Châu Á Malaysia

[Ký sự Malay] Khám phá Kuala lumpur ngày 3

Ngày 3 đã tới, nay tụi mình có lịch trình cũng đi bộ khá nhiều nên phải kiếm gì ăn cho no thui. Sáng nay tụi mình dậy sớm ra thử 1 quán ăn sáng cũng khá được khen trên google: Yut Kee. Do dậy sớm nên trời còn tờ mờ nè

Tụi mình đi thử xe MRT ngay gần chỗ tụi mình ở nè, mặc dù tụi mình chọn chỗ ở kế MRT nhưng thật ra toàn đi taxi =))

Xe sáng có vẻ đông hơn so với chiều tối hen

Nhìn sạch sẽ mát mẻ ha, nghĩ mà ở saigon có xe này mà đi làm sướng vãi :'<

Lần đầu tụi mình thấy máy bán vé luôn nè. Mấy trạm khác tụi mình đi toàn mua vé ở quầy không à

Tụi mình xuống ở trạm Bukit Nanas , từ đây đi bộ đến Yut Kee tầm 10p , có đi ngang 1 con kênh nhỏ nhìn thích mắt lắm.

Khu này cũng nổi tiếng với các street mural như Penang nè

Yut kee

Lúc tụi mình ghé là chưa tới 8h sáng nữa mà đông muốn hết bàn luôn, ghê chưa :v Quán thấy nổi tiếng cho cả dân bản địa nữa á. Gíá thì xêm xêm bên Kafei Dian thui á, mà cảm giác không sạch sẽ bằng

Ở đây nổi tiếng nhất là món heo quay da giòn , mà đến 9g30 mới có . Quán cho tụi mình 1 chén muối tắc mà không biết để ăn với cái gì ,chắc là thịt heo… Phục vụ cảm giác hơi thờ ơ, không ok như bên Kafei 🙁

Bánh toast kaya 3.7+ (~21k)

Bánh toast bên này mình thấy không ngon bằng bên Kafei Dian (ai chưa coi review thì coi lại ở đây nghen :v Malay Ngày 2). Sốt kaya bên này cứ bột bột sao á, nói chung là hổng hạp gu mình, giá cũng mắc hơn bên Kafei =))

Robi bari 13+ (~73k)

Hình như cái này là bánh robi của malay thì phải, mình ăn thấy nó dầu + ngấy + nhão hơn bánh robi mà mình biết. Kiểu như là bột trộn với nhân rồi đem chiên ngập dầu á, mà không biết quán làm không tới hay sao mà ăn cứ như bị lỗi, siêu dở ~~ Bên trong nhân là thịt bằm + lạp xưởng, chốt là không ngon nha

Soup mee sua (~49k)

Món dễ ăn nhất ở đây nè. Mee sua nó giống như cọng bún gạo của VN á, mà làm bằng bột mì hoặc bột gạo. Mình nghĩ cọng mì ăn ở đây làm bằng bột mì, cảm giác nó bột bột bở bở, không ngon như bún gạo của VN nha. Bù lại nước lèo thanh thanh + rau củ + thịt heo, dễ ăn, cảm giác như ăn nui nước của VN á

Kaya roll 1.4+ (~8k)

Món này cũng dở nốt, bánh bông lan khô + siêu ngọt ~~ Mình ăn ngán tới óc luôn ~~

Kopi 2.6+ (~15k)

Cafe ở đây dạng cafe đen đắng như ở Saigon, mà họ không có pha cafe sữa như ở Saigon mà pha cảm giác như với sữa tươi á, cũng ngọt mà kiểu loãng loãng, nói chung hem ngon bằng cafe sữa đá Saigon :v

Long nhãn 4+ (~23k)

Giống long nhãn ở trong khu chợ lớn thui, món này ngon nè. Trời đang nóng mà quất ly long nhãn mát mát vô phê vãi =P~

Động Batu

Ăn xong khỏe khoắn rồi, tới động Batu thuiiiiii. Tụi mình phân vân giữa đi grab với đi xe lửa, mà muốn trải nghiệm thử xe lửa Malay cho cả nhà cùng biết nên chọn xe lửa nè. Ai dè đi bộ từ Yut Kee tới ga xe lửa cũng oải chè đậu nha (つ. • ́ _ʖ • ̀.) つCảm giác đi hoài nó không tớiiiiiiii

Bữa này là cuối tuần, thành phố có tổ chức hội thao nè. Mọi người ai chạy bộ thì chạy, ai có xe đạp thì đạp, rùi có đi patin nữa. Thấy vui lắm luôn

Có nhiều người đang chạy bộ nè, nhìn thích ha. Saigon giờ cũng bắt đầu thấy có mấy ngày hội marathon nè, mà tập hợp chung vầy chắc vui hơn hehe

Một chiếc thang máy cho người khuyết tật nè, cái này hồi xưa mình có đi 1 lần ở Latvia khá vui. Tưởng riêng bên đó có, ai dè giờ gặp lại ở Malay 😀 Ai muốn xem Latvia mặt mũi ra sao thì xem review này nha: Review Latvia

Sau khi đi bộ sml + lạc tùm lum tè le thì cuối cùng tụi mình đã tới được ga xe lửa >.< Mình có chụp 1 tấm trên cầu, nhìn đẹp hen. Mong là có bữa nào tụi mình có đi xe lửa ở saigon mình chụp 1 tấm xe ra sao, lâu quá mình hổng nhớ ga xe lửa ở saigon ra sao luôn á ~~

Tới lúc lên tới xe mình mới biết đây không phải là xe lửa truyền thống mà dạng xe lửa điện (na ná Shinkansen ở Nhật á). Xe lửa nhìn sạch sẽ, mát mẻ lém. Đi từ thành phố tới động batu tầm đâu đó ~30′ nha

Trên tàu có thông tin khi nào tới trạm nào luôn nè, xịn ha. Tàu ở đây mình thấy hiển thị toàn tiếng la mã nên dễ tìm lắm, mấy nước mà mấy hướng dẫn này ghi bằng tiếng bản địa (giả dụ như tiếng Trung) là khỏi đi luôn quá…

Động Batu là một động đá vôi được thương nhân người Ấn tên là Thambusami tìm ra vào thế kỷ XIX, trong một thời gian dài động đã bị lãng quên sâu trong những cánh rừng già. Mãi đến thế kỷ XX, trong khi tìm kiếm nơi để làm đền thờ các vị thần, những công nhân Ấn Độ ở Malaysia mới phát hiện ra Batu, sự phát hiện này được người dân xem như là tín hiệu các vị thần đã chọn nơi này làm nơi ngự trị.Ngay sau đó người Ấn đã xây dựng Batu thành trung tâm tôn giáo của đạo Hindu.

Xa xưa mình có đi Kuala lumpur rồi, chắc hơn 10 năm trước á, mà mình không nhớ có đi động Batu không. Nay đi lại thấy lạ vãi 😕 Động khá rộng nha, sẽ có khu vực phía dưới có nhà thờ, đi lên từng nấc của động sẽ có những thứ khác nhau nha

Tượng thần khỉ Hanuman (thần khỉ) siêu to luôn. Đây là một trong những bức tượng tinh xảo nhất ở Malay luôn á

Ở đây nuôi rất nhiều khỉ nha mà mình thấy không phá, không rõ do được nuôi ăn đầy đủ hay sao 😕

Một góc đền thờ Hindo nè. Mình không có cơ hội vào trong, mà nhìn ngoài thấy cũng đẹp lắm. Dân chúng lên cúng nhiều lắm nha

Đường đi vô động có mấy ông bán dừa nữa nè, tụi mình có ghé mua 1 ly thì thấy nước dừa ngọt mà hơi fake =)) Không biết ngọt dừa thiệt không hay mấy bố thêm đường vô nữa

Ở đây siêu siêu nhiều chim bồ câu luôn, lúc bay lên nhìn ngộp trời mê lắm á

Nhìn thấy tượng thần Lord Murugan với cầu thang đủ màu là biết tới động rồi á :v Cầu thang này là ai tới cũng checkin nè =)) Mà chồng mình bận giữ con hổng ai chụp cho mình T^T

Tượng Thần Hindu Lord Murugan được xây vào năm 2006, cao 42,7m và được cho là lớn nhất trên thế giới luôn. Nhìn trong hình thấy không lớn dữ chứ ở ngoài hoành tráng dã man luôn á

 

Một vài hình ảnh trên động mà chồng mình chụp được, nghe nói còn đi lên cao nữa mà chồng con mình hem có lên

Một đền thờ Ấn độ giáo, mình có vào thăm trong lúc chờ 2 cha con đi thăm động

Bên trong mình thấy làm lễ cũng hoành tráng lắm, mà mình hem hiểu biết nhiều về lễ bên Ấn Độ giáo nên dòm thôi chứ không vào tham gia

Một số bức tượng trong đền, làm công phu ghê luôn

Chồng mình có lên động thì khen trên đó đẹp lắm. 1 địa điểm đáng để tới tham quan nha. Mọi người nhớ mặc váy/ quần dài + giày dễ đi, nên lên thăm quan động 1 lần luôn hen 😀

KFC

Trưa đi thăm động xong tụi mình về lại khách sạn, có ghé qua KFC ở ga trung tâm KL để ăn KFC. Sao cảm giác KFC ở VN lẫn Malay đều dở nhỉ =)) Thua xa mấy hãng gà khác như Texas luôn á… Mà bên Malay có 1 điểm mình thấy khá lạ là nước ngọt ở KFC không có đá :v Thành ra uống cảm giác cứ thiếu thiếu hổng có phê lém

Sở thú Negara

Trưa sau khi ngủ dậy thì tụi mình quyết định đi sở thú. Đi thăm gấu trúc thiệt ngoài đời là 1 trong những lý do tụi mình chọn KL, bây giờ tới sở thú rồi đi ngắm gấu trúc thôi :v Sở thú khá xa chỗ mình ở, mình thấy cũng xa trung tâm á. Tụi mình đi tầm 45′ mới tới, hên là vừa mưa xong nên trời khá mát. Phía ngoài sở thú là cây tạo hình thú nè.

Sở thú Negara rộng gấp 2,5 so với sở thú Thảo Cầm Viên á (TCV ~16,5 hecta còn Negara là 40 hecta lận), ghê ghê chưa :v Mình nghĩ muốn đi hết là coi kỹ thì khoảng nửa ngày nha. Tụi mình đi tầm gần 3h cũng coi được kha khá á

Gấu trúc được quảng cáo khắp nơi luôn nè, ở Đông Nam Á bây giờ nghe nói chỉ còn 2 nước có gấu trúc thui á. Malay là 1 trong 2 nước đó, xịn chưa

Bên trong có các loài thú phân theo khu, còn có sở thú nữa nè

Hươu cao cổ, thấy da trắng hơn ở VN ha, mà hổng được cho ăn :v Ở Thảo cầm viên giờ có cho hươu cao cổ ăn nữa, 10k cà rốt được quá chời =))

Nhìn trắng trẻo ghê, mà thấy cứ ngáo ngáo =))

Chim cò thả rông quá chời, mà tụi nó chắc cũng thông minh không bay khỏi sở thú đâu. Bay ra rồi đói luôn =))

Mỏ dài thấy ớn, chọc chọc con này nó chọt 1 phát chắc tới nóc (*  ̄ii ̄)

Lợn vòi, con này hình như là đặc sẳn ở riêng ĐNA thì phải, con này nhìn giống lợn rừng, nhưng bự hơn + có cái vòi siêu dài :v Mình đọc wiki thì VN cũng có con này, mà có vẻ hiếm

Mình không có chụp gần, mà mình có đi ngang 1 con ở gần. Dù nghe tên heo vòi nó ngầu lòi chứ ở ngoài nó ngáo y chang lợn nhà VN á =)) Nhìn thấy tức cười lắm

Trời mưa ai cũng mang dù. Tụi mình đi cũng mang dù theo, mưa nhỏ thôi nên đi cũng bị ướt mà vẫn mát. Tính ra đi được mấy lúc thời tiết này thì khỏe, mà bù lại chụp hình lên tối hù xấu òm 🙁

Sư tử xa xa

Lần đầu mình gặp báo đốm cheetah luôn á. Mà nhìn ở ngoài sao cảm giác nó cứ ốm yếu sida sao á, như con mèo mà bự hơn thui. Hổng cảm giác ngầu lòi như phim chút nào ~~

Khu này hình như xem hươu cao cổ hay sao á, tụi mình đi ngang thui chứ hổng có vô

Lạc đà nè. Mình nhớ mình có đọc 1 cuốn truyện của em bé thì ghi là “lạc đà 1 bướu thì ị cục phân 1 bướu” =)) Nghe dô tri vãi =)))

Gấu trúc đêeeeeee

Con này ở ngoài nhìn mập địt mà cưng dã man luôn, cứ như 1 cục bông khổng lồ vậy á =)) Chời ơi quá chời người bu vô dòm nó ngủ luôn á. Mọi người có dịp tới KL thì nên ghé dòm thử cho biết 1 lần nha >.<

Chuột lang, nó bự x5 so với chuột lang nhà nuôi á… Cảm giác rất là hãi hùng T___T

Nói chung là nhà mình giành ra ~3h để đi trong này á, mà đi được gần 2/3 à. Mình nghĩ muốn đi thăm hết cũng mệt á. Có 1 khu thủy cung nữa mà khá xấu nên mình không có chụp, cũng chán à

Durian BB

Thôi đi mệt rồi tụi mình ghé ăn sầu riêng musang king thui :v Chỗ này tụi mình thấy quá chời người Việt ghé ăn luôn, tụi mình cũng thấy review nên ghé tới thử

Ở đây có mấy loại sầu riêng + giá nè. Trái to thì 95 đồng còn trái nhỏ thì 49, tụi mình chọn trái nhỏ 49 đồng ăn thui. Chú ý là ở đây không cho ăn sầu riêng ở khách sạn rùi nhà hàng có máy lạnh nha, chỉ được ăn ngoài trời thôi á

Đông quá chời nè, chưa 6h mà đã đông v rùi á ~~

Ngoài sầu riêng trái thì có dĩa 5 mùi để thử nữa. Mà không biết do xui hay sao mà tụi mình ăn thấy dở hơn sầu riêng ở VN nữa 🙁 Cảm giác khá khô + ít béo + thơm nhẹ, thua sầu riêng ở VN nha T___T Có khi nào hoặc gu ở đây nhẹ nhàng, hoặc tụi mình mua sai chỗ… Rất bùn luôn huhu :(((((

YouMiQi

Lại tiếp tục ăn thôi. Sau 2 ngày ăn sushi với đồ tây rồi thì tối nay tụi mình quyết định đi thử đồ tàu ở Malay. Nhà hàng này thì mình tìm trên google thấy điểm khá cao nên tụi mình ghé thử, hình như có tới 2 chi nhánh lận nha. 1 chi nhánh là sang chảnh và 1 chi nhánh thì bình dân hơn á

Không gian bên trong cũng không quá lớn nha, cũng nhỏ nhỏ à

Các loại hải sản soang chảnh :v

Nước tương ớt ở đây ngon đỉnh cao luôn nha, mình chan vô món nào cũng tăng độ ngon x2 lên hết á @.@ Không biết nước tương gì mà ảo ma vãi @.@

Súp vi cá, môi cá 118++ (~733k)

Súp vi cá vừa ăn, 1 phần vầy được ~3 chén á. Mình nhớ menu cho chọn 3 4 loại súp gì á, tụi mình chọn môi cá để ăn thử. Môi cá mềm nhưng vẫn còn hơi giòn, súp thì vừa ăn, vi cá nhiều. Nhân viên có cho tụi mình cái bếp nhỏ nhỏ để hâm riu riu nữa :v Gía này mình cũng chả biết mắc hay rẻ nữa…

Cá tuyết chiên giòn với gan ngỗng áp chảo 168++ (~1tr043)

Tụi mình vừa thèm gan ngỗng mà lại muốn cho em bé ăn cá, rất may mắn là bếp đã có 1 món kết hợp cả 2 =)) Cá tuyết được đem chiên giòn rụm, lần đầu mình ăn bột mà chiên giòn mà mỏng mềm tan, cắn tới đâu nó đứt tới đó, siêu siêu ngon luôn. Gan ngỗng thì còn tí gân, áp chảo vừa tới ổn áp. Sốt ngon nha, ngọt ngọt chua nhẹ, đỉnh cao, phải gọi khi tới đây nha :v

Cá tuyết chiên 138,8++ (~862k)

Ngon tới mức mà tụi mình phải gọi thêm 1 dĩa cá để ăn là mọi người biết rồi đó :v Mà tính ra cá vs gan ngỗng rẻ hơn á, cá không đã gần 900k rồi 🙁

Mì xào trứng 28,8++ (~179k)

Đỉnh cao của mì xào luôn, chời ơi mì vừa đủ dai, xào vừa đủ khô lại vừa đủ đậm đà, ăn với nước tương ớt có sẵn trên bàn bá cháy luôn. Mình chán ăn mấy món tinh bột lắm mà ăn dĩa này không dứt được luôn á ~~ Chắc mì xào ngon nhất tụi mình từng ăn luôn >__<

Tôm càng chiên với sốt tương đen 88,8++ (~552k)

1 phần là 2 dĩa như hình nha, tụi mình đi 2 người nên bếp chia ra sẵn á, bao tinh tế luôn :”> Tôm được gỡ sẵn luôn càng (2 cái que kế con tôm á), siêu chưa. Kể cả ăn Long Triều mình cũng chưa thấy bếp gỡ ra xịn dầy >.< Tuy nhiên sốt dở nha, ăn ngọt ngọt ngán lắm, chê!

Tôm càng đút lò phô mai Thụy Sĩ vs sả 88,8++ (~552k)

Tôm phô mai cũng không khá hơn, sốt phô mai ăn với tỏi rồi sả nó dị lắm, cứ kỳ kỳ, chê tập 2! Thay vì món tôm thì mình nghĩ nên gọi cá, hoặc gà vịt gì đó. Ở đây có món gà xuyên qua cái ống que nhìn khá hay á 😕

Lưng dê đút lò sốt Bokuju 28,8++/ miếng (~179k)

Thêm 1 món siêu ngon nữa, dê được chiên giòn rụm, cắt ra thịt bên trong mềm mà béo. Thêm sốt béo béo hơi chua nhẹ nữa, ngon đỉnh luôn á. Mình trước giờ mê cừu lắm, mà ăn được lưng dê rồi thì chuyển qua bias dê nha :v Ngon ngon, nghĩ tới là thấy thèm T^T

Chè khoai mỡ 39,8++ (~247k)

Petronas

Tối tụi mình chui ra tháp đôi Petronas chụp hình, ngay đây có 1 cái mall siêu to, cảm giác như lanmark 81 á :v Mà do mình có em bé, cho bé quậy ở ngoài nên hổng vô được T____T Không biết bao giờ quay về thời đi shopping được huhu. Đi xong tụi mình về ngủ, mai về lại Saigon rùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: