Châu Á Malaysia

[Ký sự Malay] Khám phá Kuala lumpur ngày 1

Từ 2020 lúc bắt đầu tới giờ tụi mình chưa đi nước ngoài luôn á. Bây giờ tụi mình mới có cơ hội du lịch nè (´ ∀ `*)  Ban đầu tụi mình tính đi Bangkok mà giá vé mắc quá nên tụi mình chuyển qua đi Malay. Sau này có dịp sẽ quay lại BKK sau (〃 ▽ 〃) Một số thông tin về Malay lúc tụi mình đi nè

  • Tỷ giá lúc tụi mình đi là 5,350 vnd = 1 MYR (malay rup)
  • Tháng 4,5 đi malay sẽ có mưa, ai đi mùa này nhớ mang dù nha (# > <) Bù lại thời tiết sẽ khá mát nên đi bộ nhiều cũng dễ chịu. Tháng 4 là tháng Ramadan nên nhớ né mấy tuần này ra, có 1 số địa điểm hay bị nghỉ bất ngờ lắm o (> <) o
  • Ở Malay không phải ai cũng biết tiếng anh, đặc biệt là khu chợ người hoa (-_-)
  • Tụi mình cảm giác dịch vụ ở Malay không bằng Thái Lan. Kể cả dịch vụ công lẫn dịch vụ tư (nhà hàng,… ) (; ω;)
1/ Air Asia
  • Ở VN thì nhân viên cho ký gửi cả cabin luggage , đỡ mệt nhiều lắm luôn. Ai đi với con nhỏ thì hỏi thử nghen. Chiều Malay mình ko kịp hỏi (。╯︵╰。)
  • Stroller (xe đẩy em bé): chiều TSN thì có người nhận để đem lên máy bay ngay tại cổng kiểm soát cuối, còn bên Malay ko 1 ai nói gì cả, đến lúc mình hỏi thì kêu để ngay trươc cửa máy bay, làm tưởng mất luôn cái xe (> д <) LƯU Ý: Stroller từ SG-> KUL sẽ bị để ở khu oversized lugage, mình đứng đợi ở khu băng chuyền lấy hành lý 10p ko thấy đâu , đi hỏi mới được chỉ (> д <)
  • Ở KLIA 2 nếu đã check in online thì ra sân bay tự in tem của luggage tại kiosk, không có cho vào quầy check in nhờ in dùm đâu nhé (ಥ﹏ಥ). Tự In tem, dán tem, cho hành lý vào băng chuyển tự động (ಥ﹏ಥ)
2/ Phương tiện công cộng 
  • Có 5 loại : MRT-LRT-Monorail-KMT-Bus có thể dùng thẻ TouchnGo, nhưng ngoài KL Sentral thì vào TP không dễ mua đâu. Mình bị nhân viên 7 eleven dụ mua giá gấp 3 (╥_╥)
  • Các ga tàu trên cao ít khi có thang máy hoặc thang máy bị hư, có chỗ chỉ có thang dạng thang chuyển hàng cho người đi xe lăn… Vì vậy nên dành thơi gian dư dả để ra trạm, không là dễ miss tàu lắm nha (╥_╥) Cầu đi bộ bắc qua sông/ qua đường không phải cây cầu ngang mà là dạng cầu đi lên rất cao vòng vèo rất nhiều mới qua được bờ bên kia, cân nhắc sức khoẻ và đặc biệt là nhà có em bé nha (ノ Д`)
  • Các chuyến như KMT ra Batu 9g mà miss là 10g mới có chuyến tiếp. Còn tàu từ Batu đi về KL nếu miss chuyen 10g40 là 12g mới có chuyến tiếp, cần lên lịch cẩn thận (`ω ´)
  • Moovit là ứng dụng tốt hơn Google map khi dùng public transport, rất nhiều chuyến bus/monorail dùng gg maps tra không ra (o ^ ^ o)
3/ Grab
  • Grab ở đây khá đắt do toàn đường 1 chiều nên xe phải đi lòng vòng, tụi mình đi 1km thì thường sẽ tốn 10-15rm nha (~53k – 80k) . Hình như là phải thông báo với ngân hàng là mình đi nước ngoài để ngân hàng cho giao dịch bằng thẻ thì mới nạp vào ví Grab được nha. Tụi mình ko cách nào dùng thẻ được nên đành phải dùng tiền mặt. Còn 1 việc là khi link thẻ sẽ gửi OTP vào SĐT ở VN, không rõ là đang ở Malay làm sao nhập được OTP? (ノ _ <。)
  • Ai tới KL lần đầu mà dừng ở KL Sentral thì chọn grab pickup ở Main Entrance cho dễ nhé.
  • Ai đi grab nhiều chắc biết chứ ai ít xài thì đặt xong nhớ đẻ ý tài xế có chạy không nha . Tụi mình bị 2 ông đứng im 1 chỗ ko chạy , lúc mình nt hỏi thì keu đang đi ỉa / xe hư. , huỷ chuyến dùm…..

Rùi thôi bắt đầu vô review nha. Ngày đầu tiên tụi mình cũng ăn chơi nhẹ nhàng thui. Tụi mình bay hãng AirAsia nha, giá vé đâu đó ~3tr5/ người khứ hồi á.

Tụi mình đi chuyến 12:40, 3h chiều tới Kuala Lumpur. Giờ ở Malaysia sớm hơn giờ VN 1 tiếng nhé.  Sân bay TSN thì có phở, bún mì gì đó, burger king, phúc long…. giá thì cứ x2 so với ở ngoài (」° ロ °)」 Ví dụ trà sữa PL ở ngoài 45k thì trong này 75k (」° ロ °) Tụi mình ăn burger king cho dằn bụng để bay cho đỡ khó chịu.

Do mình đi cũng ngày thường nên sân bay cũng không quá đông. Tính ra tụi mình cũng khá hên, bạn mình đi trước tụi mình tầm 2 tuần thì đông mà xếp hàng checkin gần 1h luôn <(_ _)>

Thấy sân bay giờ có thêm 1 cái cầu tuột be bé để mấy em bé chơi, mà 1 em bé thôi đủ chiếm cả cầu tuột rồi (´ ∀ `) ノ Đáng tiếc là cầu tuột khá cùi nha, bể tùm lum, mong là sân bay sẽ nâng cấp đồ chơi xịn xò hơn chút (□ _ □)

Chồng mình có thử cơm gà trên máy bay, cũng tàm tạm à, không ngon như quảng cáo (□ _ □)

Sân bay KL

Tụi mình tới sân bay mới mua Sim 4G. Theo review thì có vẻ sim mua tại KL sẽ có chất lượng tốt hơn sim mua ở VN á (OO) Tụi mình mua sim 4G xài không giới hạn trong 7 ngày, giá 25 rm (~135k)/ 1 sim. Mình xài sim coi phim xuyên đêm 4 ngày vẫn phà phà hehe (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄) Quan trọng là sim có tiền để nghe gọi được, ai xài grab thì rất quan trọng vì nhiều khi grab gọi điện trực tiếp liên hệ. Tụi mình thậm chí còn order đồ ăn online nên càng cần sim nghe gọi được ( ̄З ̄)

Sau khi lấy hành lý + sim xong thì tụi mình về khách sạn. Có nhiều cách để đi nha, tụi mình thì chọn đi KLIA Express cho biết, dù sau thì thử cái gì VN không có cũng hay (≧ ◡ ≦)

Tàu sạch sẽ nha, đi ~30′ sẽ tới trung tâm của KL (KL Sentral). Tàu này là tàu chuyên dụng để trung chuyển sân bay – trung tâm thành phố luôn á. Giá vé mình thấy trên web ~90 rm (~480k) á, không rõ xe bus với grab thì bao nhiu (o_o) Có tàu nhanh chỉ dừng tại KLIA 1 – KLIA 2 – KL sentral và tàu transit là dừng tại thêm 4 trạm. Mỗi 20p mới có chuyến nên miss là đợi lâu nhé (o_o)

Cảnh thì nhìn sơ thấy ở KL khá nhiều tòa nhà cao tầng nha, mà nhà cửa đa phần nhìn cũ cũ khá lạ (o_o) Hổng biết sao mình cảm giác nhà ở KL nhìn vàng vàng cũ cũ, cũ hơn hẳn khi so với Bangkok á (o_o)

KL Central nè, ở đây là tập hợp các khách sạn 5 sao như Lé meridien hay Hilton á, mà nhìn cứ cũ cũ bựa bựa (* μ_μ)

Lúc tụi mình tới là trời vừa mưa xong nè, nhìn âm u ảm đạm dễ sợ lun (* μ_μ) Trong hình là Merdeka 118, tòa nhà 118 tầng cao thứ 2 thế giới luôn á. Nhìn tòa nhà trong mây mù cứ ghê ghê sao á (-_-)

Casa residency suite

Tụi mình đặt AirBnb chỗ này, cũng na ná chung cư dị á. Khu này mình thấy quá chời chung cư luôn, tuy nhiên chỗ tụi mình lại là hẻo lánh nhất (´ ・ ᴗ ・ `) Lý do tụi mình chọn chỗ này là vì ngay kế bên ga Huang Tuah, là giao điểm của MRT-LRT-Monorail, chỗ duy nhất ngoài KL Sentral (´ ・ ᴗ ・ `) Gần đó có Swiss Garden nhìn thấy cũng okela mà không biết mắc không (¬‿¬) Tụi mình thuê ~4tr/3 đêm cho 2 phòng ngủ á, giá cũng được hen (⇀ 3 ↼) Chìa khóa thì chủ để sẵn dưới bảo vệ, tụi mình tới nơi thì lấy chìa khóa + lấy pass mở cửa thui

Căn này tụi mình ở khá lạ, nó là 1 cửa chính mở bằng chìa khóa. Ở trong sẽ có 2 studio, mỗi studio sẽ có 1 mật khẩu riêng. Riêng tư maximum luôn (¬‿¬)

Căn tụi mình ở nè, sạch sẽ okela lắm (* ♡ ∀ ♡)

Có bếp rùi phòng giặt đồ luôn

Căn này có 2 phòng ngủ nha, mà giường có 1m4 à khá nhỏ á, ngủ chật chội vãi (;  ̄Д ̄) Chưa kể đối diện giường ở đây là cái gương ghê lắm, mình ngủ 3 đêm đều không ngon… Nói chung hơi ghê….

View từ phòng nhìn ra cũng khá ưng mắt á. Tòa nhà có bông hoa là Swiss garden á. Từ chỗ tụi mình ở đi ra cũng nhiều khu lắm, địa điểm thì mình thích (* ^^ *)

Khu tụi mình nè, nhìn cứ như dưới quê (‾́ ◡ ‾́)

Nhà ở đây nhìn cũ mà lụp xụp lắm, mà ai thích chụp ảnh vintage chắc thích tới đây nha. Có điều tối cỡ 10 11h mà về đi ngang đây hơi rén… (⁰▿⁰)

Tsukiji No 8

Tối ngày đầu mệt nên tụi mình chọn sushi để ăn, thật ra ban đầu tụi mình hẻm chọn ở đây đâu mà thấy review tốt nên mới chọn =)) Giá tiền ở đây thì khá đắt mà chất lượng vô cùng tốt nha. Review chi tiết mọi người bấm vào đây xem nha: review Tsukiji No 8

Phố đi bộ China town Petaling Jalan

Ăn xong tụi mình đi khám phá Chinatown Petaling Jalan, mà xui là đa phần các điểm tụi mình tính đi như đền Quang Vũ hay đền Sri Maha Mariamman đều đóng cửa hết chơn. Bùn ơi là bùn luôn (╥﹏╥)

Phố này cứ như chợ đêm Bến Thành hồi xưa á, cũng khá tào lao (–_–) Mình thấy hổng có gì ấn tượng lắm.

Đền Quang Vũ nè, tiếc ghê huhu (。╯︵╰。)

Đền Sri Maha Mariamman đang sửa chữa không cho vào (・ 人 ・)

Sữa đậu nành 2,4 rm (13k) 1 ly uống y chang ờ VN. Hổng ngon như ở Đài Loan nha o (〒﹏〒) o

Sau khi đi xong tụi mình về nghỉ ngơi. Lấy sức mai đi “cày” tiếp [± _ ±]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: