Quận 1 Sài Gòn

Tomatito, Saigon

Ở Sài gòn mà nhắc tới tapas và món Tây Ban Nha thì có các nhà hàng nhảy số trong đầu mình: Ole, Octo Tapas với Tomatito. Octo Tapas thì xưa tụi mình có ăn rồi (link cho ai muốn xem lại nè) mà ấn tượng khá tệ, nên Tomatito mình thấy quảng cáo hoài mình cũng không ăn. Nay trưa rảnh, lại thấy nhà hàng có set lunch khá phải chăng (220k++/ 2 món) nên 2 vợ chồng mình ghé ăn luôn.

Nhà hàng nằm trên lầu 1 nghe, bên dưới là Marou. Mình khá ngạc nhiên khi biết Tomatito có tới 3 chi nhánh ở 3 nước á, vậy mà vào VN lại không thấy nhà hàng mở ra nhiều chi nhánh hay quảng cáo rầm rộ như El Gaucho nhỉ @.@

Không gian ở đây đơn giản thui mà vẫn sang trọng. Mình đi buổi trưa ngày thường nên vắng á, nhớ có lần mình đi với bạn vào trưa cuối tuần, nhà hàng full bàn luôn @.@

Tụi mình gọi thử set lunch 2 món và set lunch 3 món để thử được 2 món khai vị, 2 món chính và 1 món tráng miệng. Gía tiền mình để cuối bài hen

Súp gazpacho  

Súp lạnh cà chua ở đây ngon vãi chưởng, mình chưa thấy chỗ nào làm ngon như ở đây luôn. Cảm giác độ lạnh vừa phải, độ chua cũng vừa phải, nói chung là ngon nha :v Dưa hấu ăn kèm cũng được, mình thấy cũng chả liên quan gì lắm. Có cá mòi ngon ghê luôn, nó kiểu cá mòi nó hơi sống tí, được bếp nướng (hay khò) ăn khá thơm. Nói chung là ngonnnn nha.

Bánh sandwich ăn kèm bò tái với sốt trứng và truffle mayo

Bánh mì này cũng ngon luôn nha, bò siêu mềm, sốt béo, có cà chua bên trong ăn không ngán, bánh mì tự làm giòn mà vẫn mềm. Tóm lại là ưng, ngon, không có gì để chê hết.

Trứng nấu chậm ăn kèm bọt khoai tây và bạch tuộc giòn

Món này.. thật ra cũng ngon, mà cũng ngán lắm nha. Mình đi 2 người còn chia ra ăn chứ 1 người ăn hết dĩa này chắc ngán chết luôn ~~ Bọt khoai tây được làm siêu mịn, ăn béo nhẹ, foam mịn ăn không bị rỗ. Bếp cho ăn kèm trứng chần để x2 độ béo nữa, ăn ghiền lắm luôn.

Ăn kèm món này là bạch tuộc nướng giòn, mà bạch tuộc làm khô quá mình ăn cảm tưởng như bacon chiên. Bột ớt paprika ăn chung cũng hợp. Tuy nhiên mình cảm giác ăn khoảng 4-5 muỗng là ngán dữ rồi =))

Paellitas hải sản

Nhà hàng TBN hiếm hoy chịu bán cơm paella phần nhỏ nè. Tụi mình siêu happy khi thấy nhà hàng bán món này trong set lunch luôn. Cơm paella được lựa 3 vị: hải sản, gà và rau củ. Mặc dù là set ăn trưa thui mà cơm hải sản vẫn rất đầy đủ nha, phần này ăn 1 mình là no luôn á.

Cơm độ dẻo vừa phải, đậm vị, hải sản con nào cũng to và tươi. Nói chung là ưng, không có gì để chê, chắc mốt thèm paella mình ghé đây ăn trưa cho rẻ quá =]] Hổng biết paella mực đen thì có ngon hơn không, mốt có dịp để mình ghé ăn thử

Profiterole kem cà phê vs sốt chocolate ấm

Cuối cùng tráng miệng tụi mình chọn bánh profiterole với kem cà phê và sốt chocolate ấm. Bánh này nó na ná bánh xu kem vậy á, mà hơi khác 1 chút, vỏ bánh xốp giòn hơn chứ không phải dạng mềm. Mình đánh giá cao vỏ bánh bên này lắm nha, để giòn mà không quá rỗng ruột hay cứng thì mình nghĩ tay nghề của bếp tráng miệng khá cứng á. Lớp kem cafe vừa phải, không quá lạnh hay quá ngọt. Chocolate cũng ngon. Món tráng miệng hiếm hoy mình thấy ngon =]]

Gía tiền: 1 tapas + 1 món chính = 240k++, 1 tapas + 1 món chính + 1 tráng miệng = 280k++, 2 tapas + 1 món chính = 290k++

Địa chỉ: lầu 1, 171 Calmette Q1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: