Quận 2 Sài Gòn

Burning Lamb – Cừu xiên nướng độc lạ nhất SG

BA – SO4D, Tầng Trệt Khu Thương Mại Tòa Nhà BaLi, Khu Dân Cư New City, 17 Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2. ===> Nằm bên trái Highland Coffee New City Thủ Thiêm.

028 7300 0867

[NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10%, GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO]

Dạo này mình thèm cừu dã man, mà cừu thì chỉ biết hoặc ăn lẩu (Ba Con Cừu, Manwah các kiểu), hoặc ăn kiểu steak trong quán tây. Không biết sao FB biết được nên recommend mình chỗ này, có thêm 1 chỗ bên Q7 nữa, mà mình pm hỏi menu thì bên Q7 không trả lời, nhìn cũng  không chuyên như bên này nên thôi mình chọn ăn ở đây 😛 Qua tới nơi mình mới biết có khu dân cư này luôn…..

Chủ quán mặc dù là người HQ, nhưng trang trí của quán làm mình cảm giác giống Mông Cổ này nọ ah, chứ không giống HQ lắm =))

Mình không có chụp lại menu, mà để list sơ ra vài món mình nhớ, giá cũng khá chát nha 🙁 2 vợ chồng mình ăn hết 800k mà chả no gì hết :((( Giá ở dưới chưa +10% VAT nha…..

Xiên que: 100-150k/ 5 xiên

Súp các loại 100-120k/ tô

Cơm chiên, mì lạnh: 90-120k/ phần

Heo chiên, đùi gà hầm: 300k/ phần

Mặc dù ở đây bán đồ HQ nhưng nước uống tính phí chứ không có free như mấy quán khác :(( Bù lại vẫn có panchan, dù siêu chán…. Được 3 dĩa: đậu phộng muối (này quán nhậu VN nào cũng có, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây =))))))), kim chi (ở đây làm kim chi y chang quán nhậu VN luôn, kimchi bắp cải, ăn cứ như mấy tiệm cơm tấm….), củ hành ngâm (ngâm chua ngọt, có chút cay cay, mà ăn mấy này hôi miệng lắm 🙁 )

Ngoài ra mỗi người sẽ được 1 dĩa muối chấm vầy, mình chỉ biết có bột ớt, hạt thì là với muối tiêu. Mà cái bột ớt vs muối tiêu này có cái vị gì giống bên TQ (dạng thịt nướng Tân Cương này nọ ah), mà không đậm đà như bên TQ 😀

Cừu xiên 120k+/ 5 cây vs Bò xiên 130k+/ 5 xiên

1 xiên ở đây nhỏ lắm, 1 người ăn 5 10 xiên còn chưa thấm tháp vào đâu :(( Bò là loại bên trái không có ướp ah, còn cừu thì có ướp gia vị rồi. Dù là ướp gia vị nhìn nhiều vậy đó, có vẻ cay vậy đó, chớ lúc ăn vô thì bình thường hà, vẫn phải chấm này nọ chứ không ăn liền được. Điểm cộng là thịt ở đây nhìn tươi lắm, vs không phải kiểu thịt đông lạnh đem ra cứng ngắt đâu

Ở đây là bàn nướng điện mà nhìn chuyên nghiệp lắm, mình chưa thấy chỗ nào ở SG có bàn này luôn ah. Mỗi xiên que sẽ được để lên 1 ô, xong có cái ray tự chạy để xoay cho thịt chín đều và không bị khét luôn, xịn xò vl @@

Sau khi nướng chín rồi thì để thịt lên trên như vầy, xong để súp vô cho súp không bị nguội, quá xịn @@

Thịt nướng ngon lắm, siêu ngon luôn. Thịt mềm, ngọt, ăn không bị khô, mình nghĩ chắc này thịt HQ nhập qua quá :-s Chấm với đống gia vị chấm kèm ăn phê luôn =P~ Ai mà qua TQ rồi, từng ghiền thịt nướng bên TQ rồi thì không bỏ qua được chỗ này đâu =P~ Mà giá quá mắc, 1 xiên có chút éc mà tính ra hơn 25k, quá xá mắc :((((

Sườn cừu 320k+

1 phần được 3 phần sườn, cũng không quá bự, mà tính ra giá cũng vừa phải, mấy chỗ steakhouse 2 xiên cũng gần 500k, còn rẻ như Clover thì 1 phần bé tẹo. Tính ra thì giá không đắt, cừu này cũng được ướp giống phần cừu xiên que luôn, mà chắc do cục bự nên ướp nhiều hơn, ăn đậm đà hơn, khỏi cần chấm luôn 😛

Bếp sẽ nướng sẵn giùm mình luôn, chắc cục này bự quá tự nướng trên bàn không chín =)) Ngoài sườn cừu thì quán có sườn heo vs cánh gà nữa. Sườn cừu được nướng medium thôi, ăn mềm mọng mà ngọt thịt lắm, nói chung là hơi bị ngon nha =)) Mình gặm 2 que vẫn chưa ngán hí hí. Thấy sườn cừu ngon hơn xiên que ah, được chọn thì mình vote sườn cừu nha 😛

Nhìn juicy đã ghê luôn :(( Nói chung là ăn xong vẫn thòm thèm, mà mắc quá nên thôi T_______T

Súp cừu 120k+

1 phần súp cũng khá nhiều ah, phải 3-4 người share nhau ăn mới hết, 2 người ăn hết là no căng luôn ~~ Mà món này mình thấy không ngon, kiểu…. nó chỉ là súp trong thôi, giống canh thịt cừu rồi bỏ mớ ngò, mớ hành baro vô, vậy thôi ah, ăn ngọt thanh, dễ ăn nhưng mà hổng có gì để lưu luyến ah =)) Này phải ăn cơm này nọ, mỗi người share nhau 1 chén thì ok hơn. Mà phần này không đắt đâu, thịt ở trong nhiều dã man, 2vc mình ăn thịt ở trong thôi cũng thấy ngán….

Chốt là ở đây ăn ngon, mà cái giá chát quá, ăn xong không no gì hết, muốn ăn no chắc 2 người phải >1tr quá 🙁 Khi nào có tiền mình sẽ quay lại ủng hộ =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: