn bánh tráng rau rợ. Mình tưởng nhúng vô thịt sẽ ngọt, ai dè ăn thấy cũng y chang…

Mì xào hải sản 89k

Món này siêu dở =.= Mì xào chán, toàn rau, mì chút éc, hải sản = 2 con tôm + 2 miếng mực + mớ cá viên chiên =.= Xào khá lạt. Nói chung không ngon, không nên gọi, phí lắm ==”

Đậu hũ nướng giấy bạc 89k

Chỗ này là chỗ làm đậu hũ dở nhất mình từng ăn luôn :v Đậu hũ kiểu như để lâu ngày, ăn nhớt nhớt, còn bị chua nữa @@ Mình bỏ hết đậu hũ luôn. Sốt thì bột năng hơi nhiều, ăn lạt lạt, ướp dở quá ~~ Nấm vs rau củ cũng nhiều, ăn cũng được :v Chắc nên gọi là nấm nướng giấy bạc :v

Zoom vô bên trong nè, có tôm, mực vs cá viên 😀 Mình ngồi lựa nấm vs hải sản ăn không ah =))

Nhìn cái đậu hũ thì ngon, mà cái lớp bột bên ngoài nó nhớt nhợt, kiểu như chiên sơ rồi để qua ngày, ai ăn mới bỏ vô chung vs sốt, thành ra ăn gớm lắm ~~

Mấy món nướng thì ăn dầu, còn ăn hải sản thì khỏi dầu mỡ gì hen 😀 Mình tính ăn tôm hùm Mỹ, mà thấy mắc quá, chuyển qua ăn cua :v Ăn cua thì cho đồ kẹp sẵn mỗi người

Cua rang muối ớt 89k

Cua ở đây cũng đồng giá 89k luôn ah 😀 Cua nhỏ xíu ah, ăn giòn rụm, chả biết sao vỏ ngoài không cứng mà giòn, chắc tại cua nhỏ @@ Thịt cũng không chắc lắm, cũng tươi, rang muối ớt cay vãi ~~ Cua giá rẻ không đòi hỏi nhiều, mình thì thích cua bên cua 1 càng vs phong cua hơn

Cua rang me 89k

Me ngọt nhiều hơn chua, mình thì thấy ngọt quá, không thấy chồng mình nói gì, chắc tại vừa miệng 😕

Lẩu cua 2 con 178k

Nước lẩu có vị cua đồng, mà kiểu bột nêm hơi nhiều, cũng may không có bột ngọt :v Có ớt mà không cay hen 😀

Cua thì chế biến sẵn trong bếp, mà có 1 con còn sống, chắc quán quên chế biến @@ Lúc bỏ vô càng nó ngoe nguẩy thấy tội lắm 😥 Cua thì cũng nhỏ thôi, cũng không chắc lắm, ăn cũng được, 89k ok 😀

Trong lẩu thì bao gồm bún, hình như đổi sang mì cũng được, 1 phần mì thì 2 gói hen

😛 Bầu vs mồng tơi

Bầu thêm 19k

Rau nào thêm cũng 19k hết ah, thích nào cũng được 😀

Chả cua

Này cua đồng xay (riêu cua ah) tráng thêm lớp trứng, mà xay sao còn vỏ nhiều ăn cợm cợm khó chịu lắm =.=

Ăn hải sản xong thì có tô nước rửa tay :v Tô đúng nghĩa luôn ah @@

Lẩu đầu cá hồi 3 người 267k

Món dở nhất buổi ăn luôn ~~ Đầu cá toàn xương, thịt rất ít, được đem xào vs sả cho chín sơ. Nước lẩu thì toàn là dầu không ah, mình không dám húp luôn. Nước siêu cay, ngửi mùi đã muốn sặc rồi T_T Tóm lại siêu dở, ăn phí tiền vãi đạn ~~

Tóm lại ở đây có ăn free mình ăn, còn không thì miễn ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: