Quận 1 Sài Gòn

Okonomiyaki Shu – Bánh xèo Nhật giữa lòng Sài Gòn

15B – 11 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Giờ bán: 11g-14g, 17g-23g

Giờ bán ở đây hơi bị bá đạo, thường là tầm 11g-12g trưa là mở cửa, mà do tư nhân nên thích thì mở, không thích thì đóng :v Tóm lại hên xui hen :v Mình bị hụt 2 lần =.= Quán do 2 vợ chồng người Nhật mở ah 😀 Quán chút éc vậy ah, có vài bàn, ai ngồi ngay quầy chế biến là nóng thấy bà luôn :v

Ông chồng thì chế biến, bà vợ thu tiền, rất ra dáng bà chủ 😀 Mà người chồng rất lịch sự, mình chụp hình thì né ra, bà vợ chắc ghen nên kêu mình đừng chụp nữa :v

Chế biến bánh xèo Nhật thì đầu tiên xào bắp cải trước

Rồi tới thịt heo ba rọi vs giá

Xong tới hải sản (này có kêu bánh hải sản mới có hen :P)

Đắp trứng lên nữa :3 Chín thì đem ra dĩa chế sốt lên 😀

Rồi, xong phần chế biến, giờ zoom lên bàn nè :3 Trên bàn có sẵn dầu, ớt bột vs nước sốt luôn hen 😀 Nước sốt mặc dù có sẵn trên bánh rồi nhưng ai muốn ăn thêm thì chế vô 😛

Mỗi người được 1 cái cây như vầy để cắt và gắp bánh :3 Tiện lợi hen :3

Bánh xèo thập cẩm 210k

Có luôn cả thịt heo chiên lẫn hải sản 😀 Nói hải sản chứ được 4 miếng mực vs 2 con tôm ah :v Mắc vãi đạn luôn, giá Q1 có khác T_T Thành phần bánh xèo cũng đơn giản thôi, có mì soba + bắp cải + giá + trứng chiên + thịt heo + hải sản

Hải sản tươi nhưng ít quá, ăn chưa gì dính răng đã hết :(( Mắc vãi đạn luôn :(( Bánh xèo Nhật ở đây là kiểu Hiroshima ah, nó có mì xào chứ không phải bột không như kiểu Osaka 😛

Cọng mì ở đây khá giống cọng mì Phúc Kiến ah, áp chảo ăn cũng được. Mà dĩa này 2 người share ngán vãi luôn ~~ Sốt ngọt ngọt béo béo ăn ngán kinh dị T_T Cũng may có bắp cải ăn kèm đó nha T_T

Phóng to dĩa ra nè 😀

Dĩa của mình nè :3 Mình thấy rắc thêm ớt bột vô ăn ít ngán hơn ah 😀 Mà thôi vẫn ngán vãi đạn ~~

Ăn 1 lần rồi nhịn 2 3 năm luôn :v Mấy năm trước mình có ghé ăn 1 lần rồi chạy luôn, giờ mới quay lại ah ~~ Đúng là kinh khủng mà 😥 Menu nè, giá siêu cao luôn :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: