Châu Á Hàn Quốc

[Hàn Quốc] Du lịch Hàn Quốc – Kỳ 1

Từ lúc mình review Thái Lan tới nay mình chả có review bài nào nước ngoài, 1 phần vì mình quá lười =.= Phần còn lại vì thiếu thông tin + để lâu quá quên gần hết nên khỏi viết luôn ~~ Nay mới đi HQ mình làm cái review cho mọi người tham khảo luôn :3  Mình thì chỉ đi tour thôi nên đa phần món ngon vật lạ mình chả được ăn :v Nhưng mình từng ăn món Hàn do bếp của Sheraton Seoul nấu rồi, cũng y chang các quán Hàn ở SG thôi, nên mọi người khỏi lo ăn đồ Hàn ở VN không đúng kiểu Hàn hen :v

Trước khi review mình sẽ nói sơ các thông tin căn bản trước: ở HQ người ta xài tiền won, 1k won = 19k (theo lúc mình đi, còn cụ thể ra sao thì mọi người lên xem trên mạng hoặc ngoài tiệm vàng ah), mệnh giá thấp nhất hình như là 200 won thì phải. Mình khuyên mọi người nên đổi tờ 1k hoặc 10k, vì tờ 50k khá là khó xài. Thứ 2, lúc mình đi là vào mùa đông nên cái quần què gì cũng trơ trọi hết =.= Mà ở đây mùa đông cũng hên xui lắm, không phải cứ đông là thấy tuyết đâu, vì nhiệt độ rơi vào tầm -1 đến -2 độ mới có tuyết. Mà mình đi thì nhiệt độ tầm 0 độ đến -10 độ, phải mặc 2-3 lớp áo, ai đi vào dịp này thì để ý mang áo lạnh nhiều 1 chút, thừa còn hơn thiếu 😀 Thứ 3, giờ HQ chênh giờ VN 2 tiếng, tức là đi trước giờ VN 2 tiếng, nếu mình review chỗ nào HQ thì mình sẽ ghi giờ HQ cho dễ biết hen

Rồi bắt đầu ngày 1 nào :3 Mình đi chuyến bay lúc 1g chiều, nguyên chuyến bay của mình được Saigon tourist bao hết nên siêu đông, nghe nói full hết luôn ~~ Vì đông nên gửi hành lý cực kỳ lâu, hình như tầm 1 tiếng hơn, bình thường thì tầm 40p cho toàn bộ quá trình từ gửi hành lý tới checkin luôn ah

Có tới 5 hdv cho đoàn mình luôn :v Vì chia ra 5 xe lận, ngoài ra còn có thêm 5 hdv người HQ nữa

Nghẹt người luôn ~~ Đi đông vầy mất thời gian checkin kinh khủng luôn 😦

Tới 1g thì lên máy bay, chuyến mình đi là người VN lái, đi max lẹ luôn, đi có 4 tiếng 20 phút thay vì 5 tiếng như thông báo :v Mình là mình khoái nhất đi VNA mà người VN lái =)) Chắc mình hổng bị bệnh sính ngoại :v Seoul về đêm, đèn đuốc lên lộng lẫy lắm :3

Tới HQ thì mình vô làm thủ tục hải quan, ở đây có tới 2 nhà ga, mình phải đi tàu điện ngầm qua ga bên kia để nhập cảnh, sân bay ở đây rộng khủng khiếp luôn ~~ Ai khen sân bay HQ chứ mình thấy toilet ở đây khá dơ, nhìn cũng chả có hiện đại gì hết, tất cả đều phải dùng nút bấm trừ bồn rửa tay ra, thua cả Đài Loan và 1 số tỉnh TQ @@

Đứng chờ tàu điện ngầm, nhìn vầy chớ 1 2p sau là đứng xếp hàng đầy nghẹt luôn @@ Bên này các loa hướng dẫn không nói tiếng Anh nha, các bảng hướng dẫn cũng ghi tiếng Hàn thôi. Bạn nào đi tự túc thì có thể hỏi các nhân viên để được hỗ trợ, mình để ý có nhiều người mặc áo có chữ information ah, hỏi mấy người đó được ah 😀

Chỗ lấy hành lý, rộng vãi lúa luôn :v Ở đây đa phần toàn đồ của samsung, mình đi đâu cũng quảng bá samsung, mà cái ngộ là suốt chuyến đi mình chỉ thấy 2 3 diễn viên được quảng bá, còn lại các ca sĩ như Big Bang, SNSD, 2NE1,… đều không thấy quảng bá? Đi ngoài đường cũng chả thấy hình ảnh gì, cũng chả có nhạc gì hết?? Chả lẽ mấy người này chỉ hot trên mạng @@ Khó hiểu ghê luôn ~~

Mới vô là có vụ đánh giá dịch vụ nhập cảnh rồi :v Nhìn chung là làm chậm, nhân viên cũng không thân thiện lắm, có cái máy là nói tiếng Việt thôi :v Mà mình đi bên này có cảm giác dân Hàn khá khinh dân VN, mình nói tiếng Tàu thì ai cũng hồ hởi, còn nói ra người VN thì ỉu xìu đi chỗ khác, làm mình cứ phải nói tiếng Anh vs tiếng Tàu ~~ Khá là khó chịu

1 số hình ảnh trong sân bay

Có mấy cái hình này nhìn ngộ ngộ :)) Mình có chụp ké quá chời luôn :))

Gái Hàn đa phần là đẹp từ ngang đến hơn các ca sĩ, chả hiểu sao ca sĩ lại được thần tượng đến vậy @@ Qua đây mà ca sĩ ra đường chắc khó nhận ra ai ca sĩ ai người thường ~~

Sau khi được hdv đón ở sân bay lên xe thì cả đoàn mình được phát cho 1 lon coca vs 1 cái bánh burger, coca ở đây gas khá nhiều, bù lại coca tươi thì cực kỳ ít gas :v Ngược với VN hen :))

Burger King bên này làm nhỏ y chang burger king ở VN :v Ăn cũng bình thường, không ngon lắm, burger king ngon nhất chắc là ở HK, siêu bự siêu ngon >.<

Mình về tới khách sạn tầm 11g30 tối, tuyết bắt đầu rơi rồi. Ở đây đa phần tuyết rơi vào buổi tối chứ sáng không có tuyết rơi đâu

Khách sạn của mình đây, mình ở khách sạn si heung tourist hotel (1622-6, JungWang-Dong, Siheung city, Kyungi-do). Nhưng mình search trên mạng thì ra 1 khách sạn tên y hệt, nhìn cũng giống giống mà địa chỉ khác @@ SiHeung Tourist Hotel, lúc vô mình được tặng 330ml bia tươi ở quán kim chef này nè, mà 12g tới nơi rồi, sáng 6g dậy, uống bia rồi sao dậy nổi @@ Ở khách sạn này có 1 đêm à, tóm lại chả hiểu cho làm gì

Phòng nè, nhìn hơi tối, cũng ấm lắm, phòng cũng bự, nhìn vậy chứ rộng rãi ok lắm. Tóm lại là được, chỉ là thang máy chỉ đi được 1 lần 7 người thôi 😐 Khách thì gần 200 người mà 1 lần đi 7 người, mà có 2 thang, đúng nản luôn ~~

Về khuya nên mình lăn ra ngủ luôn, mai tính gì tính ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: