Quận 1 Sài Gòn

Wasabi – Nhà hàng Nhật có menu khủng nhất SG

32A Thi Sách Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Trong lúc đi lùng tìm nhà hàng Nhật thì mình tình cờ gặp quán này, nhìn menu thì thấy quá chời món, rủ chồng mình bữa nào đi thử luôn cho biết 😛 Quán bên ngoài nhỏ nhắn thôi, vậy mà vô mới thấy khách cũng đông lắm ah, khu này quán Nhật thường đông quá chời, mà nhìn bên ngoài im lìm như không có khách :v

Trên lầu là bàn cao như các nhà hàng Nhật khác

Trên tường quán có quảng cáo các món đặc trưng của quán: lẩu sukiyaki, gà xiên nướng, ramen, bò né

Sashimi bụng cá hồi 157k+

Lúc đem ra mình hơi thất vọng, nhìn y chang thịt cá hồi bình thường chứ đâu phải bụng, chả thấy mỡ gì hết 🙁 Thịt tươi, ăn lạnh vừa phải nên không lạnh ê ra, đủ để cảm nhận độ ấm và vị béo, nhưng mức béo chỉ dừng ở cỡ sushi bar chứ chưa tới nổi Hokkaido nữa 🙁 Thất vọng ghê gớm, dù giá này là cao lắm luôn ah 🙁

Miếng cá cắt dày, nhìn hình thì sẽ có bạn nói mình không biết ăn, phải để miếng mù tạt lên miếng cá rồi chấm nước tương không :v Nhưng mình thích ăn vầy hơn :v

Sò dương trộn trứng tôm sốt mayonnaise 126k+

Món này đơn giản là sò sống trộn mayonnaise thôi. Thịt sò dai dai, ăn với mayonnaise béo béo làm dễ ngán, ăn thì cũng được mà 1/2 dĩa này thì ok, 2 vợ chồng mình phải vất vả lắm mới hết được dĩa này, quần quần từ đầu buổi tới cuối buổi luôn T_T

Thiệt ra thì món này khá chán, ăn có 1 vị béo ngán muốn chết, bù lại thịt sò cắt dày

Heo xông khói cuộn đậu bắp 38k+

Món này quá đơn giản rồi hen, ăn thì cũng bình thường hà, tự làm ở nhà cũng được :)) Bị cái là thịt heo hơi mặn, mình phải vắt chanh cho đỡ, mà vắt chanh nhiều khi hơi nhiều, cần chấm chút muối. Ở đây không tinh tế như bên Enishi, cho sẵn muối ăn kèm luôn

Cánh gà nướng muối 63k+

Gà nướng ok, da giòn rụm, mình thích kiểu này hơn là gà chiên do không bị dầu mỡ :v Ở đây nướng gà chín kỹ bên trong, cắn vô thấy ngon mà không bị máu như nhiều chỗ :v Tóm lại món này ăn ok :3

Thịt bên trong chín hết ăn an tâm :3

Bánh xèo không mì 105k+

Bánh xèo gì mà quá chời rau, dưới đáy có tôm vs thịt heo nữa mà ít lắm, đa phần vẫn là rau thôi. Lớp trứng bên trên ăn dai khô, chán kinh khủng, ăn không nổi luôn, thua xa bên Torasan

Bên trong nè, mà không hiểu sao mấy quán này làm bánh xèo dở ghê luôn chớ. Mình nhớ bánh xèo ngon nhất mình ăn là bên Doraemon Caca, siêu ngon luôn >.<

Cá bống lăn tép chiên 105k+

món này bao nhảm luôn. Ăn chả khác gì cá chiên, chỉ khác thay vì bột thì này có tép giòn giòn, ăn thì mặn lòi, không có gì đặc sắc hết, tự dưng cho chấm với muối tiêu chanh bao nhảm ~~

Lươn nướng sốt đậu hủ 126k+

Món này phải nói là siêu siêu dở, dở xúc phạm luôn, bột bên ngoài đậu hủ nhớt nhợt, ăn rất tởm luôn, lươn thì ăn tạm, nhờ cắt cũng dày nhưng không thơm, đậu hủ non ăn bình thường. Tóm lại dở kinh khủng, ai nghĩ ra món này chắc cũng đầu óc bị gì lắm luôn ~~ Này làm mình nhớ cái đậu hủ thần thánh ở Sky Garden =))

Lẩu sukiyaki nhỏ 200k+

món ngon nhất trong bữa ăn luôn :v 1 nồi lẩu ăn được 3-4 người lận ah, mặc dù ghi lẩu nhỏ… 1 phần gồm 1 udon + bò mỹ + 1 trứng gà + 1 nồi lẩu, nhìn chà bá luôn ~~

1 nồi rau nè, nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng =P~ Có tần ô + hành baro + nấm rơm + nấm kim châm + cải thảo + đậu hũ, bên dưới nước lèo có thịt bò cắt nhỏ luôn, cực kỳ chất lượng 😀 Nước lẩu ngọt đúng chuẩn sukiyaki, ăn ổn như các nhà hàng khác

Mì được trụng sẵn luôn, mà cũng phải, nước lèo ít xịt hà, giờ kêu trụng mì cũng không trụng được ~~ Lẩu ít nước nhất mình từng thấy luôn ~~

Bò cho khá nhiều, miếng cắt cũng dày, nhìn vậy chớ dày hơn mấy cái lẩu như hotpot story ah :v Mà cho cũng nhiều. Nhưng chắc bò đông lạnh nên nhìn vàng vàng hơi ghê

Cuối buổi mỗi người được 3 miếng dưa hấu vầy. Nhìn chung quán cũng bình thường, ăn khá chán, ăn Torasan vẫn ngon hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: