Quận 1 Sài Gòn

New York Steakhouse – Steakhouse hiếm hoi lên deal

25 – 27 Nguyễn Đình Chiểu, Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

2 năm trước mình đã biết tới New York Steakhouse, 1 steakhouse đắt đỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nhưng do chị Thảo không khen nên mình cũng không mặn mà lắm. 2 năm sau, trong 1 lúc lướt web, chồng ú chỉ mình deal của New York Steakhouse, chỉ 350k cho 500k, thấy đã quá nên mình quất luôn 2 vouchers 😛 Và 1 ngày đẹp trời 2 vợ chồng đã ghé thăm nơi đây :3

Lúc tới mình thấy bên ngoài xe nhiều lắm, mình cũng hơi lo do chưa đặt bàn, nhưng lúc vô mới biết là xe của nhân viên =,= Bên trong chỉ có mình vợ chồng mình =,= Bó tay….

Ở ngoài có dán khuyến mãi, như tối t4 thì off 50% cho nữ, hay t3 hay t6 thì đó mình cũng không rõ giảm 33% cho t-bone steak,…

Ở ngoài có menu để xem, nếu ưng thì mới vô ăn. Mình thích vầy hơn, ít ra không bị nhân viên đứng dòm :v

Này là thùng trang trí bên trong thôi, nhìn ngộ ngộ nên mình chụp :v

Không rõ ở đây có trên lầu không, chứ bên dưới khá nhỏ, tầm trên dưới 10 bàn, chắc được 50 – 60 người =,= Tối chắc phải đặt bàn nếu có những ngày lễ…

Màu chủ đạo của nhà hàng là đỏ và đen, khá là sang trọng, nếu ai thích thì ngồi ngoài cho sáng, mà cửa sổ dán miếng che rồi, không thấy gì bên ngoài đâu…

Có quầy bar cho ai chỉ vô uống, mà mình nghĩ ở đây chuyên ăn hơn chứ nhỉ?

Này là không gian bên trong, ai thích riêng tư chắc ngồi ngoài thích hợp hơn 😀

Còn này là thùng đựng rượu của nhà hàng, nghe nói rượu ở đây ngon lắm :v

Rồi, tới giá cả, ở đây giá siêu cao, nhìn là choáng liền T_T Mà thiệt ra không mắc hơn Corso :v Ở đây nhìn chung không có món gì đặc biệt ngoại trừ bò, có lẽ ở đây chuyên bò thôi. Hơi ít lựa chọn nên chắc ít người ăn

Ngoài ra có thêm vài khuyến mãi khác nữa

Này dao để trét pa tê, mỗi bàn đều có sẵn nha 😀

Mỗi người vô được 1 phần 2 cục tỏi nướng, 1 chén pa tê gan gà, bơ thì khi gọi mới đem ra… Tỏi nướng chưa tới, ăn vẫn còn mùi hăng

Bánh mì ăn kèm, có bánh mì bơ tỏi và bánh mì đen. Bánh mì bơ tỏi bên này không bằng bên Corso, kiểu dư trét chút bơ tỏi lên cho có màu chứ mùi còn không có 😥 Nhưng bù lại nướng giòn, phần bánh mì đen mình không ăn không rõ

Phần pa tê ở đây khá ngộ, có 1 lớp… thạch trên pate @_@  Mình cũng chả hiểu tại sao :-s Nhưng nhìn chung pate ở đây khá lạt, thơm nhẹ, không béo lắm. Tính ra thua pate gan vịt trong siêu thị maximark :v

Này là phiếu đăng ký thẻ thành viên :v Nghe nói trưa đi ăn được giảm 20% trên món bò (tương đương 5% ah :v tại hết 15% thuế vat + phí phục vụ rồi =,=)

Ai tới đây ăn bò thì đầu tiên sẽ được lựa dao, có 5 loại, chính là lựa để hợp tay thôi, tay nào cầm dao nấy 😀 Mình tay nhỏ nhất :”>

Sau là tới mù tạt, có 4 loại mù tạt được đem ra. Sau khi thử mình thấy mù tạt dijon với whole grain có vẻ hợp với cừu hơn? Tomato có vị chua nhẹ + hơi nồng, ăn với bò làm ít ngán, ok ah (y) Còn walnut mình thấy không rõ vị lắm…

Còn đây là 6 loại muối, thiệt ra cũng na ná nhau thôi, mặn lòi, không rõ vị như trên nắp hộp ghi đâu

Thất vọng nhất là 3 loại sốt (từ trái sang phải): tiêu – nấm – hành. Sốt nào vị cũng nhạt nhạt, không rõ vị, lại không tạo được sự ấn tượng gì. Chấm vị nào mình cũng có cảm giác trôi tuột xuống bụng =,=

Còn này là cối xay tiêu :v Rất là vĩ đại :v

Chồng mình sợ mình ăn bò không thì ngán nên gọi thêm nấm tươi xào gia vị 95k++ nữa, mình thấy quá mắc. Nấm có nấm rơm với nấm đông cô nhỏ, xào tỏi thôi, quá bình thường, không phải nói chứ còn dở hơn mấy chỗ bán đồ chay =,= Không hiểu sao bên này món phụ ăn kèm siêu mắc luôn @.@

1 tô vầy thì cũng không ít lắm, mà mắc quá mình tiếc T_T

Ok, giờ tới giới thiệu phần đặc sắc nhất :3

Rib eye 300gr 600k++

Mình chọn wet-aged do nghe dry-aged bị chê quá :v Nhìn cục thịt rất là lộng lẫy :3 Không trang trí gì hết, tất cả món trên dĩa trừ vỏ tỏi + cọng rau ra đều ăn được hết ah :v

Mình chọn medium thôi, không dám ăn rare do sợ sống 😥 1 cục thịt nhìn rất là dày, dài nữa @.@ Nói thiệt 300gr bên này gần bằng 600gr bên Topping Beef ah :-s

Mình chỉ có thể nói khi cắt miếng thịt ra: mềm như bơ. Miếng thịt cực kỳ juicy, cắt ngọt ơ luôn ah *O* Phần rib eye thì mỡ hơi nhiều nha, bạn nào không thích ăn mỡ thì không nên gọi phần này. Có thể gọi phần beef fillet ah. Mà mình thì thích ăn mỡ :”>

Mình dặn làm medium, thấy rất đúng chuẩn (y) Nhìn hình thì cũng thấy cục mỡ rồi ah. Bù lại thịt cực mềm, ăn không dính răng :v

New York sirloin steak 250gr 400k++

Còn đây là New York sirloin steak 250gr, 1 cục cũng rất là khổng lồ -_- Ở đây phần nào mình nhìn cũng ná thở… ==” Bên Tồ & Ngố cục bò 220gr chắc được 1/2 cục bên này =,= Chắc bên này cân đúng :v Không có ăn gian :v  

Cục này mình cũng yêu cầu medium, nhưng có vẻ hơi rare… Phần thịt này thì dai và khô hơn hẳn so với rib eye 😦 Ăn chán hơn nhiều, mặc dù lượng mỡ cũng không thua là bao 😦

Nhìn cục thịt đã thấy chảy nước miếng 😥 Ngon gì mà ngon dã man 😥 Nói thiệt cục sirloin ở đây bằng cục rib eye ở mấy cái steakhouse nhảm nhảm :v

Nhìn xa để thấy độ khổng lồ của cục thịt ❤ Mà cho mình chọn lại thì mình chọn rib eye, ăn 1 lần cho đáng luôn >.<

Phía bên trong có thể thấy khá là khô, một phần do sốt ở đây quá dở, không thể giúp ích gì được cho miếng thịt…

Cuối buổi quán tặng cho 2 vợ chồng mình 2 ly kem cafe 😀 Kem được chia làm 3 phần rõ rệt, whipping cream + mousse chocolate + kem cafe.

Phần whipping cream ít béo, vị ngọt nhẹ, dễ ăn, cũng là phần mình thích nhất trong ly kem ^_^ Phần mousse đắng nhiều hơn ngọt, xen kẽ với vị ngọt của kem cafe, kem cafe không ngon độc đáo, nhưng hòa hợp với mousse và whipping cream thì khá hợp ^_^

Sau khi ăn xong mình đánh giá chất lượng bò ở đây rất tốt, nếu không tính phần sốt thì có thể nói gần như tương đương với bên Corso, chỉ có điều các món ăn kèm mắc quá. Sốt cũng không đặc sắc, có lẽ ăn bò với muối thôi thì hợp hơn. Ai vô đây ăn nên chọn rib eye 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: