Các tỉnh khác ở Việt Nam

Hàng Dừa Năm Phước – Đủ thứ loại bò nướng

29/44 Cách Mạng Tháng 8 KP4 P.Phú Thọ, Bình Dương

Quán này dưới khu Bình Dương khá nổi tiếng, tới nổi 1 đoạn đường dài toàn quán nướng Hàng Dừa :v Bạn chồng mình giới thiệu mới biết thôi. Xem kỹ review thì thấy quán Năm Phước trong hẻm mới là quán thiệt, còn ngoài đường mặt tiền là quán fake, này chắc phải người sống dưới này confirm quá :v

Menu giá khá cao, mỗi phần từ 2-4 người ăn ah T_T Khá là khó cho đi ít người, ăn tầm 1-2 món là cùng T.T

Các món nướng ở đây ăn kèm với rau sống và mắm nêm, mắm nêm mình thích pha đậm đà hơn xíu nữa, mà ở đây pha cũng được, ngon hơn ở SG :v

Bò lá lốt 100k

Phần chà bá lửa ==” Tính ra cũng rẻ, ở SG chắc không có giá 100k :v Điểm mình không thích ở món này là nướng khá cực, nướng than, ai nướng không rành là dính chưởng lá khét liền, hoặc dở thì lá không khét nhưng thịt chưa chín ==” Tóm lại là cực vãi luôn >.< Khỏi ăn cho sướng =))

Bò mỡ chài 100k

1 phần chà bá, món này mình thích hơn bò lá lốt do dễ nướng hơn, ở ngoài hơi cháy là ở trong chín. Điểm cộng ở đây là thịt ướp siêu ngon, so với SG thì ngon hơn hẳn luôn ah. Ngon hơn bên khu Cô Giang luôn :v

Thịt nướng lên thơm cực, hấp dẫn dã man :v Đi xa thấy cực mà ăn xong xứng đáng lắm >.< Chỉ là nướng cực quá cực, thành ra mình ăn 1 lần dẹp luôn ==”

Ếch xào lăn 100k

Mình có ăn thử ếch xào lăn, ếch ở đây con nhỏ, dĩa chắc 2 con ah, ăn toàn xương, xào cũng không đậm đà lắm, thua xa Ếch Xanh. Xuống đây thì ăn bò thôi, không nên rớ vô món khác :v

Nhìn chung giá cả ở đây ổn, chất lượng khỏi chê, mà nên ăn từ 4 người trở nên, ăn ít người chả ăn được bao nhiêu T_T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: