Quận Tân Bình Sài Gòn

Super Heo – Khám phá quán Hàn khu sân bay

66 Thăng Long P4 Q.Tân Bình

2 khu người Hàn tập trung đông nhất ở SG là Q7 và Q Tân Bình. Khu mình review là ngập tràn quán Hàn luôn, mà đa phần là người Hàn ăn chứ ít người Việt ăn lắm, như quán mình ăn nè, toàn người Hàn ~~ Nhưng dù sao ở đây cũng ghi menu tiếng Việt đàng hoàng, không như một số quán Nhật hoặc tây, toàn ghi tiếng gì đâu… Quán như nhà ở thôi, bàn cũng tầm 10 cái thì phải

Phụ tùng sẵn sàng trên bàn

Nước lọc với khăn giấy free

Ở đây panchan nhiều dữ dội luôn, mà đa phần khá chất lượng, mình thấy ok hơn mấy quán như Dae Jang Gum ah. Trứng chiên, hình như cuộn cà rốt, nêm nếm ok nè.

Khoai chiên, hơi bị ứ dầu.

Kimchi khá cay, ăn không thì không ngon lắm, mà đem nướng hay trộn với trứng thì thôi rồi :v Phê như con tê tê luôn :))

Hình như khoai lang chiên, mà món này xin thêm không có, mình cũng chả hiểu sao?

Kimchi mực, món này mình chỉ thấy đây bán thôi ah. Món này bên Hàn mình ăn 1 lần rồi, thấy lạ lạ, mà SG hình như không chuộng, chả đâu bán, ai dè giờ gặp lại được nó, mừng dễ sợ :((

Kimchi đậu hủ :v Ăn cũng y chang đậu hủ bình thường thôi… Mới nhìn mình tưởng chao @@

Khoai lang nữa thì phải…

Kimchi dưa leo.

Dưa leo nấu gì đó.

Và 1 thố rau salad trộn kimchi :v Món này làm giống bên Lee Cho nè, mà đậm đà hơn 😀 Cái mắc cười là ở đây cho lựa: hoặc là trộn vầy, hoặc rau sống cuộn thịt. Nếu lấy cả 2 thì phải bù 20k cho 1 cái :v Hơi chuối…

Hành ngâm giấm, nước này chấm thịt nướng cũng ngon lắm ah 😀

Thịt nạc dăm tẩm gia vị 90k (120gr)

Giá tính ra cũng không phải rẻ, cũng không mắc. Tóm lại giá cũng bình thường, vì nếu 200gr cũng 150k, mình ăn nhà hàng bên Q7 cũng 132k/200gr). Nói thịt ướp gia vị chứ mình ăn thấy lạt phèo, phải chấm với nước chấm mới có vị 😦 Mà thịt nhìn màu cũng không tươi lắm…

Lưng bò (mình đoán là dẻ sườn, thấy ghi finger rib) 140k

Bò thì rẻ, mà ăn mới biết bò VN, dai nhách, giá vầy là phải ~~ 1 phần hình như cũng 120gr hay sao ah. Thấy cũng kha khá, 2 người ăn 2 phần thịt + 2 chén cơm + đống panchan là đủ no :v

Ngoài panchan ra thì ở đây còn có trứng nướng kimchi nữa, gọi thêm thì 20k/phần. Mà đi 2 người ăn không hết nổi đâu, đừng tham gọi thêm 😦 Trứng bên này ngon hơn bên Kpop BBQ, do kimchi đậm đà nên ăn khỏi chấm cũng được, ăn cũng ít ngán, bên kia chơi phô mai vs bắp ăn chút ngán rồi.

Tổng thể cái vĩ nướng đây :v

Thành quả trứng nướng, nhìn vậy chớ nhiều lắm, 2 vợ chồng mình ăn no luôn cũng chưa hết 😦

Cơm trắng 10k

Cơm ở đây tính tiền, rau cũng tính tiền, tính ra cũng không rẻ gì hen 😦

Bò nướng lên đây, ăn lạt phèo, dai nhách, dai dính răng tè le ~~ Mà giá rẻ phải chịu, bò bên Q7 toàn 300 400k, mà bù lại bò chất lượng thiệt :v Bò rẻ nhất chắc phải kiếm mấy cái buffet quá :v

Heo nướng nè, 2 miếng để lên vĩ cũng nhiều lắm. Heo thì nhiều hơn, ăn cũng lạt phèo luôn, bù lại mềm hơn. Mình thích heo hơn bò, vừa mềm lại vừa rẻ :))

Tương chấm nè, tương ở đây pha sao mà mặn lòi, khó ăn gì đâu >.<

Bánh xèo hải sản 150k

Chồng mình thèm bánh xèo quá nên quất luôn, 1 dĩa chà bá luôn. Bên trong có bạch tuộc với tôm cắt nhỏ, còn có thêm 2 cái trứng nữa, cũng chất lượng lắm. Bánh xèo bột mềm nhưng không bở, ăn ngon, hải sản thì hơi ít quá, chỗ nào có trứng ăn béo béo thích lắm. Mà giá hơi cao, có chút éc hải sản mà tính tới 150k 😦

Ở khu này phải >20 quán ah, mà nhìn chung chất lượng thịt khu này không bằng bên Q7, giá nói rẻ chớ cũng vậy hà. Mà ai dân khu này hoặc ăn ít thì qua đây ăn cũng được. Bên này thì panchan khá là chất lượng :v Điểm cộng :3 Thứ 2 là không phụ thu phí gì nữa, mình thích :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: