Châu Á Malaysia

Tsukiji No 8, Kuala Lumpur

Ban đầu tụi mình lên kế hoạch ăn ở Han Kee, mà suy nghĩ hồi quyết định chuyển sang ăn sushi ở Tsukiji No 8. Cũng hổng biết tại sao nữa (¬‿¬)

Nhà hàng ở Malay tính phí ông cố nội VN luôn, mình ăn 3 đêm đều thấy tính phí phục vụ 10%, thêm thuế 6% nữa. Tính ra giá tiền trên menu là phải cộng thêm 16% nữa á (T ヮ T)

View bên trong nhà hàng, nhìn cũng okela chứ không quá đặc biệt nha. Nhìn không quá formal đâu, mình nghĩ na ná Chiyoda hay Hokkaido Sachi ở Saigon á

Quầy sashimi, theo quảng cáo thì cá ở đây được lấy từ chợ Tsukiji luôn (¬‿¬) Nghe là thấy chất lượng omakase đồ hen (¬‿¬)

Sashimi tôm ngọt 38++ (236k) vs sashimi cá bơn 45++ (280k) vs sashimi bụng cá ngừ otoro 120++ (745k)

Sashimi bụng cá ngừ béo nha, mỡ chảy từ miếng cá ra luôn. Mà đặc điểm của cá ngừ là miếng cá tuy mỡ nhưng vẫn dai nha chứ không mềm như cá hồi đâu. Mình vừa ăn sushi vừa ăn sashimi vẫn ko ngán. Ngon (*  ̄ ▽  ̄) b

Sashimi tôm ngọt cũng ngon nha, lâu rồi mình mới ăn được tôm ngọt mà không bị ngại miệng á (*  ̄ ▽  ̄) b Tôm ngọt ở SG bây h nhiều chỗ không biết nhập hàng sao mà ăn cứ mềm mềm mà kiểu bở bở ghê vãi ra.

Sashimi cá bơn bếp dùng phần thịt thăn nên là cá trắng thui chứ hem béo. Mình thích phần bụng mỡ hơn huhu (╯︵╰,)

Nigiri tôm 10++ (62k)

Sushi tôm bự lém, mà cái phần cơm ở đây mình thấy cứ thiếu thiếu sao á. Kiểu nó như Sushi Hưng á, ngon nhưng chưa thoả mãn lắm. Cảm giác chưa đủ dẻo vs giấm á, mình thik bên sushi tiger hơn (╯︵╰,) Mà giờ xem lại tính ra 1 cục sushi 62k mắc ghê luôn/

Set nigiri 3 138++ (856k)

Set này tính ra vừa có nhum mà vừa có otoro khá okela á. 1 phần nhum đã 100 cmnr… Mình thấy nhum ở đây ăn cũng được mà còn hơi tanh chút, ít tanh hơn hẳn hokkaido sachi. Thật ra nhum vầy là ngon rồi, tuy nhiên do tụi mình đã ăn nhum quá đỉnh ở Otaru nên vẫn thấy không thỏa man (╯︵╰,) Ai muốn biết nhum ở Otaru ngon đỉnh cỡ nào thì vô xem review nha Review Otaru

Ocean’s 8 128++ (795k)

Phải gọi thử khi ghé nhà hàng nha, chắc best seller ở đây luôn á (´ ♡ ‿ ♡ `) Sushi đặc biệt của chef: cơm + thịt cua + sò điệp + trứng cá hồi + tôm ngọt + nhum + vàng + cá ngừ otoro + gạch cua miso. Tất cả đều là sashimi nha. Sashimi toàn hàng cao cấp chất lượng, cơm nhiều mà đồ ăn còn nhiều hơn cơm, mà sashimi nhiều lắm nha. Must try nha (´ ♡ ‿ ♡ `) Thêm tấm chụp có flash nè (° ◡ ° ♡)

Wagyu foei gras don 98++ (608k)

Cơm tô gan ngỗng bò wagyu. Điểm cộng là tô cơm siêu to, ăn no xỉu. Thịt bò mềm vừa đủ, chắc không phải bò a5, nhưng vẫn ngon lắm nha. Mềm ăn đứt bò Úc bò Mỹ này nọ (° ◡ ° ♡) Gan ngỗng trong tô nhiều á, ăn phê (* ¯ ³¯ *) ♡ Điểm trừ nho nhỏ là sốt khá ngọt, ăn tầm 3 muỗng ngán rồi, phải chan thêm nước tương vô á. Mà không sao, điểm trừ này vẫn khắc phục được hehe.

Mì Udon 25++ (155k)

Nước lèo mì thanh, 1 tô vầy là được 2 3 miếng chả cá naruto + chả cá chiên + rong biển, tính ra cũng khá đắt hen (× _ ×) Bù lại nước lèo ở đây mình thấy ngon, bé nhà mình ghiền quất luôn 2 chén đầy (。- ω -)

Sò điệp nướng miso gạch cua 48++ (298k)

Sò điệp thì cũng bình thường à, sò điệp to, gạch cua thơm, mà vậy thôi chứ ko có gì ấn tượng lém nha (¬_¬;) Nhìn chung ở đây cá ăn okela, nigiri thì giá mắc quá mà chưa tới mức wow. Chắc chỉ nên thử mấy món best seller với món đặc biệt thui á. Mà gía tính ra chát ghê (× _ ×)

Địa chỉ: Lot 136/8, First Floor, Wisma Lim Foo Yong, 86, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: