Quận 1 Sài Gòn

Sushi Tei – Chuỗi sushi quốc tế đã có mặt ở VN

200A Lý Tự Trọng Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Giống như Pepper Lunch, Starbucks,… Sushi Tei lúc vào SG thì dồn dập người tới, nguyên nhà hàng 5 lầu full gần hết luôn, quá dữ 😀 Dĩ nhiên mình khó có thể từ chối được rồi, phải thử thôi :v Nhìn nhà hàng sáng sủa hoành tráng ghê chưa :3

5 lầu đều được trưng dụng hết luôn 😛

Ngoài cửa có mèo phát tài nè, mà chơi liền 3 con luôn :v

Rộng rãi thoải mái và rất sáng sủa >v<

Bên dưới có băng chuyền, nghe nói ngon dữ lắm 😀 Có dịp mình sẽ thử 😛

Lầu 1 nè

Lầu 2, giống nhau hen 😀 Thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, nhìn hơi giống Hokkaido Sachi

View từ đây nhìn xuống đường nè

Tầng 3 là cho gia đình, đa phần là bàn lớn chứ không có bàn riêng như 2 lầu kia

Các bàn đa phần trong phòng cho ấm cúng và kín đáo 😀

Có bàn tròn lớn luôn

Lầu 4 nè, lầu của mình ngồi ah 😛 Bàn riêng nhưng trong phòng nên thoải mái hơn 😀

Bàn của mình :3 Phòng này 2 bàn 😛 Có hoa văn ngộ hen 😀

Ở đây khi order là ra bill luôn, rất tiện để check giá xem ăn lố chưa :v

Trà đá 15k+

Trà gạo rang uống thơm lắm 😀 Không như mấy chỗ khác dùng trà thường. Refill hen :3

Gừng chua

Gừng chua ở đây chua vs mùi gừng dữ :v Không có thêm màu mè gì hết. Mà điểm yếu là order mới đem ra nên không kêu là giấu luôn 😦

Wasabi

Wasabi ở đây khá bột + ít cay, mình thích cay nồng kiểu Ichi sushi ah 😥

Nước tương thì có sẵn trên bàn luôn

Có luôn ớt bột nè 😀

Bụng cá hồi sashimi 100k+

Gọi vài món thôi để thử, giá chát quá ==” Mặc dù ghi bụng cá hồi mà mình thấy vân mỡ có vẻ giống thịt cá hồi bình thường @@ Mình ăn thấy rất tươi, ăn xong không cảm thấy chút vị tanh nào trong miệng luôn, cực ngon :3 Nhưng ít béo, độ béo không bằng Hokkaido ~~ Ai thích bụng cá hồi béo thì qua Hokkaido Sachi ngon hơn ah

1 phần vầy được 5 miếng dày vầy nè 😀

Gunkan gan cá monkfish (ankimo) 50k+ vs gunkan sò điệp cay (spicy hotate) 60k+. 

Gan cá là cái bên dưới ah, sò điệp là bên trên 😀

Gan cá này không béo bằng gan cá mú, ăn cũng ít nồng hơn, nói chung là vs người ít thích ăn gan cá như mình thì thích, còn chồng mình thì thích gan cá mú hơn :v Bếp có cho thêm mấy miếng dưa leo chút éc vô chả biết làm gì, chắc là trang trí cho đẹp…

Sò điệp cay = sò điệp sống trộn sốt chua chua cay cay, ăn lạ lạ, mình thấy cũng bình thường :v

Tôm sú nướng vs sốt mentaiko (明太子) (ebi mentaiyaki) 140k+

Tính ra 70k+/ con, nghe thì mắc, mà lúc ăn thì thấy không hề mắc đâu nha 😀 2 con nè, nhìn bự ghê chưa, loại tôm sú bự đó nha

Tôm rất tươi, ở đây món nào cũng tươi luôn, mình thấy bên dưới có cái hồ, chắc nuôi tôm để làm luôn *_* Tôm đem nướng vs sốt bên trên, tôm nướng thì thường quá, cái sốt bên trên mới đặc biệt nè

Sốt này nghe quảng cáo là hỗn hợp mayonnaise vs trứng cá tuyết ah :v Mình thì không biết phải trứng cá tuyết thiệt không, nhưng ăn rất béo mà thơm lắm, mình ăn 1 miếng ban đầu thấy ngán, miếng thứ 2 ngộ ngộ, miếng thứ 3 ghiền luôn T_T Ngon dã man, vét sạch trơn luôn 😥 Thêm tôm tươi chắc nữa, mẹ cha ơi nó ngon T_T

Lớp sốt bên trên nè, ăn không cũng ngon mà ăn vs tôm càng ngon hơn >.<

Lẩu sukiyaki vs thịt heo Nhật Kagoshima 260k+

Mình gọi sukiyaki thịt bò mà nhân viên order sai, đem lên lẩu heo, tại về trễ nên mình chạy về không xem kỹ chi tiết bill, về rv mới thấy ==” Mặc dù có tức, nhưng nhờ vậy mình mới thử được heo đặc biệt của Nhật nên thôi cũng bỏ qua 😀 Nước lẩu ở đây ngọt khá giống bên Phổ Đình, mà ít ngọt hơn, dễ ăn hơn :3

1 nồi khá nhỏ, tầm 2-3 người ăn thôi chứ không nhiều, bên trong có sẵn mì rong biển rồi 😀

Zoom kỹ vô nè, bên trong có nấm 3 loại + đậu hũ + hành ba rô. Mình nghĩ nếu kêu thêm mì ăn sẽ ít ngọt hơn ah, mà nếu chỉ ăn nhiêu đây thôi thì mình phải ăn thêm mớ mì nữa ah, cũng may trước đó có ăn độn rồi :))

Ăn sukiyaki thì phải có trứng gà nè, trứng đánh lên xong chấm thịt, mặc dù mình chấm xong không có cảm giác gì :v Chắc trứng của Nhật chấm mới có cảm giác @@

Thịt heo Nhật, mặc dù là thịt heo mà ăn chắc, thịt dai dai giống thịt bò ah, mình ăn còn tưởng thịt bò luôn ah @_@

Cái chén ở sushi Tei nè, đẹp hơm ❤

Cọng mì nè, trong như rong biển, ăn dai dai sực sực lạ lắm 😀 Mà thật ra bên Phổ Đình cũng y chang, mà mình cảm giác thịt nhiều hơn :v Mắc hơn luôn

Chén của mình sau khi ăn hết thịt 😥 Thịt ít dã man luôn T_T

Matcha nama chocolate 80k+

Ăn y chang trà xanh của MOF luôn, quá ngạc nhiên @@ Lần đầu tiên mình ăn thấy chỗ có trà xanh đậm đà vậy luôn ah. Ăn thấy giống kem trà xanh thôi, mà trà xanh chất lượng thành ra ngon >v<

Ăn xong cuối buổi tặng 1 voucher 100k 😀 Đang có khuyến mãi bill >= 500k thì tặng hen 😛

Tóm lại món ăn ngon, giá cao 😥 Đồ tươi :3 Có dịp sẽ ghé lại tiếp ❤ ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: