Quận 5 Sài Gòn

Baoz dimsum – “Lâu đài” dimsum :v

86-88 Nguyễn Tri Phương Q5

Giờ bán: 6:30am – 14pm ; 16pm – 23pm

Facebook: https://www.facebook.com/BaozDimsum?fref=ts

[UPDATE]

Mình có ghé ăn vài lần, mà tại hơi lười nên chưa review ~~ Hôm nay review 1 thể luôn :v Ăn sắp hết luôn cái menu rồi :)) Sắp tới ăn hết luôn menu để review cho mọi người :v

Tàu hủ ky dầu hào 45k

Tối mình ăn (tầm 8g30) bếp bắt đầu đuối, làm đồ ăn khá ẩu, tàu hủ ky ăn dở vãi luôn 🙁 Cảm thấy tôm thịt có chút éc mà cảm giác không tươi nữa, tôm ăn trong há cảo tôm cũng bở bở 🙁 Vậy bán tới tầm 8g nghỉ được rồi chứ kéo chi tới 11g khuya mà lại bán dở đi, thiệt chả hiểu nổi ~~

Bánh trứng nướng 35k

ánh ít trứng, không thơm không béo, vỏ mỏng cầm dễ vỡ, nói thiệt đây là bánh trứng HK dở nhất mình từng ăn luôn 🙁

Pudding cá chép 35k

Pudding này lai giữa bánh flan dừa vs pudding, thành ra hơi dai dai + béo béo, ăn vs cafe đen cũng được, hơi ngọt vs mình. 1 phần 2 con cũng nhỏ ah =.= Không bự như hình đâu hen, 1 con gần = 3 ngón tay chụm lại ah

Hủ tiếu sa tế 60k

1 tô nhỏ ah, 1 người ăn đủ, 2 người thì phải ăn thêm dimsum nữa mới no. Tính ra cũng không mắc, nhưng rẻ thì không rẻ, dù sao cũng nhà hàng mà 😀 Hủ tiếu hơi cay nha, mình ăn thấy cay nhiều, chồng mình thì nói ok. Nước lèo khá đậm đậu phộng, cà chua vs dưa leo trang trí, ăn kèm luôn cho bớt ngán :v

Hủ tiếu cũng không nhiều lắm, nếu là nữ thì đủ ah 😀 Còn nam thì ăn mì no hơn, ăn này không no đâu

Khác các chỗ khác, ở đây hủ tiếu sa tế ăn vs bò, bò 4 miếng mỏng nhưng dài. Bò cực mềm luôn, ăn đã lắm, chỉ tiếc hơi ít 🙁

Nước chấm ăn kèm ngon lắm, ngon nhất mình từng ăn luôn. Tại mấy chỗ mình từng ăn nước chấm toàn lạt phèo, chả có vị gì, ở đây thì chua chua ăn ít ngán, thích lắm 😀

Bánh cuốn sò điệp, bánh cuốn chiên xì dầu và há cảo tôm, đồng giá 45k/ phần

Bánh cuốn sò điệp thì giống bánh cuốn tôm thôi, mà thay bằng sò điệp thôi. Sò điệp ở đây loại ngon ah, mình hồi xưa có mua này cho khách, mắc vãi hồn luôn ~~

Sò điệp nè

Bánh cuốn chiên xì dầu là bánh cuốn X.O ah, bánh cuốn dày quá nên bên trong không thấm, chỉ có ở ngoài thấm ah. Mà dĩa này ăn no hơi bị được, ăn xong 2 vợ chồng mình no luôn ah ==”

Sa tế của baoz, siêu cay, có tôm khô ở trỏng nữa :3 Thứ bà chủ rất tự hào :))

Trà chanh 20k, trà chanh ngọt thấy ớn, chả biết pha sao nữa ~~ Uống trà sữa thấy ngon hơn ~~

Trà đá thì 5k :3

Xíu mại gạch cua 45k

Ăn thấy cũng được, chưa thấy đặc biệt lắm, nhưng có thịt thà, không phải bột không :v Mà tại cũng ăn lâu rồi nên cũng không nhớ rõ vị lắm ~~

Bánh cuốn giò quẩy tôm tươi 45k

Vỏ bánh cuốn đã được khắc phục, vỏ mỏng ăn rất thích :3 Nhưng đáng buồn giò quẩy dày quá ăn ngán =.= Bánh cuốn tôm tươi mình có ăn lại, thấy vỏ mỏng nên ok hơn lúc trước :v Nên ăn bánh cuốn tôm :3 Gía cũng vậy ah

Bánh củ cải chiên trứng 35k

Bánh còn lợn cợn bên trong củ cải chứ chưa mịn hết, trứng chiên hơi ít. Mà món này thì mình thấy chỗ nào cũng như nhau :v Ngon đều :))

Xôi gà trân châu 40k

Hởm ăn, chụp thôi :v Ăn mấy này mập lắm ~~

Bánh bao kim sa 45k

Bánh bao không khác bên Thọ Phát cho lắm, mà cảm thấy ít ngọt vs nhân nhiều hơn 😀 Mà chỉ có vị ngọt chứ không có mặn thành ra ăn ngán 🙁 Ăn 1 cái còn ok chứ 2 cái là ngán rồi ~~ Nhân viên hơi tào lao, mình ăn 1 món nhân viên thể hiện thái độ ra mặt :v Vụ này chắc phải xem lại ah :v Đãi khách mà gặp nhân viên vầy chắc nhục mặt chết ~~

Bánh nhỏ hơn Vua Đầu Bếp chút, mà cũng được bằng lòng bàn tay ah 😛

Sườn kho bạch quả 55k

Món này mình ăn 1 lần ở đâu rồi, siêu ngán, tưởng nó làm dở, ai dè ăn ở đây cũng ngán vãi đạn ~~ Thôi ngán quá chả biết gì để tả luôn, vì mình quán chán nên chả nhớ nó ra sao :))

Mì hải sản 55k

Nước lèo giống mì cật ah, ngoài ra có hải sản tươi. Tôm tươi bự ăn đã, mực thì hơi dai, muốn kiếm mực tươi ở SG chắc hơi khó :v Cá không bị hôi cỏ :v

Sủi cảo 60k

Chụp ké :))

Cơm chiên hải sản sò điệp 60k

Cơm chiên khô, thấy người Hoa thích ăn kiểu này ah :v Sò điệp vs tôm cũng nhiều, 1 dĩa được 2-3 người share ah

Mì vịt quay 70k

Chụp ké thôi :v Bữa nào mình ăn sẽ review :v Mà chắc làm cũng không tệ, thấy ba mẹ mình kêu ăn hoài :v

Mì xá xíu 50k

Mì nhiều, mình là nữ thì thấy nhiều, nam chắc ăn nổi ~~ Xá xíu ăn cũng được, không ngon như bên Đông Nguyên nhưng ăn không tệ, thịt mềm, ngọt ngọt 😀 Có chén nước lèo nữa :v

____________________

Trước giờ mình để ý mấy chỗ bán dimsum thường là nhà nhỏ, có nhà hàng thì thường là bán món mặn để ăn cơm buổi tối chứ chả ai mở nhà hàng bành ky để bán dimsum hết ah :v Chỗ này lần đầu mình thấy luôn @_@ Chả biết có tính bán thêm món mặn không, chứ bán vầy sao chịu nổi chời @_@

Hiện tại nhà hàng có tầng trệt, lửng với tầng 1 😕 Mà thấy có tới 6 tầng lận :v Chắc từ từ mở :v Mà dưới tầng 1 vs lửng thì nhỏ hơn tầng 1 ah 😕 Nhìn hoành tráng thấy sợ luôn @@

Tầng trệt

Tầng lửng nè, mình ngồi đây ah :3 :))

Trên tầng 1, rộng rãi hơn, chắc chủ yếu cho đại gia đình 😕

Bàn ăn có đủ các thứ cơ bản :v Có luôn pass wifi, siêu tiện :3 Ah ở đây có chú quản lý siêu siêu dễ thương nữa >.< Mình lên lầu chụp hình, chú bấm thang máy đứng đợi cho mình luôn, nói chung vô thang ở đây là không có vụ tự bấm :v Nhưng không rõ lúc đông khách thì sao, tại mình ăn cũng vắng rồi

Rồi tới review món :3 Do cũng nhiều lý do hơi “tế nhị” nên mình chỉ kêu 6 món thôi ==” Không kêu nhiều lắm ==”

Trà sữa hong kong 25k

Điểm cộng của ly này là ít đá :v Siêu ít luôn… Mà tại vậy nên lúc đá tan hết 1/2 ly trở xuống vẫn chưa lạnh =,= Trà ở đây pha không đậm lắm, được cái không quá ngọt (~ – v -)~ Nhưng vấn đề là mình thích đậm… Không rõ kêu pha đậm bếp có làm không 😕

Này chụp lúc mới đem ra luôn ah :v Có lèo tèo vài cục đá :v

Bánh bao xá xíu nướng 40k

Không hổ là thuộc Thọ Phát, bánh bao mùi y chang bánh bao xá xíu TP luôn :v Nhân thì cũng ngọt ngọt như bánh bao xá xíu khác thôi… Ăn 1 cái ngán lòi họng =,= Mình 2 người ăn 3 cái còn không nổi (/゚Д゚)/

Há cảo thủy tinh 45k

Há cảo tôm thôi :v Mình chả hiểu sao lại đặt tên là thủy tinh… Ở trong có con tôm, mà hình như không tới 1 con 😕 Phần vỏ vừa rồi, không quá dày cũng không quá mỏng, ăn không quá đặc sắc, nhưng thiệt ra món này chính là con tôm tươi thôi chứ đâu cũng na ná nhau =,=

Phong cách ăn rất chồng ú: cái gì cũng chấm tương ớt hết :v

Bánh cuốn tôm 45k

Tính ăn bánh cuốn giò quẩy mà hết rồi :'( Buồn hết 1p ( ͒˃⌂˂ ͒) Bánh cuốn vỏ dày quá, không thích, mình thích vỏ mỏng kìa (ノ`Д´)ノ Nước tương có vẻ hơi ngọt, tôm tươi là điểm cộng :3 Nhưng tóm lại mình vẫn thích vỏ mỏng =,= Không cho món này điểm cao được

Nhìn rất là khêu gợi :v Mà đáng tiếc ăn không được như lúc dòm =,=

Con tôm ở đây tươi thì tươi, mà không phải làm kiểu giòn giòn sực sực, nên có nhiều người (bao gồm chồng ú) không thích (● ̄(エ) ̄●)

Tàu hủ ky chiên tôm 45k

Chấm với mayonnaise. Món này thì làm không có gì đặc biệt, thịt với tôm trộn với nhau, được cái chiên không ngấm dầu nhiều nên ăn hết nguyên dĩa cũng không bị ngán ʕ•̫͡•ʔ♡*:.✧ Mà muốn đặc biệt thì chắc phải có thêm sốt gì lạ lạ chứ vầy hơi khó mà khác biệt với mấy chỗ khác…

Há cảo sò điệp 45k

Mắc cười nhất là mình được gợi ý ăn món này mà lại là món mình thấy dở nhất =)) Do tôm trog há cảo nó là tôm băm nhuyễn ra chứ không để nguyên 1 phần như bên há cảo tôm nên ăn dễ ngán. Thêm phần vỏ mỏng quá, lại không bọc chặt cái cục há cảo, nên khi gắp bể hết trên ヽ༼⊙_⊙༽ノ  Miếng sò điệp lại bị cắt không đều nữa chớ =,= Chán ghê…

1 cục nhìn vậy chứ chút éc ah :v

Mì cật 50k

Kêu xong thấy hơi hối hận, đúng hơn nên kêu mì vịt quay :'( Cọng mì ở đây ăn… ngộ ngộ sao ah @@ Không biết phải tại nhỏ quá không mà ăn thấy không đủ dai :-s

1 tô cũng nhiều mì, mà cải ít T_T Nước lèo đậm đà, hiếm chỗ nào chồng ú mình khen nước lèo mì tàu mà cũng khen đây ah :v Miếng cật hơi mỏng, mà nhờ vậy nên làm chín, không bị khai. Nói chung chấm cật với nước thôi ⊂(ο・㉨・ο)⊃

Tóm lại ở đây thì món ăn ở mức 7d thôi, nhưng cũng do là mới khai trương nên cũng khó mà ngon được liền. Nhưng có 1 điểm cộng ở đây là nhân viên dễ thương + món ăn tươi/sạch/chín + không bột ngọt :3 Những thứ mà không phải nhà hàng nào cũng hội tụ đủ được :v Để có dịp quay lại mình sẽ thử mấy món lạ như bánh bao thượng hải hay bánh cuốn giò quẩy xem có gì đặc trưng không :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: