Các tỉnh khác ở Việt Nam Đà Nẵng

Đà Nẵng tháng 4

Mì quảng Bà Vị – 106 Lê Đình Dương

Mì quảng chỗ này được khen trên foody ghê lắm nên mình ghé thử, giá thì hơi cao ah, dao động từ 25-40k/ tô, chả rẻ gì hơn SG :v Cứ ảo tưởng ra đây ăn đồ ăn rẻ hơn chớ T_T Ớt đặc trưng ngoài này, cay muốn đái ra quần luôn ~~

Bánh tráng 5k/ cái

Rau rợ tươi xanh :v

Mì quảng thập cẩm 40k

Có gà + tôm + sứa + trứng, nói không buồn chứ món này làm chả khác gì trong SG… Nước lạt phèo, ăn không thấm gì hết, thua cả mẹ mình làm, thấy mình ăn kèm rau nên chủ quán tặng thêm 1 chén ‘nước lèo’ y chang nước bún bò ==” Quá thảm T_T Món đầu tiên fail lòi ~~

Mít trộn – Ốc hút – Kế 134 Núi Thành

1 xe lề đường thôi, mình cũng muốn thử 2 món này đúng chuẩn miền Trung nên mới ghé :v

Mít trộn 20k

Món này chả khác gì trong SG, ngoài trừ việc toàn mít thay vì có thêm thịt heo =)) Điều ảo diệu là bảng quảng cáo ghi 15k/ dĩa, nhưng mình tới thì làm dĩa 20k?! Chả thèm hỏi gì luôn, cảm giác bị chặt chém không hề nhẹ :v Chắc không phải dân ĐN nào cũng tốt hơn dân miền ngoài nhỉ =))

Ốc hút 20k

Ốc siêu siêu cay, con nhỏ nhỏ đủ thứ loại :v Mà ăn mấy con đầu còn ok, mấy con sau có cái ‘hạt’ gì ở trong như ký sinh trùng, ghê chết @@ Mình bị 2 con xong bỏ hết nguyên dĩa luôn @@

Quán Mậu – 35 Đỗ Thúc Tịnh

Quán trong đường nhỏ nên hơi khó kiếm xíu hen. Quán này thấy chuyên bán món bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm luôn ah, bàn nào vô cũng kêu :v 1 phần bánh tráng cuốn thịt heo60k hen 😀

Phần thịt heo nè, heo luộc ngon, còn ‘ướt, mình thấy ngon hơn heo trong SG :v Mà cắt mỏng quá 🙁 Dĩa này mình mình ăn thì được, tính ra hơi mắc T_T

Mắm nêm pha sẵn cay + mặn dã man T_T Huhu mình không ăn cay được nên đúng cực hình luôn :((

Chỗ này ăn cũng ổn, trừ vấn đề mắm nêm mặn quá T_T Mình thì không tài nào ăn nổi mắm nêm ở đây :((

QUÁN TÂM – 291 Nguyễn Chí Thanh

Món mình cũng muốn thử ngoài Đà Nẵng là bánh bèo để xem có gì khác trong Nam không, quán mình trao niềm tin là quán Tâm, thấy khách tới cũng đông nên khá an tâm :v

Bánh thập cẩm 20k

Dĩa được 3 loại: bánh bèo, – bánh ướt – bánh ít, cho thêm mấy miếng chả bò be bé + 1 bánh phồng tôm =))

Điểm cộng là nước mắm ở đây ngon vãi :v Mặc dù ớt cay muốn khóc luôn T.T

Các món bánh thì cũng không có gì đặc biệt, không bị khô nhưng cũng có gì lạ, có nước mắm ngon thôi, ăn cũng được, nhưng không ăn cũng chả sao, tại không khác gì trong Nam :v

Bánh nậm 15k/ 5 cái

Điểm trừ là nhân ít, điểm cộng là rẻ + bột thơm, tóm lại có dịp sẽ ăn lại bánh nậm ở đây :3

Bún lòng ông Hùng – K385/8 Hải Phòng

Chỗ này thì bán sáng thôi hà, nhưng cũng là 1 món lạ ở Đà Nẵng 😀 Mình tới lúc gần 9h cũng còn bán, hình như bán từ 6AM-10AM ah 😕 Bún lòng chấm với nước mắm gừng hen, vừa có bún vừa có cháo luôn, ăn gì cũng có :v

Bún lòng ướt 18k, món này giống như bún măng vị vậy ah, mà thay vì vịt thì ở đây thay bằng lòng =)) Bún ngon lắm, nước lèo thanh, lòng làm sạch sẽ, có tim, dồi, phèo, gan, huyết. 1 tô cũng nhỏ hà, nam chắc phải ăn 2 tô ah… Dồi mình thấy cho cũng nhiều, nhiều hơn trong SG nhiều, mà còn sạch hơn nữa :3

Bún lòng khô 18k, ai không thích ăn nước thì vẫn có bún khô hen 😛 Bún khô = bún + nước mắm gừng, ăn cũng lạ lạ :v Mà mình thì mình thích nước hơn, tại thấy bún trộn với nước mắm gừng hơi bị tẻ nhạt :v

Ở đây cũng có bán lòng riêng luôn nha, tầm 20k/ dĩa thì phải. Thấy cặp nào vô ăn cũng gọi 2 tô bún + 1 dĩa lòng thêm, mà tại vc mình ăn sáng rồi nên ăn bún thôi là đủ.

Kem Bơ cô Vân – Chợ Bắc Mỹ An

Tụi mình search thử thì kem bơ trong chợ này được khen quá chời nên quất thử, cũng là lần đầu tiên mình ăn món này nên chả biết so sánh ra sao =)) Kem bơ 10k/ ly, trong ly này có bơ dầm + kem dừa + dừa khô, ăn dừa kèm hổng ngon, thấy ai vô cũng kêu không dừa :'( Kem ăn ngon, nhưng bơ ít quá nên bị mùi dừa át hết >.< Mình nghĩ 1/2 bơ 1/2 dừa ngon hơn.

Bánh xèo Tôm Nhảy Cô Ba – 248 Bình Định

Chỗ này mình thử tại thấy khen hoy, chứ thiệt ra mình thích bánh xèo miền Nam hơn =)) Bánh xèo ở đây đặc biệt là chơi chấm cả nước chấm đậu phộng lẫn nước mắm ớt :v

Bánh xèo tôm nhảy 20k/ cái, bánh tương đối giòn nhưng nhiều dầu quá, tôm được 5 6 con gì ah, tôm cũng nhỏ, bù lại ăn ngọt.

Bánh xèo bò xào 20k/ cái, cái này thì lại không ngon, bò này là bò xào thôi, ăn chẳng thấy hợp gì với bánh xèo hết, nhưng mình thấy khá nhiều chỗ ở ĐN bán loại bánh này, chẳng hiểu sao.

Nem nướng 5k/ xiên, nem nướng từ trước khi mình đẻ nên khô và nguội, ăn siêu chán ==”

Quán Khánh – 14 Trần Qúy Cáp

Chỗ này thì bán món ăn vặt, ăn chơi thôi :v Quán cũng nhỏ hà, món cũng vài loại. Mình thử bánh ép thịt với bánh bột lọc chiên. Bánh ép thịt 12k/ 3 cái, bánh nhỏ, ăn thấy trứng chứ chả thấy thịt đâu hết :v Mình cũng không thấy món này có gì ngon :))

Bánh bột lọc chiên 8k, bánh này thì rẻ, 1 dĩa 8 10 cái gì ah, bánh cứng, ăn mỏi răng chứ chả thấy thích thú gì T_T

Mì quảng 1A – 5 Hải Phòng

Thêm 1 chỗ mì quảng được ‘tâng bốc’ nữa :v Mì quảng tôm thịt 25k, ăn giống nước tôm rim, lạt lẽo chán lắm, có đu đủ nữa, khá nhảm nhí, được cái quán đông khách vồn :))

Tóm lại mình hổng thấy ở ĐN có món gì ngon hết :)) Cũng không rõ món ngon ỡ chỗ nào T_T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: