Quận 1 Sài Gòn

Buffet lẩu thái Coca Suki

Tầng B3-09 Union Square, 171 Đồng Khởi Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ 10% (GIÁ TRONG BÀI CHƯA CỘNG THÊM)

Mình để ý chỗ này lâu rồi, thấy cũng vui vui, xem feedback của nhiều người thấy cũng ok nên quất 2 deal luôn :v Đặt bàn đã đời rồi, trưa vô nhà hàng nói anh chị ngồi đại đi, 2 người ngồi đâu cũng được, biết vậy khỏi đặt cho khỏe 😥 Sau khi yên vị rồi thì nhân viên sẽ hỏi ăn nào, mình nói ăn buffet thì nhân viên sẽ đưa menu cho chọn nước lẩu, sau đó là đem hết các món lên. Thích nào thì gọi thêm 😀Gía buffet tụi mình mua deal là 199k nha

Khai vị: chả cá chiên vs chả giò. Cả 2 mình thấy đều ổn, lúc mang ra siêu nóng luôn nha X_X Chả cá hơi dai, vị ở trong giống mấy bịch gia vị trong mì gói lẩu thái ah @@ Ăn thì cũng được, mình thấy khai vị kèm buffet mà vầy là ok, chứ gọi món riêng thì miễn :v Chả giò ăn ngọt ngọt, ở trong rau củ gì đó chứ không phải thịt, ăn với nước chấm xí muội vui vui

Trà sữa thái 42k+, Aquafina 22k+ 

Trà sữa Thái uống cũng được, nhưng ly này 42k quá mắc 😥 Mình có cảm giác hơi ngọt nhiều, sao không đâu pha kiểu chát nhiều như trà gói Mr. Tea mình mua bên Malay hết >.<

Nhìn kế bên chai Aqua để thấy độ bự của ly :3

Gỏi mì Mama thái + gỏi đu đủ thái

Sao nhà hàng ghi mì Mama mà mình ăn thấy giống mì 2 con tôm :-s Gỏi không cay lắm, the the thôi, ăn cũng bình thường. Cả 2 chỉ kiểu chua chua cay nhẹ, không có gì đặc biệt, ăn cho biết thôi

Nước lẩu thì mình chọn lẩu tom yum và lẩu bakuteh (lẩu thuốc bắc), nói thuốc bắc nghe ghê vậy chứ nó chỉ có mùi nhẹ lắm, ăn không thấy luôn ah 😛 Lẩu tom yum thì khá cay, chua thì không chua lắm, ở đây cũng dùng bịch gia vị để nấu nên hơi buồn 😥 Không biết có chỗ nào làm lẩu tom yum mà tự làm, không dùng bịch gia vị không 😥

Nước chấm suki

Này là 1 dĩa thịt tổng hợp + 1 dĩa rau tổng hợp, kêu vầy cho tiện 😛

Rau ở đây không cắt sẵn, nhìn bàn kế bên thấy người ta ăn gọi món được nhân viên tới cắt rau cho, mình ăn buffet phải tự bẻ bằng tay 😥

Dĩa thịt thì hình như mỗi thứ 2 loại, thịt thăn bò (cái tím rịm) nhìn như thịt cũ từ kiếp trước, ăn vô cùng cứng + khô + chán >.< Ba rọi heo với bò ăn ok, mà mình thích ăn ba rọi bò hơn :3 Nhưng ba rọi ở đây cắt mỏng + cuộn nhỏ quá, ăn không thích như bên Kichi hay Gyu Jin 😥 Chem chép với nghêu thì hơi bị hên xui, con cát con không, mình ăn không gặp con nào thúi nhưng chồng mình thì bị 1 con chem chép thúi, này thì hên xui nhưng tốt nhất là đừng nên ăn chem chép ==” Tôm không tươi lắm, cũng chưa tới mức chết nghẻo đầu, cá hồi ăn béo ngon :3 Hoành thánh ăn cũng được, giống hoành thánh tàu thôi

Cái bắp cải cuộn thịt khá nhảm, mình thấy chả ngon lành gì, thịt bên trong cũng dở

Mì gói, miến vs hủ tiếu ăn kèm với lẩu

Sôi lên ăn rất đã :3 Bên này sôi lẹ nè, bên Ba Con Cừu hay Kichi sôi siêu chậm >.<

Bò 2 loại thêm, mà ăn loại thịt thăn dở quá >.< Ăn tới cuối buổi cũng không ai chịu ăn cái thịt thăn

Lại thêm :3 Mấy lần sau mình kêu thêm ba rọi bò không cũng cho có nhiêu đây 😥 Kinh nghiệm là phải kêu lên liên tục, đừng có đợi ăn xong mới kêu 😥

Ăn phủ phê thả ga rồi tới tráng miệng :3 Do chồng ú đang bị cảm nên gọi mỗi thứ 1 chút để thử thôi chứ không ăn nhiều được 😥

Chè ruby, tên nghe kiêu chứ là chè củ năng, mà ở đây thêm hương dâu vô ăn ghê ghê ==” Toàn mùi hóa học…

Chè hột é, chè này thì ok hơn xíu mà cái màu xanh không có vị gì hết, ăn thấy hơi kỳ kỳ…

Chè sương sáo, chè này ổn nhất, nghe nói cái vàng vàng là trà sữa thái, không biết thiệt không *_*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: