An Giang Châu Đốc

[An Giang] Châu Đốc có gì vui không – Ngày 2

Khách sạn mình ở buổi sáng có sẵn ăn sáng luôn, ban đầu quảng cáo là buffet, mà mình nghi nghi rồi, khách sạn không có ai bán buffet lỗ chịu sao nổi. Lúc xuống ăn thì y như rằng, ăn gọi món =)) Mỗi người được 1 phần ăn sáng + 1 nước, mình thấy có bán lẻ nữa. Hình như mì gói ốp la là 25k, còn hủ tiếu ~40-45k hay sao ah. Tụi mình mỗi đứa ăn 1 tô hủ tiếu + 1 ly nước.

Cafe ở đây là cafe bắp, uống siêu chán, còn nước sâm là sâm bí đao đóng lon =)) Cũng hơi chán ha…

 

Hủ tiếu với bánh canh ở đây chỉ có xương thôi, không có thập cẩm đâu. Ăn cũng tàm tạm, nước lèo làm ngọt, dễ ăn, nói chung ăn cũng được. Đủ để sống qua bữa sáng :v

Ăn xong tụi mình gọi xe điện chở vô trong rừng tràm xem thử, nếu đi lẻ là 190k/ người, còn đi tham quan + ăn buffet trưa là 380k/ người. Vô trong siêu chán, kiểu ở đây không có chăm sóc cây ah, thành ra nhìn đìu hiu lắm. Sen súng gì chết tè le, mà mình có plan khác nên vô dòm dòm rồi đi ra thôi

Bông sen hiếm hoy còn nở….

Ngoài đi bộ ra thì có thể chọn đi xuồng ba lá hoặc tàu kéo, mà hình như trả tiền riêng thì phải. Thấy ở trong này có tháp khách sạn nữa, tháp khách sạn thì 8 tầng, mỗi tầng 3 4 phòng gì ah. Nhìn chán dữ dội luôn =)) Nói chung là không nên ở, giá thì chắc cũng không rẻ…

Tầm 10h tụi mình xuất phát từ Long An đi Châu Đốc, đi tầm 3 tiếng là tới ah. Đường thì mọi người cứ google hen, đường cũng dễ đi lắm 😛

Tới Châu Đốc cũng 12:30 rồi, tụi mình tính ghé quán Đồng Quê để ăn, xưa mình cũng từng ăn rồi, mà giờ quay lại quán dẹp rồi T___T Nên tụi mình sang quán Bảy Bồng 2 để ăn. Quán mới vô thì thấy lu bu, ngồi lâu mới thấy lu bu hơn…. Cảm giác dân chúng đông quá (hình như do không có quán khác) nên lộn xộn dã man 😦

Sau gần 30’ chờ dọn bàn + gọi món bất thành, tụi mình quá chán + xem giá menu thấy đắt quá (~400k/ nồi lẩu mắm cho 1 quán lu bu vậy) nên tụi mình quyết định xuống khách sạn Victoria lấy phòng rồi ăn luôn.

Qua khách sạn Victoria thì tụi mình được lấy phòng luôn dù chưa tới 1h, service khá ổn. Có welcome drink đàng hoàng luôn, trà chanh gừng nha >v< Giá phòng thì hên xui tuỳ lúc nha, lúc mình đi là ~1tr7/ đêm bao gồm ăn sáng ah

Cám ơn ông bà vì tiệm Bảy Bồng đã ‘từ chối’ tụi mình gọi món nên tụi mình mới qua đây ăn. Giá bên này rẻ hú hồn, nồi lẩu mắm 2 người có 340k, mà phục vụ bánh mì ăn trước khi món lên, phòng máy lạnh, view nhìn ra sông, ngồi nghe nhạc không lời du dương. Chả bù với bên kia 400k mà ngồi quạt máy, hít khói thuốc từ mấy ông tài xế, ồn ào lu bu. Thiệt chớ ai đi xuống Châu Đốc thì né quán Bảy Bồng giùm, ăn chưa biết ngon dở mà chụp giựt kiểu đó thì né gấp 😦

Giá trong menu là đã bao gồm 15% rồi nha mọi người. Tụi mình gọi 1 nồi lẩu mắm, 1 dĩa khoai chiên + 1 lon soda. Bánh mì mời ăn trước khi bắt đầu bữa, mỗi người được 1 phần 3 lát bánh mì ah

Khoai chiên 80k – Khoai ăn ổn, chiên giòn, cảm giác là khoai tươi chứ không phải khoai đông lạnh. Mà giờ chỗ nào mình cảm giác khoai chiên cũng ngon hơn mấy tiệm thức ăn nhanh …

Lẩu mắm 340k – Lẩu mắm ở đây thì nấu sẵn hết rau + đồ ăn luôn, ai muốn để rau riêng để trụng thì phải dặn bếp trước nha. Lẩu bao gồm 2 khứa cá hú, thịt heo, tôm với mực, không có heo quay nha. Rau thì bông điên điển, bông súng, cà tím với rau gì ah, mình ăn không biết, không phải bắp chuối 😦 Điểm cộng là nước lèo ngon lắm, ăn vừa miệng cực kỳ, dù đã nấu rau rồi nhưng không hề bị nhạt đi, đồ ăn thì nhiều lắm. Mặc dù menu ghi nồi này 2 người ăn nhưng mình thấy 3 người ăn mới hết, 2 người ăn bỏ phí quá chời vì no lặc lè chịu không nổi T___T

Sau khi ăn xong tụi mình lên lấy phòng nằm nghỉ, phòng ổn, có giường hơi nhỏ, bù lại sạch sẽ tiện nghi, có trái cây trong phòng để welcome khách luôn. Giá thì hơi suy nghĩ, nhưng mà service chắc ok nhất ở Châu Đốc luôn rồi ah.

View phòng mình là view nhìn ra phố nha

Plan ban đầu là tụi mình ngủ chút rồi dậy đi rừng tràm trà sư, ai dè lúc dậy là 6h rồi… Thế là phải dời sang ngày mai T___T Tụi mình quyết định qua thử quán bao tử cá đối diện khách sạn, nghe nói là chỗ bán bao tử cá chiên ngon nhất Châu Đốc luôn. Quán tên bao tử cá Thanh Phương, nằm đối diện Victoria Châu Đốc luôn ah.

Quán bán chủ yếu là bao tử cá ba sa chiên giòn, có thêm ếch hay gì nữa ah, mà tụi mình ăn bao tử cá thôi. Ở đây bán 23k/ 100gr, ai muốn ăn nhiêu thì gọi nhiêu. Tụi mình gọi 200gr ăn thử, má ơi đem ra nhiều hú hồn @@ Mình ăn thấy khá ngán, cũng không có gì đặc sắc, không hiểu sao quán nổi tiếng ghê 😦 Được cái rẻ thôi =))

Ăn xong tụi mình tính đi ăn thêm quán khác, mà đi 2 3 quán toàn dẹp, nản quá + 7h hơn rồi nên tụi mình về khách sạn ăn luôn cho rồi. Do cơ thể mình mệt nên mình thèm cháo dã man, mà menu nhà hàng lại không có cháo… 😦 Biết làm sao bây giờ T__T Mình gọi nhân viên hỏi thử giờ mình thèm quá thì có làm riêng cho mình được không, nhân viên vẫn vui vẻ làm cho mình 1 tô cháo hải sản thêm hành gừng hehe

Ăn tối thì nhà hàng phục vụ thêm amuse: hoành thánh chiên. Ăn mềm èo chán òm hà =)) Ngoài ra vẫn có bánh mì ăn kèm như buổi trưa nha

Bolognese 220k – Mì ý xào bò bằm cà chua, món huyền thoại, dễ ăn dễ làm =)) 1 dĩa nhiều lắm nha, ăn hết xong no căng luôn

Cháo hải sản 120k – Cái này là 1 nồi chứ 1 tô gì, chời ơi nó nhiều… Cháo nấu nhạt dễ ăn, ai muốn ăn mặn thì thêm muối hoặc nước mắm vô nha. 1 nồi này là 1 nùi hải sản, mình ăn có 1/2 tô là no xỉu luôn T____T Thiệt không ăn hết 1 tô luôn ah. Giá này với ks 4 sao thì mình thấy ổn, không đắt. Trong tô có tôm, mực, sò điệp nha, nhiều lắm…

Ăn xong cuối buổi phục vụ còn phục vụ cho tụi mình khăn lạnh nữa hehe. So với mấy khách sạn 4 sao khác như Saigon Dalat này nọ thì đây ok hơn nhiều

Châu Đốc ngày 1

Châu Đốc ngày 3

Châu Đốc ngày 4

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: