Quận 1 Sài Gòn

Khám phá nhà hàng trú trong tầng cây – The Log

Tầng thượng Gem center – 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

1 trong những nhà hàng đang rất nổi ở SG hiện nay, mình cùng chồng cũng có ý định thử vài lần, nhưng thời gian dạo này khan hiếm quá 😥 Lu bu hoài cũng có chút thời gian đi ăn, hạnh phúc dễ sợ 😥 Hình trong bài là cho 10 người ăn nha, không phải 2 người :v

Dưới sảnh cũng có cafe, thấy giá cũng không đắt lắm, bánh tầm 50-60k thôi. Mà không thấy khách….

Ở đây bàn nào cũng trang trí cây này, thấy cũng đâu đẹp gì ta @_@ Hay cây đuổi muỗi :-s

Trên quầy bar có đều có đèn cho sáng, mà đèn vầy nóng chết bà…

Bánh cũng khá đa dạng, bên kia có bánh kem nữa. Nhìn chung là đầy đủ (y)

1 góc nhỏ của Gem center cafe

Lên lầu 7 là The Log thần thánh :))

Có 2 lựa chọn: buffet hoặc a la carte, mình chỉ tham quan bên quầy buffet thôi, đi đông ăn hao lắm :v Này 1 góc trong quầy buffet nè, trang trí nhìn sang hen :3

Menu chỉ vọn vẹn 1 tờ giấy vầy thôi, số món cũng không nhiều, dễ lựa, nhưng chưa thấy món gì là nổi trội, nhân viên cũng không giới thiệu món đặc biệt… Mà quản lý thì có máy tính bảng cho khách xem hình 😀

Góc ngoài sân, lúc này trời cũng tối rồi 😦 Chụp rung tay mờ mờ T_T

Có ngồi dưới tán cây sứ cũng đẹp lắm, mà view nhìn vô trong không đẹp thôi…

Trong nhà, trong này thì tối hù ah. Này lấy điện thoại chụp thành ra xấu òm =.= Mà ống kính này mình không có chụp được hết ==”

Gọi nước suối uống, cũng không rõ nhiêu nữa, chai LaVie kiểu này đẹp nè :3 Nhân viên khui ra rót cho khách luôn

1 phần chén dĩa cho mỗi khách là vầy. Nhân viên ở đây được đào tạo cũng bài bản, mà nhiều lúc chắc quên nhiệm vụ :v Như dĩa ăn rồi lúc thì nhớ thay, lúc không nhớ không thay luôn. Mà thay dĩa thì dao dơ lại không thay… Nói chung còn chưa được bài bản lắm….

Bánh mì khai vị, hết rồi không cho nữa… ==” Giá trên trời mà tiếc bánh mì ==” Qua Corso hay La Villa học hỏi dùm :v Bánh mì nướng lên nóng giòn, đặc ruột, ăn ngon, ăn kèm bơ vs sốt.

Phụ kiện để ăn, mình nhìn cái khay này ác cảm lắm nha, nhìn nó rẻ tiền sao ah. Y chang vô mấy quán như Bò Vàng, Hai Con Bò này nọ 😐 Bó tay, chả hiểu quản lý nghĩ gì nữa

Salad cá hồi 180k++

Ở đây nối bước theo pizza 4P nè, làm salad tây nhưng trộn thêm rau VN là càng cua vô :v Có salad tím với càng cua thôi mà 180k++ :v Hãi hùng -_-

Nước sốt ăn kèm cực kỳ khó ăn. Nó chua mà hăng kinh khủng, cũng không phải chua vừa như giấm basilic mà chua 1 cách gắt cổ, mình ăn 1 miếng salad là uống 1 ngụm nước 😐  Chưa ở đâu mà mình ăn salad dở tệ đến vậy!!! Vì vị chua quá gắt át luôn vị cá hồi, ăn cá hồi ngoài độ béo ra thì chả có vị quái gì!!

Mà mình dặn cá hồi làm chín, đem ra cá hồi còn sống nhăn, kiểu như áp chảo sơ cái mặt thôi! 0đ cho món này

Hàu và thịt bò nướng sốt Salsa 250k++

Thêm 1 món mắc vồn :v Lớp bên dưới hàu là muối đóng cục ah, chả biết để làm cái gì -_- Món này thì mình thấy cũng ok, hàu tươi, sốt ăn cũng được, thấy chồng mình không ăn rau củ mà cũng ăn hết mấy cục rau trong sốt luôn ah 😛

Pizza bò 120k++

Chắc món rẻ nhất trong này… Pizza rất nhỏ, tầm 1 người ăn chưa no nữa ah. Lớp bột nướng giòn rụm, ở trên có rải lá rocket mà nhà mình chả ai ăn… Thịt bò bên trong khá khô, ăn chán, phô mai cũng không béo nhiều. Ăn tạm thôi, không đặc biệt gì.

Mà bánh này nhân viên sẽ tự cắt để chia cho mỗi người ah 😀 Khỏi cần đánh nhau tranh giành :))

Hải sản xóc tỏi ớt chiên giòn

Món này thì tùm lum hải sản hết ah, có da ếch, mực, với tôm, tất cả được lăn bột chiên giòn rồi xóc với tỏi ớt… Đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ hết, giống mấy nhà hàng tàu ah. Này mình thấy dùng để khai vị cũng ok, cay cay mặn mặn dễ ăn 😀 Ngon nhất là da ếch ah >V< Mà món này nhậu hơi bị bắt nha :))

Tới main course nè

Cá mú nướng sốt bơ và hạnh nhân 380k++.

 Phần vàng vàng phía trên cá mú là sốt bơ ah, nó đóng cục lại y chang mấy cái cục đường trang trí bánh ah… Mà ăn cũng chả có vị gì đâu, béo béo, có chút dầu rồi thôi 😐 Bó tay… Ở giữa là lớp cá fillet được đem nướng, cá có vị tanh cỏ, ăn rất khó chịu.

Mặc dù là fillet nhưng vẫn có xương, rất hại não… Dưới cùng lá lớp bí đỏ. Tóm lại khá là tào lao… Mình phải ăn kèm với muối, vì cá chả có ướp gì, mà bơ hình như là bơ lạt, thành ra chả có cái gì ăn được với cá…

Mì udon hải sản sốt tỏi 210k++

Thậm chí cọng mì còn không đúng… Vãi cả lừa đảo… Cọng mì udon nào vầy trời 😐 Này giống pasta xốc tỏi thì đúng hơn -_- Chỉ là mì xào với tỏi rồi đem con tôm nướng quăng lên trên :v

Ah có 1 con vẹm xanh nữa, là 1 CON đó chời ơi -_- Tôm cũng tươi nên thôi chấp nhận được phần nào 😥 Mà chời ơi mì đem xào sơ với tỏi thì về nhà ăn sướng hơn, có cần tệ vầy không chời 😥

Gà cuộn gan ngỗng đút lò 350k++

Trong mỗi cục gà là 1 cục gan ngỗng ah. Gà này giống như gà quay chứ không phải đút lò, gà quay ngon, da ăn giòn sựt sựt đã lắm >V< Mà chả biết sao ăn hết cục cũng không cảm giác được gan ngỗng gì hết =.= Bó tay =.= Chắc tại gan ngỗng đã đem chế biến hết rồi, thành ra chả còn mùi gì hết =.= Cái ăn tiền là gan ngỗng mà lại không nhận ra được :v

Gà nguyên con sốt teriyaki 350k++

Tại ăn gà này thấy ngon quá, mà gan ngỗng khá lãng xẹt, nên mình gọi thêm mỗi bên 1 con gà nguyên con sốt teriyaki. Tưởng cũng là gà làm giống nhau, ai dè tổ trách =”= Gà này khô khốc, lớp da lại cứng ngắt. Kiểu gà quay mà chín quá ah, dở ẹc. Sốt teriyaki mặn kiểu nước tương chứ không ngọt, còn nhảm nhí ác liệt! Ai cũng đùn đẩy nhau ăn vì quá dở ~~ mà nói nguyên con chứ nó nhỏ xíu ah, tầm mấy lạng… ==” Như gà con mới lớn ah

Bò rib-eye 300gr 750k++

Này món ngon nhất buổi ăn luôn ăn >V< Bò nướng chín vừa, thịt mềm ngọt, ăn ngon lắm luôn >V< Cục bò cũng khá bự, mà đáng tiếc kêu có 2 cục ah 😦 Bình thường mình còn xơi cả nửa kg bò, giờ chia nhau 30gr bò T_T Chả bỏ dính răng 😥 Buồn dã man T_T Bò thì mình chọn ăn kèm sốt kem nấm, sốt ăn cũng được, ok.

Chén sốt nè, bò thì bự mà sốt có chút éc =.= Bó tay… keo gì mà keo dữ không biết ~~

Nấm xào bơ với nước tương kikkoman 95k++

Giá cục bò bằng steakhouse mà đồ kèm không cho ~~ Qua Corso giùm con đi ông nội >”< Nói chung cũng chỉ là nấm đem xào với bơ + nước tương thôi, chả có gì =.= Món này siêu lãng xẹt, làm mình nhớ tới New York steakhouse….

Miến xào cua lột trứng muối 280k++

chỉ có 1 con cua lột thôi, bên trên là trứng muối, mà có chút éc. Cua dành cho tiền bối ăn thôi, hậu bối ăn miến với hành :)) Miến ít lắm, 1 người ăn cũng không no =.= Vị làm cũng không đậm đà, thua xa bên Hoằng Long =.=

Key lime pie 105k++

 Nghe tên cũng biết là bánh chanh rồi :v Mình thấy ăn cũng được, ok. Cái hình trang trí là làm bằng socola nấu chảy ah >V< Nhìn đẹp vậy chứ ăn dở ẹc ah =.= Cứng ngắt =.=

Nhìn bánh ở view khác :v Nói chung chỗ này tối hù, điện thoại thì cũng có giới hạn thôi ==”

Chocolate cherry cake and raspberry ice cream 180k++

Bánh cherry thì thấy khá là lãng xẹt, có cảm giác như là đang ăn mứt cherry vậy ah @_@ Mà sao ăn mấy món bánh dùng cherry mình đều không thấy ngon :v Kem thì nói sao ta… dở tệ =.= Lạt + nhiều đá = thất bại =.= 0d tiếp nha :v

Rum truffle 105k++

Sao mình ăn thấy y chang bánh socola bình thường, chả thấy vị rum đâu :v Bên trong kiểu như mousse vậy ah @.@ Sao giá mắc mà chất không có vậy?! Là sao??

Kết luận: thêm 1 chỗ cho tiền cũng không quay lại :v Mà phải khen trình PR ở đây cũng dữ dội thiệt, bung tiền ra mướn người đi PR khắp nơi. Nếu không phải nghe người PR thì gia đình mình cũng chả đi ăn -_- Thay vì đi PR tùm lum vậy thì nên để tiền chăm chút món ăn còn hơn -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: