Châu Á Thái Lan

Lhong Tou cafe, Bangkok

Tết tụi mình đi Bangkok có ghé thử một quán cafe siêu hot là Lhong Tou, tụi mình ghé chưa tới 8h mà thấy xếp hàng quá chời luôn. Quán được quảng cáo ở nhiều nơi lắm nha, bên trong nhìn cũng đẹp nữa. Mình hổng có chụp hình nên lấy hình trên mạng đỡ, sẽ có khu vực ở dưới + leo lên trên nè. Ai sợ độ cao thì.. cẩn thận leo lên nha. Mình ngồi cao thấy chênh vênh sợ muốn rớt linh hồn ra luôn :((

Lhong Tou Cafe - The famous cafe at Yaowarat is now at The Market Bangkok!  - AroiMakMak

Lúc tụi mình ghé là tết nên nhà hàng có các set menu riêng cho tết luôn, ngoài ra nhà hàng cũng trang trí tết nè :v Mà không rõ nếu ngày thường thì nhà hàng có đông không, hay chỉ đông lúc tết thui 😕

Thai coffee 95,23 bath (67k)

Món này mình thấy lai giữa bạc xỉu với cafe latte á, có bọt biển, cafe ngọt, béo, không quá đắng và đậm. Ai gu nhẹ nhàng tình cảm sẽ thích món này nè =)) Mà mình thì lại thích cafe sữa đá VN hơn… Sáng sớm làm ly này nó… không có phê >.<

Dirty 105,93 bath (75k)

Tụi mình nghe dirty cái… thấy khoái liền =]] Cafe trong ly này mình thấy đậm và đắng hơn thai coffee á, được ăn kèm 1 cái bánh nhỏ + 1 ly “trà”.  Cafe này chắc gu ai thích đậm đà nè, mà sao cái nước đỏ đỏ mình thấy đắng chát mà chồng mình vs con mình thì thấy ngon 🙁

Súp hoành thánh 95,23 bath (67k)

Nước lèo ở đây siêu lạ luôn, mình cảm giác nước lèo nấu vị ngọt nhiều hơn mặn. Mà không phải ngọt kiểu chè đâu, kiểu như bếp dùng kỷ tử để nấu nhiều á, vị ngọt thanh, ai thích canh xà lách son ở cơm gà Đông Nguyên sẽ thích vị ngọt này nha. Hoành thánh ở đây cũng làm vị hơi ngọt, mà ngon lắm nha. Nói chung chén này với mình là 9đ, ưng lắm :v

Chinese New Year dimsum set 319,93 bath (224k)

Set này ban đầu nhìn hình mình nghĩ ăn 1 người vẫn hết, chỉ là nhiều món thui, giá cũng có 224k cũng không quá mắc. Má ơi nhân viên đem ra mình té xỉu, nhà mình 3 người ăn còn không hết ~~ Quá nhiều luôn, mà đẹp nha, không có gì để chê hết.

Các món thì chi tiết mình cũng không nhớ, mà mình nhớ mấy món chiên dở, món nào cũng ngấm dầu ăn chán vãi chưởng luôn ~~ Mặc dù đã có tương chua ngọt để chấm, mà mình ăn được có 2 miếng là ngán lòi ra huhu :(( Món hấp thì mình thấy ngon hơn, có cái giấm chấm kèm cũng khá ngon

Bánh cam ở giữa là bánh ngọt, na ná bánh bông lan vậy á. Cũng được, ăn tầm 3 muỗng cũng… ngán luôn =))

Nhìn chung mình hổng biết do mình không hợp vị ở đây, hay là cái set hổng ngon thiệt. Mà mình khá ưng súp hoành thánh với cafe nên mình đoán mọi người nên gọi món lẻ sẽ ngon hơn á, né mấy món chiên ra là đẹp.

Địa chỉ: 538 Yaowarat Rd, Khwaeng Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: