Châu Á Malaysia

[Ký sự Malay] Khám phá Kuala lumpur ngày 4

Thiệt ra là ngày này mình cũng hẻm có gì review, do chỉ đi có chưa tới nửa ngày là ra sân bay về Saigon rùi =)) Mà để kể, cũng hề vãi ra. Tụi mình lúc ra sân bay thì rất xui, đi Grab thì chị Grab đi lộn nên phải đi lại… thành ra lúc ra tới sân bay đã trễ hơn dự tính 20′ 30′ gì đó rồi. Sau đó tụi mình đi xe điện từ trạm KL tới sân bay, mà xui là đi nhầm ga 1 thay vì ga 2. Lại phải bắt xe bus từ ga 1 sang ga 2. Lúc này tới ga 2 + chạy hết ga tới chỗ checkin thì bị trễ cmnr, lúc này tưởng khóc tới nơi luôn á :(( Rất may mắn chồng mình năn nỉ được nhân viên cho checkin ký gửi, lúc này chạy bán sống bán chết + phải chen hàng (rất xin nhỗi huhu) để làm hải quan kịp lun T^T Tụi mình đi du lịch rất rất nhiều lần rồi mà lần đầu gặp case nhọ + nhớ đời vầy luôn (cwl) Giờ ngồi viết ra thì thấy cũng vui vui hehe

Thui vô review hen. Sáng tụi mình dậy sớm vô khu phố chợ Hoa để ăn sáng thử, theo review trên google thì nhìn khá mê hehe. Lần cuối nhìn cái view này nè T^T

Từ khách sạn tụi mình đi bộ ra đó chắc đâu đó ~25 30′, đi từ từ cũng tới nha :v Thiệt ra hơi xu, do tụi mình tính đi xe bus mà đứng bắt hoài xe không dừng… Không hiểu xe bus ở đây bắt kiểu gì :/

Đứng chờ xe bus lâu quá phải chụp hình để giết thời gian nè =))

Cuối cùng đã tới chợ rồi, mặc dù mới tầm 8h sáng mà chợ cũng bán nhiều món rồi nha. Mọi người có thể đi lòng vòng xem nào ngon thì ghé ăn thui

Mình ghé food court này ăn thử nè, do là food court nên mình không nhớ cụ thể giá từng món nha. Mà nhớ đâu đó từ 10-15 đồng/ món á

Sáng sớm mà đông quá chời luôn nè

Tụi mình ăn thử bánh ướt sốt đỏ này nè, thấy ngon lém. Tên chỗ này là “Yooi Kee Chee Cheong Fun & Porridge” , nghe dân Malay RV là ngon nhất KL luôn nha. Sốt này nó giống sốt satay á, béo béo thơm thơm mùi đậu phộng, ăn với bánh ướt cũng hợp lém nha

2 tô mì bò với mì cá ở quầy cuối khu food court. Nhìn chung là món nào cũng mặn vãi ra =)) Bù lại thịt nhiều, cá cũng nhiều, nếu làm nhạt đi thì sẽ ngon lém á. Nếu tô này 10-15 đồng thì cũng không mắc ha 😕

Ăn xong tụi mình bắt xe lên trên tòa nhà KL tower xem cảnh toàn thành phố nè. Tụi mình mua trước vé ở Klook á nên không rõ bán tận nơi giá cả ra sao.

Từ trên này nhìn xuống thấy rõ tháp đôi lắm nè

Coi xong thì tụi mình đi Starbucks uống cafe rùi ra sân bay thôi. Hẹn mọi người 1 bài review du lịch sau ha 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: