Châu Á Hàn Quốc

[Hàn Quốc] Du lịch Hàn Quốc – Kỳ 2

Sau 1 ngày mệt nhọc vì đi máy bay, sáng mình còn phải dậy sớm để đi tham quan 😦 Thiệt chớ đi tour đúng hành xác luôn :(( Mình ăn sáng tại khách sạn luôn, ăn buffet hen

Nội khách VN thôi cũng full bàn luôn ~~ 2 hãng đi, mỗi hãng bao luôn nguyên chiếc máy bay ~~ Tóm lại tầm 400 khách/ khách sạn á @@

Ở đây buffet dở nhất mình từng ăn luôn @@ Không có nước lọc, chỉ có nước cam vs sữa tươi, mà toàn là đồ lạnh chứ không phải ấm nữa ~~ Món ấm duy nhất ở đây là bánh sandwich nướng =.=

Các món chính ở đây chỉ có: đậu hũ, mì ý, sốt cà, kimchi, cơm chiên, nước gạo, bắp cải trộn, bí đỏ hấp, thịt ham hấp. Tóm lại là toàn mấy món chua + lạnh, mình ăn xong bị lạnh bụng, lên xe ói tè le ~~

Các loại rau củ làm chua nè, toàn rau, thịt đâu không thấy :((

1 số món mình đã ăn, món nào cũng dở vãi ~~ Ở đây có 1 cái đặc biệt là kimchi siêu ngon, có vẻ làm đủ lâu nên ngon hơn ở SG

Nước gạo nè, 1 nồi chắc được 1 lon gạo, toàn nước chứ không thấy gạo ~~

Khách sạn của mình nè, nhìn buổi sáng cho rõ 😀

1 số hình ảnh xung quanh khách sạn, cũng nhiều quán ăn cửa tiệm lắm, mình thấy tiện lợi ah 😀

Sau khi ăn xong thì mình đi tham quan thành cổ, nói thành cổ nghe hoành tráng chớ có 1 cái nhà ah @@ Đúng nhảm, chả hiểu tham quan làm gì @@

Nè, thành cổ đó =.= Đúng nhảm luôn =.= Chả hiểu nổi ~~ Chỗ này ai thích chụp hình chui vô cũng được, mà đi cũng khá xa, đi từ Seoul sang đây hình như cũng gần 1 tiếng ah.

Sau khi đi xong lạnh quá mình vô trong quán tạp hóa mua cafe uống cho ấm :v

Sau khi tham quan thành cổ tào lao xong thì mình đi qua đường băng nhân tạo tại Jisan Forest resort , trên đây làm bự dữ lắm, quá chời khách tới luôn @@ Mà chủ yếu là khách vô chơi trượt tuyết thôi, mình tham quan không tốn tiền, còn muốn trượt tuyết thì phải mua vé, hình như được phát quần áo nữa. Mấy cái trượt tuyết này giống thi olympic mùa đông ah, mà ai cũng trượt chuyên nghiệp vãi luôn @@

Nhìn hình mình chụp cùi thôi chớ bên ngoài cao dữ lắm @@ Mình thấy người ta trượt mà mình sợ luôn @@ Vậy mà không ai té hết, đúng kinh khủng :-s

Ngoài resort, đường trượt tuyết mà còn có đồ ăn nữa :v Này khu ăn uống ngoài trời, có đồ sưởi luôn, mà ở đây chơi củi luôn chớ không phải sưởi điện đâu, nhìn y chang phim vậy đó :))

Còn này food court trong nhà, bên này bán đủ thứ luôn, từ món hàn, thái, VN,.. Tóm lại cái gì cũng có :v Mà ở đây chơi mua vé, có menu ngay cửa, xem xong chọn món, nhét tiền vô máy để lấy vé rồi đem tới chỗ lấy đồ ăn thôi 😀 Hiện đại hen 😛 Ngoài ra nước nóng free, ai cũng chui vô đây để uống nước nóng cho ấm người

Đi tham quan hoài cũng đuối, phải đi ăn thôi :3 Bữa đầu tiên mình ăn ở HQ là thịt nướng, món rất nổi tiếng ở HQ luôn >v< Chỗ mình ăn nè, mà mình search trên mạng không thấy nhà hàng này 😦

Nhà hàng bên trong chuẩn bị đón tiếp gần 400 khách du lịch :v

Mình đi tour nên ăn buffet, vì là buffet nên panchan siêu chán ~~ Panchan ở đây còn thua cả King BBQ ở VN @@

Thịt thì cũng refill luôn, khách đông quá nên để đại trong cái thau này, nhìn hơi ghê…

Ngoài ra còn có canh rong biển, mà mau nguội lắm, canh cũng dễ ăn, không đặc biệt lắm

Thịt heo ở đây ướp ít ngọt hơn ở VN, 1 phần do bên công ty bán tour cũng nói trước cho bếp làm ít ngọt, mà ít ngọt vầy ăn mới ít ngán :v Thịt heo ở đây có vẻ ngọt hơn thịt heo ở VN, thịt cũng mềm hơn, tóm lại chất lượng thịt ngon hơn ở VN :v Mà có 1 loại ăn hơi ngán

Cơm trắng cũng free, cơm dẻo ngon

Ăn no thì phải làm gì, phải đi tham quan tiếp :v Tóm lại đi tour cứ ăn -> tham quan -> ăn -> tham quan ~~ Chỗ tiếp theo là kimchi land – nơi dạy kimchi 😀 Qua HQ mà không biết kimchi thì hơi phí :v Từ chỗ dạy kimchi nhìn ra đường, bên này đa phần toàn ở chung cư thôi. Seoul có 2 khu là Gang Nam vs Gang Bắc, được cắt bằng con sông Hán, giống Q1 vs Q2 được chia cắt bởi sông SG ah. Bên Gangnam 1 căn chung cư bình thường từ 1-2 triệu đô, chung cư cao cấp thì 3-4 triệu đô, có khi hơn @@

Chỗ mình tham quan nè, bên dưới có nhà hàng gà rán, có ai thấy mợ chảnh Jun Ji-hyun hơm :> Gía tầm 16k-18k/ phần gà rán

Đường đi lên có hướng dẫn nè 😛

Kế bên có gấu bông để chụp hình chung luôn :)) Nhìn hơi xấu hen :))

Lúc vô sẽ được phát cho 1 cái tạp dề, còn tạp dề để làm gì thì vô trong sẽ biết chi tiết hen :3

Ta đa, nguyên liệu kim chi đã sẵn sàng trên bàn, bếp sẽ dạy mọi người cách làm kimchi 😛 Trên bàn có 1 chén nước màu đen, đó là trà sâm ah, mình uống vô chả thấy khỏe gì hết, mặc dù được quảng cáo siêu khỏe :v

 Đang dạy làm kimchi nè 😛 Đại khái là lấy sốt rồi trét lên từng lá cải thảo, xong cuốn lại :v Quan trọng là phải sốt ngon, cải tươi, ướp đủ lâu.

Thành quả của mình nè 😀 Làm xong nhân viên thu hết :v Dám lấy xong đem ủ bán lắm ~~ Ở đây bán 1kg kim chi 12k won, bao mắc @@ Món này mình thấy làm cũng dễ mà ta, mà ở VN bán cũng có mắc đâu =.= Tóm lại đi tour toàn dắt đi chỗ mắc, mà chất lượng cũng không tốt lắm ~~

Ngoài làm kimchi thì nhân viên còn cho mình thử các loại kimchi khác để ăn thử 😛

Này kimchi củ cải, loại này mấy nhà hàng HQ ở VN cũng bán nhiều nè 😛

Kimchi củ cải mặn :)) Y chang củ cải mặn ở VN ah, mà làm kimchi thôi :3

Kimchi mực sống, ăn giống sashimi mực ah, dai dai lạnh lạnh lạ lắm 😛 Mình thấy ngon ah 😛 Sao sashimi mực đa phần mình ăn thấy dở tệ 😦 Chắc mực dỏm quá 😦

Kimchi cải thảo quá bình thường luôn

Kimchi mực khô, giống khô mực làm kimchi thôi

Rong biển

Rong biển xé :v

Xem kimchi xong mình xuống chụp hình với hanbok :v Có nhiều khung cảnh giả để chụp hình lắm, mình chụp tè le luôn :v Ở đây hanbok nam nữ gì cũng có, có giả quan giả hầu nữ gì tùm lum hết

Điểm tiếp theo trong lịch trình của mình là tham quan hoàng cung và bảo tàng về con người HQ, tới nơi mình để ý có rất nhiều xe đẩy dạo như vầy, mỗi xe có bán 1 loại đồ ăn, nhưng đa phần là ăn vặt thôi, giá cả cũng rẻ lắm, nhìn thì thấy làm cũng sạch sẽ nên mình thử vài món

Bánh nướng mạch nha 1k won, thấy ghi là chinese bread, mà qua china không tìm thấy bánh này đâu :)) Là bánh bột mì nướng, bên trong có mạch nha thôi. Giống bánh naan của Ấn ah, mà bánh này mỏng, nướng ăn giòn chứ không dày như bánh naan, ăn ok, mạch nha ít ngọt, ăn ít ngán

Chả cá xiên hấp 1k won, món này trong mấy nhà hàng HQ có bán nhiều nè 😛 Bán siêu dở :v Ăn toàn bột, nước thì nguội lạnh, bao chán =.= Không nên ăn món này

Bánh đậu đỏ 2k won 8 cái, 1 cái nhỏ vầy nè, giống bánh bông lan ah, mà bên trong có đậu đỏ nữa, đậu đỏ ít ngọt, ăn ngon, ở SG không có chỗ nào đậu đỏ ngon như vầy, kể cả MOF 😦

Lúc đứng mua bánh mình có thấy xe taxi này, chụp lại cho mọi người xem. Xe này là taxi VIP, giống ở VN có taxi VIP ah :v Gía cao hơn, mà ở VN VIP toàn Fortune, Camry, có khi còn Merc, bên này không Kia thì Hyundai, không thấy khác nhiều so với taxi thường :v Chắc xe VIP bên trong có oppa lái xe :v

Bên trong hoàng cung nè, thật ra cái này là cái công viên giữa hoàng cung với khu bảo tàng thôi, siêu rộng, mà thoáng mát lắm, cây nhiều, cảnh cũng đẹp, tóm lại là hơn công viên Tao Đàn :v

Khu này dân chúng bu chụp hình quá chời, mình cũng chui vô chụp dù chả biết mẹ gì :v

Nhìn mấy nhà này có ai thấy giống phim cổ trang hơm :>

Ngoài ra có 1 vòng 12 con giáp để mọi người chụp ảnh nữa, nhìn con nào mặt cũng hổ báo ~~

Theo đúng lịch trình phải là tham quan bảo tàng, sau đó đi hoàng cung, nhưng nhầm vào ngày hoàng cung đóng cửa sớm nên không đi được 😦 Chỉ đi được bảo tàng thôi, hôm sau mình mới đi tham quan hoàng cung. Bảo tàng đây, đám người bu cả đống là người VN qua đây đi tour ah :v

Này là giường động phòng, nghe nói giờ có 1 số khách sạng hạng sang vẫn có những phòng tân hôn dạng này :v Mình thì khoái nằm giường cao hơn, này về VN nằm chiếu được rồi, khỏi tốn tiền mướn ks làm gì :v

Lễ đầy tháng hay thôi nôi gì ah

Quần áo trẻ em, cũng hanbok thôi

Hũ này để đựng nhau thai nè, người ta cắt dây rốn bỏ vô cái bình xong đem đến nơi nào phong thủy tốt sẽ chôn xuống, sau này chết đi thì cũng tới đó chông, nên mới có câu về “nơi chôn nhau cắt rốn” ah :v Mà giờ đất chật người đông, chắc toàn đốt xác thôi ~~

Mô tả cảnh rước dâu

1 lễ cưới truyền thống của người HQ, nhìn chung là giống 99% TQ, chỉ khác cái là nữ trang điểm như đóng tuồng :v

Kiệu hoa thì phải

Ghế cho quan ngồi..

Đám gì đó, hình như sinh nhật

Quan cảnh thầy thuốc bắt mạch bốc thuốc

Lên đồng cầu trời hết bệnh :v Mấy này chắc đại gia mới có tiền mướn :v

Thuyền chở quan tài, làm mình nhớ xe Hyudai phiên bản rồng vàng ở VN =))

Đám ma, nhìn cái thuyền chở quan tài bành trướng bao nhiêu thì đám ma thảm bấy nhiêu ~~

Nhiêu đây đồ ăn là con dâu nấu hết ah :v Này hình như nấu đám giỗ thì phải, đúng dữ dội, ai làm dâu người HQ chuẩn bị tinh thần hen :v

Vì không đi được hoàng cung nên thời gian trống khá nhiều, về khách sạn thì không được nên hdv dắt ra ngoài quảng trường Gwanghwamun để tham quan, đây cũng là quảng trường nổi bật nhất ở Seoul, hình như cũng rộng nhất thì phải. Điểm đặc biệt của quảng trường này là có dòng “thác” nhân tạo làm mát không khí, rất thích hợp cho mùa hè 😀

Xung quanh đây có rất nhiều trung tâm mua sắm cũng như tòa nhà văn phòng

Thác nước nhân tạo mình nói tới nè, nó là 1 dòng kênh dài luôn ah, mình đi vào mùa đông nên cũng không cảm nhận được sự thay đổi gì :v Nhưng nghe nói mùa hè ở đây đông lắm, dân chúng đổ xô ra hưởng khí mát thì dòng kênh 😀

Nước văn minh nên nơi đâu cũng có bản đồ xem xung quanh có gì :v Rất tiện lợi luôn, mà mình xem chả hiểu gì :v

Nhìn như phim chưa :3 Qua đây chụp hình hơi bị đã nha :v Bạn nào đi vào mùa thu/ đông thì mặc áo len cổ lọ + quần bó + giầy bốt màu đen hết, đảm bảo không cao cũng thành siêu mẫu :3 Mình mập + lùn (cỡ m6) mà mặc lên ai cũng khen sao cao vs ốm dữ =)) Hợp mốt nữa :v

Mình đi dạo 1 lát thì thấy có 1 tiệm seven eleven (chuỗi 24 giờ nổi tiếng khắp Châu Á ngoài VN :v), nhớ hdv có giới thiệu kem dưa lưới siêu ngon nên mình ghé mua thử, ăn cũng như ở VN, mà nhờ lạnh nên ăn không bị chảy, cũng lạ 😀

Món tối nay saigon tourist đãi cả nhà mình là gà hầm sâm (samgyetang), và quán tụi mình đến là Nam Chon Ok 😛 Quán nằm dưới lầu, mình đi thang máy xuống, ngay thang có cái bảng quảng cáo ah

Bên trong nghẹt người luôn, nhưng toàn tour thôi, không thấy khách vãng lai…

Theo giá mình thấy quảng cáo trong thang máy thì 1 tô gà ở đây giá 13k won, mắc ghê luôn ah 😦 Mỗi người được 1 phần gà hầm sâm + rượu sâm, là cái chum trắng trắng ah. Mình nghe nói rượu rất mạnh, uống vô xỉn gì đó, mà mình uống cả ngụm chả thấy gì dù mình là gà mờ @@ Như bao quán HQ khác, ở đây cũng refill kimchi luôn

Kèm theo gà là 1 phần mì, mình có search tên mì này nhưng tìm hoài không ra, mình cũng có thấy bán trong siêu thị, ai biết là mì gì không 😦 Này cái mì mà dùng trong mì lạnh ah, bạn nào ăn mì lạnh rồi chắc cũng biết cọng mì này

1 thố gà hầm sâm đây :v 1 người ăn xong nguyên thố cũng no ah, mình ăn có nửa thố :(( Nước rất lạt, chỉ vị ngọt từ gà mà ra thôi, trên bàn có sẵn chén muối để rắc vô, nên rắc muối vô, vì ra ngoài rất lạnh, ăn mặn cho ấm người. 1 con gà ở đây có mấy trăm gram ah, nhỏ như con gà ác ah. Vì là gà non nên không có mỡ, da rồi thịt thôi, ăn không bị ngán, nấu cũng không bị mỡ lênh láng 😛

Bên trong gà có 1 củ sâm nhỏ = 1/2 ngón tay út :v Siêu bé luôn, ăn hơi nhẵn. Ngoài ra còn có rất nhiều gạo nếp bên trong, ăn xong no luôn ~~ Mình cứ xé miếng gà, ăn miếng nếp, húp miếng canh, ực thêm miếng kim chi =p~

Ăn xong no quá mình lên xe ngủ luôn, giật mình dậy là tới khách sạn rồi 😀 Khác với khách sạn ở Suwon, khách sạn ngay Seoul sang trọng hoành tráng hơn, giá cũng cao hơn =))

Bên trong có cửa hàng tiện lợi luôn

Sảnh lớn rộng rãi, nhưng không đẹp lắm

Sau khi checkin xong thì mình lấy phòng, ở đây có dịch vụ cho mượn đầu cắm, ai xài 2 chấu mà loại tròn thì nhớ mượn lễ tân nha. Mà phải cọc 1k won, khi về trả lại thì lấy lại 1k won 😀 Phòng ốc ở đây đẹp, tương đối rộng rãi thoải mái, nói chung bằng khách sạn tầm <2tr ở VN :v

Toilet thì nhìn khá chán ~~

Nhận phòng xong mình ngủ luôn, đi nước ngoài lúc nào mình cũng đuối hết 😥 Đặc biệt là đi tour 😥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: