Châu Á Malaysia

[Ký sự Malay] Khám phá Kuala lumpur ngày 2

Tới ngày thứ 2, thay vì đi động Batu thì tụi mình ngủ quên… Thành ra chuyển qua phải đi trong thành phố trước. Để động Batu ngày 3 mới đi được (⇀‸↼ ‶) Tụi mình lên kế hoạch ăn sáng tại Ho Kow Hainam, mà nhìn hàng người xếp hàng này xong bỏ cuộc luôn (> _ <)

Tụi mình đổi qua Kafei Dian để ăn sáng, lúc tới thì thấy người ta xếp hàng cũng đông rồi. Mà may mắn là dù sao vẫn vắng hơn Ho Kow Hainam nhiều (¬ ¬)

Kafei Dian

Quán này ngày xa xưa là 1 cái bưu điện được xây từ 1911 luôn á, kiến trúc bên trong khá đẹp, mình cảm giác khá là HongKong | ʘ‿ʘ) ╯Do mình đi với bé nên cũng không chụp nhiều, chụp được vài tấm thui. Thấy ở đây cũng đông xỉu nên chắc chụp hình cũng không dễ lắm. Mà tới đây chụp sống ảo chắc siêu phê (= ω =)

Bên trong quán, mình cũng không biết chỉ có khách du lịch hay dân bản địa không, chỉ thấy đông quá chời đất (= ω =)

Sáng tụi mình cũng gọi vài món ăn nhẹ thui. Ở đây có thể order qua app QR nữa xịn chưa, mà mình thấy cũng lên không nhanh lắm, chờ hồi cũng phải ra quầy gọi lại (¯ ¯٥). Quán cũng tính riêng thuế 6% nha nên mình sẽ ghi dấu + trong giá á. Mà giá VN thì mình luôn tính giá cuối cùng hen (o´ ▽ `o) ノ

Trà sữa (Teh C) 5.1+ (29k) + Cafe sữa (Kopi C) 4.8+ (27k)

Nếu mua mang đi thì quán sẽ tính thêm 0,3 rm á. Mình thấy menu bên này hay có Kopi rồi Kopi C, Kopi O mà không hiểu cái C vs O này là gì (⊙_⊙) Mình chỉ thấy hình xong gọi theo thui (⊙_⊙) Cafe bên này siêu đắng, đắng lạy luôn, y chang cafe robusta phin VN, mà chơi thêm sữa tươi nên không át nổi độ đắng (。╯︵╰。) Trà sữa thì super ngọt, cũng không ngon nha. Mình chưa được thử Teh Tarik nữa huhu (。╯︵╰。)

Bánh mì sandwich nướng vs sốt kaya 3.5+ (20k)

Sốt kaya ở đây siêu thơm mùi lá dứa luôn, bơ lạt cũng khá ngon. Bánh mì nướng nóng giòn, ăn vs sốt vs bơ siêu hợp. Món này ngon, nên gọi nha (❤ω❤)  Mà mình vẫn thích kiểu Kaya toast ở takashimaya saigon hơn, kiểu bánh nướng giòn vừa tới rùi kẹp kaya với bơ vô á. Mà tính ra món này ở Malay rẻ ghê, không mắc như ở Saigon.

Bánh bao nhân trứng sữa custard 5.8+ (33k)

1 phần 3 cái mà có 33k rẻ vãi luôn, ở SG xửng này phải 45-60k á (o_O)! Bánh bao nhân nhiều lắm, mình cảm giác bên trong có trứng muối nữa, ăn béo ngậy ngon á ( ̄ ▽  ̄) ノ Mọi người nên ăn lúc nóng nha, xé bánh ra nhân tràn trề phê lòi ( ̄ ▽  ̄) ノ

Bánh mì hấp vs bơ vs sốt kaya 3.5+ (20k)

Mình thích kiểu sandwich nướng giòn hơn á, sandwich hấp mềm ăn với sốt cảm giác không hợp lắm, cắn miếng thứ 2 đã thấy ngán rồi ( ̄;  ̄)

Trứng lòng đào 3.5+ (20k)

1 phần 20k là được 2 quả trứng nha, tính ra 1 phần kaya toast ở đây sẽ rơi vào ~30k nha (20k tiền bánh + 10k trứng) => quá xá rẻ luôn. Nước tương ở đây thì độ mặn x2 VN nha, thành ra mọi người có ăn thì cho từ từ xí xí thui, cho như ở VN là đổ bỏ luôn á…. (っ ಠ‿ಠ) っ

China town

Sau khi ăn uống no nê thì tụi mình đi lòng vòng khám phá khu phố người Hoa vào buổi sáng. Ở KL thì hàng quán bắt đầu từ 9:30 nha, sáng sớm tầm 7h 8h cũng có quán bán mà ít lắm + không đủ món nữa.

Tiệm Beryl’s này cũng nổi lém nè mà tụi mình chưa có cơ hội ghé thử (> _ <)

Góc nào của KL cũng thấy tòa nhà Merdeka 118 luôn á, vậy mà tụi mình lại không ghé tới dòm tận nơi (> _ <) Mà không biết ở đó có buôn bán trung tâm thương mại gì gì như tháp đôi Petronas không nhỉ.

Nhìn yên bình mà đẹp ha, mà thiệt ra mình chả biết tại sao máy chụp hình của mình chụp lên nước ảnh cứ vàng vàng. Lúc ở VN chụp cũng đẹp lắm mà qua đây chụp cứ như ảnh vintage (˙▿˙)

Vườn thực vật nhiệt đới Taman Botani

Vì không thể đi động Batu được nên tụi mình chuyển qua đi vườn chim với vườn thực vật Taman Botani. Ai có thời gian ở Malay dài hạn (7 10 ngày chẳng hạn) nên ghé đây nửa ngày nha, ở đây rộng mà đẹp dã man (◕‿◕) Mình thấy có tới hơn 10 công viên các loại á

Tụi mình từ China town đi tàu điện ngầm tới công viên. Ở KL tụi mình dùng thẻ myrapid để đi đủ các loại xe luôn, mà điểm trừ của thẻ này là khá cà giựt. Thấy lúc quẹt được lúc không, nhân viên nhà ga có vẻ cũng biết nên hỗ trợ tụi mình khá nhiều lần (✧ω✧)

Các loại tàu ở đây mình thấy chủ yếu là platform 1 với platform 2, cũng dễ đi lắm nên người ít đi/ lần đầu đi tàu điện mình thấy vẫn tự đi được á (✧ω✧)

Tàu bên trong sạch sẽ, cũng khá vắng nha. Chuyến này mình đi khá hên, chắc một phần do dân Malay nghỉ lễ cũng đi chơi nên tụi mình đi grab cũng không kẹt xe, mà đi xe cũng không thấy bị đông quá 😀

Bảo tàng quốc gia KL, tụi mình cũng chưa đi được huhu. Nhìn thấy tòa nhà này đẹp mà bự lắm, bên trong chắc cũng trưng bày lịch sử Malay này nọ 😕

Như bài trước mình có nói á, điểm mạnh của KL là siêu nhiều cây. Có thể vậy nên dù trời nắng nóng mà đi bộ cũng không quá mệt á. Chứ đi bộ ở Saigon nóng mệt ẻ luôn…

Cây khắp nơi nhìn mát mắt ha. Nhìn này lại nhớ Shizouka, mong sẽ đi lại Nhật được sớm huhu

Khu công viên nè, ở trong bự vãi chưởng luôn @_@ Mình nhìn cái bản đồ mà choáng luôn, tui mình phải xem gg maps để tìm ra công viên chim luôn á. Đi hết được khu này mình nghĩ cũng 1-2 ngày nhỉ…. Không rõ đi 1 ngày hết được nguyên công viên này không 😕

Khu tưởng niệm Tun Abdul Razak, chỗ này thấy cũng nổi tiếng lắm á. Mà mục đích tụi mình là đi công viên chim nên đi ngang thấy chụp vậy thui :v

Công viên chim

Vé tham quan 75rm (~400k)/ người nha, chỗ này lại không có bán vé rieng lẻ trên klook mà chỉ bán vé chung với KL Butterfly park . Sau khi tìm hiểu thì tụi mình mới biết đây là công viên mà  chim thả bay tự do lớn nhất thế giới luôn @@ Đặc biệt trẻ em dưới 3 tuổi thì được miễn phí á.

Công viên chim ở trong cũng rộng lắm nha, mọi người nhớ mang giày thể thao để đi cho thoải mái. Xe đẩy vẫn được mang vô trong công viên nha

Khu bên trong siêu nhiều loại chim luôn, chim được thả rông bay tùm lum đẹp lắm. Mình thấy ở Vinpearl Phú Quốc cũng có công viên chim giống vầy nè, cảm thấy VN cũng không thua kém nước ngoài hen :3

Con chim này đang ăn chim non nè… kinh vãi luôn ~~ Thiệt là thiên nhiên mà…

Mình tìm trên google thấy con này gọi là cò ruồi :v Nhìn cũng đẹp hen, mà hổng giống cò ở VN

Chim công trắng nè mà hem có xòe đuôi :'<

Gà tây gà lôi gì á

Một vài hình ảnh mình đã chụp trong công viên, công viên rộng lắm, tụi mình đi dạo thôi tốn ~1 tiếng á

Bên trong có 1 khu vực chim két đủ màu, chim được thả rông khắp nơi rồi người thì đi trong lồng thăm quan =))

Mình thích két nhỏ nhỏ xinh xinh này hơn két bự :3

Có két trắng hồng nữa nhìn xinh ghê luôn

Đà điểu emu nè, con này là đà điểu Úc á. Lần đầu mình thấy con này luôn, đa phần là chỉ thấy con đà điểu bình thường (ostrich) á

Chim công được thả rông đi tùm lum, mấy con này điệu lạy. Thấy khách tới là bắt đầu xòe đuôi ra khoe để chụp hình =))

Đi sâu vào trong có khu thác nước đẹp lắm, mọi người ráng đi hết công viên để thấy thác nước nghen

Mình thấy đám chim cò, bồ nông ghiền thác nước lắm. Chắc trời nóng quá nên tụi nó tụ tập lại tắm cho mát :v

Bồ nông nè, nó chỉ nằm cho nước đẩy đi, y chang sông lười ở Đầm Sen =))

Chim cò tùm lum =))

Ở công viên mình thấy khá nhiều sự kiện á, lúc mình đi thì 10h có sự kiện cho đà điểu ăn. Chủ yếu mấy em bé thích thôi chứ lớn già như mình không thể chen dô nổi =))

Ăn nhiều rau không biết có dễ ỉa không =))

Mấy con cò ruồi này chảnh chóa vãi luôn, tụi nó có riêng 1 cái quote luôn mới quãi =))

Bánh Kek Lapis Sarawak

main image for TEA4TWO 0

  Được mệnh danh là loại bánh phức tạp nhất thế giới , vì bánh có kết cấu rất khó nên thợ bánh phải làm hoàn toàn thủ công: nướng bánh trong chảo sâu lòng và khéo léo kết hợp các dải bột màu khác nhau, tạo thành nhiều lớp sặc sỡ. Sau đó, thợ bánh sẽ cắt từng lớp bánh cẩn thận theo đúng tỉ lệ phác họa và ghép chúng lại với nhau bằng sữa đặc hoặc mứt, thành những họa tiết cuốn hút.

Trước khi qua Malaysia thì tụi mình có gg các loại bánh đặc biệt thì đập vào mắt là chiếc bánh siêu đẹp này – một trong những loại bánh đắt đỏ nhất thế giới. Trong khi các loại bánh khác 1 phần là từ người Hoa , 1 phần thì ảnh hưởng từ Thái Lan thì Kek lapis là loại bánh chỉ có ở Malay , đặc biệt và duy nhất . Tụi mình order onl và ship COD ở page  Kitchen Confidante .  Giá phần rẻ nhất Tea Platter là 95RM (= 510k VNĐ) . Bánh có texture hơi giống bánh bông lan lai với chiffon , nhưng mềm , mịn , mượt, và hoàn toàn không KHÔ. Con gái mình rất thích , bánh lại đẹp , chắc chắn là đáng thử nhé 😀

Indian Empire

Sau khi đi tham quan công viên chim quá mệt mỏi, tụi mình về khách sạn ngủ trưa xong đi ra ăn đồ Ấn. Trưa nay tụi mình chọn Indian Empire để ăn, thấy trên google reviews được khen dữ lắm luôn

Từ khách sạn tụi mình đi bộ tới nè, cũng tầm đâu đó 1km á, khá gần

Nhà hàng nè, nhìn cũng không quá sang chảnh ha. Giá ở đây cũng không cao lắm, mình thấy cỡ ở VN á. Ở đây có 1 điểm trừ là phục vụ khá sida, mà cảm giác chung luôn ở Malay là mình cảm giác chỗ nào dịch vụ cũng cứ sida sao á 😕 Tính ra mình thấy thua ở Saigon nha 😕

Nhà hàng có tính thuế 10%, để ý các quán ở Malay đều tính thêm từ 6% đến 16% á

Coca bên này nhiều gas hơn ở VN, mà vị hơi chua hơn thì phải

Paani poori 11.9+ (70k)

Món này gọi đúng là pani puri shot, là bánh pani puri ăn kèm 1 shot gì đó. Pani Puri (hay Golgappa) nghĩa là “bánh mì nước”, đây là một món ăn vặt của Ấn á, mình ít thấy các nhà hàng Ấn ở SG bán món này lắm 😕  Bánh có hình quả bóng, rỗng ruột, vỏ rất giòn, ăn cùng nhân được làm từ khoai tây, đậu xanh, hành tây,… kèm nước sốt me vs sốt xanh của Ấn á. Mình thấy khá ngon, ăn liền 3 cục mà vẫn không ngán :v

Bù lại cái shot uống chua chua dị dị, giống như cà chua mà thêm mấy gia vị Ấn vậy á, không hợp gu tụi mình lém…

Butter chicken 24.9+ (147k)

Tụi mình tính gọi butter chicken để em bé ăn chung luôn, kinh nghiệm là món này ở VN hổng có cay. Mình dặn nhân viên 2 3 lần luôn là no spicy mà lúc đem ra vẫn cay ẻ luôn… Cũng hổng biết nói sao nữa.. Cà ri giống masala mà béo hơn vs ít đậm vị hơn, mình thấy cũng ổn. Gà nhiều, gà bên này chắc thịt hơn gà VN á. Mình thì thích cà ri của Naan Masala ở Nguyễn Thượng Hiền hơn 😕

Naan phô mai 7.9+/ cái (47k/ cái)

Trong hình là 2 cái naan nha, nhiều dã man luôn. Mình cảm giác nhiều hơn naan ở VN á. Bánh làm theo kiểu pizza, phô mai ngập tràn cả trong ruột lẫn ngoài vỏ, ăn phê dã man luôn. Bánh thì hem thơm mùi bột lắm, bù lại quá nhiều phô mai nên mình cho 10000 ĐIỂMMMMMMMMMM

Thủy cung

Ăn uống no nê rồi, tụi mình lại có sức đi tiếp xD Trời cũng bắt đầu đổ mưa rồi, tụi mình chọn đi Thủy Cung, vừa đi trong nhà cho khỏe lại có chỗ cho em bé chơi

Tụi mình bắt monorail đi tới thủy cung, gặp được chỗ nào mà có thang máy vầy là mừng húm luôn. Nhiều trạm ở Malay toàn thang bộ, không hiểu làm sao người đi xe lăn lên được nhỉ 🙁 Vác hành lý nặng càng cực hình hơn…

Trời mưa âm u quá chời luôn ~~ Hên là chỉ mưa có 1 ngày chứ mưa suốt 4 ngày chắc tụi mình khóc thét luôn quá

Một trong những ngày hiếm hoy xe điện khá đông, mà khá thôi chứ so với Nhật thì vẫn không đông bằng nha. Mà mình nghĩ do lễ 😕

Ở bên này mình thấy hay có mấy trạm Grab như vầy, không rõ có gì đặc biệt nhỉ 😕 Gọi Grab thì chọn địa chỉ thôi mà ha, hay đứng ở trạm được quắc Grab ngoài đường ta…

Đặc sản bên này là xe bus đủ màu như vầy nè, bé nhà mình khoái lắm =)) Chim cò hoa lá hẹ gì đủ thứ hết =))

Thủy cung nằm trong trung tâm hội nghị Kuala Lumpur nha, vô bên trong mới thấy bảng quảng cáo thủy cung á

Gía vé mình mua trên Klook ~270k á, không rõ tới tận nơi mua có mắc hơn nhiều không. Trên klook cũng có combo thủy cung vs gongcha nữa á =)) Mà combo đó người nước ngoài hem mua được :'<

Mới vô là hồ cá piranha, mà mình chỉ thấy mấy con cá bơi bơi vầy thôi chứ không thấy răng sắc nhọn như phim đâu…

Bể cá đuối mini, giờ mình mới biết cá đuối nó trong trong màu mè vầy luôn á, trước giờ chỉ thấy cá đuối to đen xì ở thủy cung thôi

Nhìn cưng ghê luôn (✯◡✯)

Cầy Meerkat nè, mấy con này trong phim hoạt hình hay đứng hóng hớt nè =)) Nhìn ở ngoài nó tếu y chang trong phim =))

Trong này cũng nhiều loại cá á, mà mấy loại đó thủy cung ở vinpearl cũng có y chang à nên cũng hem đặc biệt lắm nha.. Có nguyên 1 hồ san hô luôn nè

Sao biển nhưng hình dạng không giống trong phim lắm ha

Cũng có cái ống nhìn lên cá nè, mà cái ống ở đây thiết kế siêu chật, với nhỏ nhỏ nữa. Tụi mình vô thấy vừa ngộp vừa sợ :((( Ai ghét không gian kín kín vầy chắc né ra nha :((

Lần đầu thấy cá mập bự vầy luôn, ghê chưa. Mà mình thấy có 1 con à =)) Có show cho cá mập ăn nữa á

Sứa nè, có tầm 4 5 6 loại gì á, nhìn cũng hay hay

Cá ngựa nè. Mình thấy giá vé này okela, nếu ở malay thì rảnh rảnh gia đình dắt nhau vô đây chơi khá vui á. Chẳng bù với saigon chả biết chơi cái gì :(((

Sau khi đi tham quan thủy cung xong tụi mình qua trung tâm thương mại kế bên kiếm gì ăn uống chơi bời

Bên này thấy diễn viên idol kpop cpop nhiều ghê. Tiêu Chiến quảng cáo cho Nars nè, ở VN hem thấy campaign Tiêu Chiến ha 😕 Có campaign của Hanni cho Gucci với Aespa cho Chopard nữa

Đi mệt tụi mình ghé mua sâm bí đao Gongcha để uống, 11.5 rm (~62k) cho ly size M á

Má ơi ở VN gongcha đã ngọt, qua đây còn ngọt x2 luôn ~~ Foam thì thấy cũng như VN mà QUÁ NGỌT, NGỌT NHỨC ĐẦU, NGỌT XỈU UP XỈU DOWN / (. □.) \

Từ trung tâm thương mại đi ra là 1 cái công viên siêu to luôn, nhìn thích lắm lắm luôn á. Góc này cũng thấy Petronas nè, đẹp hen

Moka 

Chơi xong mệt rồi nạp năng lượng tiếp thôi Ψ (`∀) (∀´) Ψ Ai coi review blog tụi mình chắc cũng xì trét, sao thấy toàn ăn với ăn Ψ (`∀) (∀´) Ψ Tối nay tụi mình đi thử 1 nhà hàng Nhật Ý fusion tên Moka nha

Ở đây chủ yếu phục vụ món Ý thôi, nhưng được tinh chỉnh theo hướng Nhật. Tụi mình siêu thích kiểu vầy luôn, xưa qua Nhật tụi mình cũng ăn Gionroiro – 1 dạng nhà hàng này ở Kyoto, hoặc Dr Hiro nè.

Cái dĩa ở đây nhìn nhớ tới R&J ghê, mà giờ nó dẹp rồi… Dĩa thì đẹp á mà lúc ăn nhân viên sẽ thay dĩa trắng bình thường nha =))

Làm 1 bình nước suối có gas để sảng khoái nào (^ × ^)  Nhà hàng có 1 điểm mình rất thích là dù cấm mang đồ ăn ở ngoài vào, nhưng vẫn cho phép mang đồ ăn cho trẻ em nha. Trong menu cũng ghi rõ ý đó luôn, làm mình có trẻ em đi cũng thoải mái á. Nhà hàng có tính 10% phí phục vụ trong hóa đơn nha

Soup trong ngày 20+ (~118k)

Súp hành kiểu Pháp được nhà hàng biến tấu lại cực kỳ dễ ăn luôn, mình cảm giác ít hành hơn + ít hăng hơn. Hành được cắt nhỏ nhỏ mềm dễ ăn hơn bản gốc á. Mà món này súp trong ngày nên bếp sẽ đổi mỗi ngày nha

Carpaccio wagyu 128+ (~754k)

Ở đây có carpaccio bò wagyu với carpaccio cá, mà tụi mình mới ăn cá hôm qua ở Tsukiji No 8 rồi nên gọi thử bò. Bò siêu mềm luôn, dù không quá mỡ nhưng ăn vẫn mềm béo rất phê, vắt thêm tí chanh vàng, ăn với phô mai, oliu và lá rocket nữa. Tóm lại 10 điểm. Xa xưa mình có ăn 1 chỗ cũng carpaccio bò vầy, ở đâu đó Q7, dù là bò sống nhưng vẫn dai nha chứ không mềm tan như bò wagyu đâu :v

Hàu chiên 78+ (460k)

Món này vừa mắc vừa dở, chả hiểu sao gần 500k cho mấy con hàu =)) Đã vậy hàu chỉ lăn bột chiên thôi, thơm nhẹ mùi bơ nhưng không có gì đặc biệt cả. Tóm lại không nên ăn. Mình nghĩ hàu ngon thì phải chiên trứng, nướng, hấp hoặc ăn sống thui. Ăn mấy chỗ hàu lăn bột vầy mình vẫn chưa thấy chỗ nào ngon | ・ Д ・) ノ

Mì ý bolognese 48+ (~283k)

Mì ý ở đây làm kiểu cọng mì hơi sượng á, đúng kiểu Ý gì đó. Hồi tụi mình đi Ý có review ở đây nha: Review Ý. Mà thui quay lại mì này nha, tóm lại cọng mì hơi sượng thì không phải gu mình, mà bù lại gu em bé nhà mình =)) Dĩa này bé quất hết 3/4 luôn, sốt mình thấy khá ngon á, độ mặn và chua hòa quyện vừa đủ, okela nha

Fettucci amatriciana 68+

Cọng mì fettucci là cọng mì dẹp á, ăn với sốt kem với thịt vịt xông khói. Sốt mình thấy bình thường à, hơi béo nhẹ tí chứ không có gì đặc biệt. Bù lại vịt lạ nha, ăn như lạp vịt á, mà mềm hơn vs lạt hơn. Mình nghĩ việc kết hợp món âu vs á kiểu này cũng khá hay và lạ á, nhờ cái vịt mà mình nhớ hẳn nhà hàng này luôn á

Tiramisu 38+ (~224k)

Bánh tiramisu ở đây làm ngon á, phần bánh đậm vị cafe, phần kem béo chuẩn chỉnh. Ngon, không có gì để chê hết. Tóm lại mình thấy Moka khá ổn áp, là một nhà hàng đáng thử nha.

Sau khi tụi mình ăn uống xong thì đi bộ dọc dọc về chỗ ở thui, đường này thấy cũng đông đúc vui nhộn lắm, cũng có mấy cửa tiệm để shopping đơn giản này nọ

Đường đi bộ Jalan Alor

Sau khi về airbnb nghỉ ngơi xong tụi mình đi bộ ra thử đường đi bộ ngay chỗ ở, hơi hề chút chứ tụi mình không hề biết này là đường Alor luôn á. Thấy nó đông đông + kế chỗ ở thì đi thử thôi, ai dè thấy đông quá, mở map lên mới biết là con đường siêu nổi tiếng ở KL :v Jalan Alor mở tầm 8 9h tối á, ở đây siêu đông đúc luôn, giống như khu chinatown ở Bangkok vậy á

Tụi mình có thử satay bò, 9rm/ 5 xiên, là ~48k/ 5 xiên aka gần 10k/ xiên. Cũng ổn ha

Xiên bò cũng được, sốt mình thấy hơi ngọt, mà làm xì tai không giống sốt satay ở SG hay làm lém 😕

Đi vô trong là 1 loạt nhà hàng + sạp bán đồ ăn, nhà hàng thấy có hải sản + cà ri đầu cá + cua này nọ nhìn mê lắm. Tiếc là tụi mình lại để dành bữa sau ăn, mà bữa sau mình đuối quá cái không ăn luôn huhu :((((

Nước mía chanh vàng uống okela nha, mình nhớ 6 7 đồng gì á, cũng ngon lém, giải khát siêu tốt

Xôi xoài Thái cũng có bán luôn nè, ăn thì cũng ổn, xôi dẻo xoài chua chua

Bánh chả cá 10 đồng 5 cây cũng là 1 món khá lạ á, mình ăn thì không thích lắm, thấy cứ bột  bột dai dai kỳ kỳ sao á. Chồng mình thì khá ưng món này  , ăn giống món chả trong cơm tấm mà thơm mùi cá 😀

Qúa trễ rồi, tụi mình quyết định về nghỉ ngơi hôm sau “chiến đấu” tiếp với ĐỘNG BATUUUUU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: