Quận 1 Sài Gòn

Saigon Steak 123 – Steakhouse giá trên trời

123 Lê Lợi Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIÊN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Mình cũng chả dư tiền thử chỗ này, nghe dân tình chê chỗ này lâu rồi, mà trúng được cái voucher 1 triệu trên foody nên mình mới đi thôi :v Tại đi rồi đảm bảo cũng có bài chửi nó :)) Mặc dù đây là steakhouse nhưng thiết kế quá… teen :v Làm mình tưởng bước vào thung lũng tình yêu -_- Bó tay =.= Nhìn thấy có chút nào sang trọng chết liền =.= Chưa cần biết chất lượng ra sao mà nhìn vầy là ghét rồi ah :v

Bàn bên trong để hoa nhựa khá tào lao :v Điểm trừ lần 2 :v Chắc tại ế quá không dám xài hoa thiệt :v Wifi ở đây cũng khá cùi mía, phải click vô hình gì mới vô wifi được =.= Thành ra mỗi lần mình tắt điện thoại -> mở lại phải vô wifi nữa =.= Phiền toái hết sức ==” Nhưng điểm cộng là có 1 mình bàn mình ăn nên mạng siêu mạnh :v

2 voucher 500k của Foody :3 Rất cảm ơn Foody đã tài trợ bài chửi này =))))

Nhân viên ở đây cũng khá chán, thì cũng phục vụ đàng hoàng, mà có cảm giác như không chu đáo lắm :v Đại khái như là không tư vấn món, khi mình order bò cũng không giới thiệu sốt nào ngon, càng không nói kèm với bò là có gì, mặc dù menu cũng có ghi… So với 2 steakhouse mình từng ăn là Corso với NewYork Steakhouse thì thua xa ==” Chắc tại ế quá nên không quen gặp khách @@

Bánh mì free, này bánh mì tươi với bơ Anchor… Mình nghĩ nhân viên nên để bơ ra chén thì đẹp mắt hơn… Mà ở đây cũng không cho dao nhỏ để trét bơ, thành ra mình phải lấy dao cắt thịt @@ Bánh mì tươi còn nóng, mình thấy là bánh mì mới, mà nhà hàng không làm nổi bánh mì, phải lấy bánh mì tươi là không được rồi =.=

Các loại sốt, thấy này mình choáng nặng luôn ~~ Má ơi, steakhouse gần cả triệu bạc miếng bò mà ăn với sốt HP, A1 chai ~~ Cha mẹ ơi, steakhouse kiểu gì vậy chời ~~ Mới vô chưa ăn đã hơi choáng rồi ~~

Caesar salad 119k++

Thêm gà hình như thành 135k++ thì phải, bên dưới có menu ah, mọi người kéo xuống xem hen 😀 Mình cũng không nhớ rõ nữa. Sốt quá ít, mà sốt ở đây vị kỳ kỳ, chua hăng + mặn, khá khó ăn. Chỗ này là chỗ làm caesar salad khó ăn nhất mình từng ăn luôn ah. Sốt ngộ ngộ sao ah ~~ Phô mai với bacon cho cũng nhiều

1 tô này nói chung cũng không nhiều lắm, mình nữ mà ăn còn hết :v Mà giá này cũng phải, đa phần các nhà hàng Tây giá này thôi. Chỉ là mình tưởng có trứng… 🙁

Tenderloin Aus 300gr 785k++

Ban đầu thì mình dự tính là ăn bò Mỹ, mà sau nghĩ lại, ăn 200gr bò Mỹ thì ăn 300gr bò Úc sướng hơn 😀 Mình chọn medium well, ăn kèm với khoai tây chiên tẩm paprika, sốt rượu vang. Khi đem lên mình để ý bếp hấp cho cái dĩa ấm lên, làm đồ ăn để lên không bị lạnh -> không ảnh hưởng chất lượng món ăn (y) 1 phần cho khá nhiều rau và khoai :v Mình chỉ hơi ngạc nhiên vì cho kèm hẹ làm gì @@

Có hình bò thì bàn về bò trước đi hen 😛 Bò ở đây giá cực chát, chắc phải bằng El Gaucho ah. 1 phần 300gr khá chất lượng, 2 người chia ra ăn cũng hơi ngất ngây ah. Phần bò ở các steakhouse điểm cộng là làm rất đúng chuẩn nên khi đem ra, miếng bò rất lớn. Không như các quán tây giá rẻ, 600gr thật chất chỉ cỡ 400-450gr ~~

Bò được nướng chuẩn ở 2 phần đầu, nhưng tới phần giữa thì có phần hơi rare rồi chứ không còn medium well nữa. Bò mềm nhưng hơi khô, mặc dù lúc đó mới đem ra được cỡ 2p thôi. Mình có ăn bò Úc loại 100$/kg 1 lần, thấy bò này có vẻ giống. Mình không đánh giá cao loại bò đó, vì nó chỉ có độ mềm, nhưng để bên ngoài lâu 1 chút là nó bắt đầu khô cứng lại, mặc dù cho có nướng medium đi nữa. Thứ 2 là bò loại này chỉ có cái mềm chứ không có vị thơm, thành ra ăn đi chăng nữa cũng chẳng đọng lại trong miệng cái gì :v Và chưa kịp ra khỏi quán mình đã quên béng cái vị nó ra sao chứ đừng nói tới lâu dài ~~

Phần khoai đi kèm chỉ là khoai widget được phủ lớp bột ớt thôi, không có gì đáng nói. Khoai chiên cũng giòn, mà mình thích kiểu khoai cọng hơn :v Nước sốt ở đây là thứ dở nhất, và cái làm phá hỏng cả món bò! Mình gọi sốt rượu vang, và thứ mình nhận được là sốt ngọt như nấm, và bên dưới có củ hành hay tỏi gì đó thái nhỏ, 1 chút mùi rượu cũng không có. Còn tệ hơn cả mấy quán tây như Titi này nọ nữa! Không thể tin được 1 steakhouse lại có nước sốt dở tệ như vầy ~~

Rồi, xong rồi đó :v Mình có uống thêm chai lavie 68k++ nữa :v Hết cmn hơn 1tr :v Khá là dafuq =.= Thôi dù sao cũng được voucher, không chắc tiếc hộc máu =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: