Quận 1 Sài Gòn

Daegwol – Ăn lẩu quân đội Hàn ngay khu phố Nhật

15D Lê Thánh Tôn Q1

Ai hay đi dạo dạo đường Lê Thánh Tôn chắc cũng thấy quán này ha. Mình thấy quán mở cũng gần 1 năm rùi, mà lại không thấy review. Ngạc nhiên hơn là không thấy địa điểm trên google luôn @.@ Lạ quá nên 2 vợ chồng mình quyết định tới thử liền :v Tiện thể cũng chưa tìm ra được quán lẩu Hàn nào để ăn =))

Nhà hàng có 3 4 lầu gì á, lúc mình vô thì được lên lầu 2 ăn. Mỗi lầu sẽ có 2 phòng riêng biệt như hình, nói chung là ăn uống riêng tư lắm. Quán trang trí cũng đơn giản, sáng sủa, tóm lại là không có gì chê. Cũng cảm giác giống mấy nhà dân trong phim Hàn ha :v

Ở đây có 1 điểm cộng siêu to là mỗi người sẽ được 1 chai nước suối nha. Thường thì mình thấy mấy nhà hàng sang thì cho nước bình, rẻ thì không cho luôn. Ở đây cho nước suối đóng chai đàng hoàng vãi. Panchan thì nhiều món như bàn nha. Kimchi ở đây ngon xỉu up xỉu down, đặc biệt là kimchi hành lá á, ngon vãi luôn

Khoai lang ngào đường siêu ngon, mà mình xin thêm dĩa nữa thì quán hết rồi… Qúa bùn :'<

Cá cơm khô ăn cũng bình thường à, hổng có gì đặc biệt

Lẩu quân đội budae jjigae 380k

Do mình chỉ thèm lẩu nên tụi mình chỉ gọi 1 nồi thôi. 1 nồi vầy là 380k, bao gồm: 1 nồi lẩu siêu to 3-4 người ăn + 2 chén cơm trắng dẻo + 1 gói mì HQ. Không rõ kêu thêm mì có tính tiền không 😕

1 nồi lẩu thì có: thịt ham, xúc xích, đậu hũ, nấm kim châm, tokbokki, miến, đậu hạt, bắp hạt, hành lá cắt sợi. 2 vợ chồng mình ăn no ứ hự luôn dù không đụng vô 2 chén cơm >”< Nước lèo vừa ăn, hơi chua chua cay cay, kiểu lẩu kimchi mà ít chua hơn á :v Đồ ăn nhiều, ăn lạ miệng. Mặc dù các món đều dạng đóng hộp sẵn và không liên quan gì, mà nấu chung thấy okela lắm á. Tính ra 1 nồi này giá 380k không mắc nha, ngay Q1 + 1 mớ panchan + không gian này là quán ổn 😕

Lúc ra về tụi mình còn được anh chủ tặng thêm cho 2 cái bánh dày ăn tráng miệng nữa. U la chời có 380k mà cho nhiều dữ @@ Không hiểu sao quán oki vầy mà không thấy ai review hix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: