Quận 3 Sài Gòn

Yen sushi – Sushi sang trọng mới mở

15 Lê Qúy Đôn Q3

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Yen sushi nói mới mở thật ra cũng không đúng lắm, vì tiền thân nó là Tenshi sushi, nhưng ế quá chuyển tên sang Yen, đổi luôn phong cách, chắc phong thủy tốt nên đắt khách lên hẳn :v Mình cũng bon chen tới thử cho biết :))

Chắc gần tết nên bên trong để cây phong bì cho hên 😛

Mình đi ngày thường nên nhân viên không cho lên lầu vì chỉ mở cuối tuần, nhưng tầm 30p sau khách vô toàn lên lầu?! Nhân viên có vẻ không ổn lắm @@

Quầy bar nè, thường thì khách có xu hướng thích ngồi quầy bar, không hiểu sao ở đây chả ai chịu ngồi quầy bar @@

Khăn nén, giờ ở đâu cũng xài loại này, mặc dù tự mang ra nhưng tính tiền 3k+/ cái hen 😦

Khăn sau khi nén để lên logo đồng Yen :v

Nước tương để sẵn trên bàn, nước tương được pha khá lạt

Này quảng cáo thêm thôi, thấy ngay Ng Thượng Hiền Q3 có bán khoai lang lắc xí muội nên mình mua thử, bịch này 10k ah, ăn cũng được lắm :))

Trà đá free

Ngoài ra miếng lót ly cũng có mệnh giá tiền Yên luôn

Khai vị cá ngừ trộn hành dưa leo

Bắt đầu vô món nè, gừng mù tạt mang lên đầy đủ

Sashimi cá ngân 108k+

Cá ngân khá được người Nhật chuộng, mình nhớ có nghe 1 bạn nói nhiều chỗ bán cá ngân không đủ cho người Nhật ăn luôn ah, ban đầu mình order bụng cá hồi mà hết rồi nên chuyển qua cá ngân 😦 1 phần nè, trang trí đẹp hen 😀

Miếng cá ngân cũng mỏng chứ không dày, điểm trừ là để trên đá lạnh quá, mình ăn ê răng luôn, chả cảm giác được gì 😦 So sánh với bên Robata Dining An thì bên kia coi bộ ok hơn mà giá rẻ hơn nữa 😦

Rong biển đi kèm, mình không hiểu sao lại cho rong biển này mà không cho rong nho? Ăn sao thì mình chịu, chưa ăn chỗ nào là lại cho rong biển với sashimi hết…

Miếng cá màu tím, nhìn đẹp mà ăn hổng ngon :v

Cá hồi carpaccio sốt đặc biệt 138k+

Cá cắt lát mỏng, tính ra khá mắc. Sốt ngọt ngọt dễ ăn, rắc thêm chút mè bên trên, nói chung không đặc biệt lắm.

Sushi tem tôm 98k+

Nhìn hình đẹp quá gọi thử, ai dè đem ra có 3 cục, vãi lúa ~~ Món này khá đơn giản, rong biển bọc cơm xong đem chiên lên (kiểu tempura nên có chữ tem ah) rồi bỏ tôm luộc trộn mayonnaise với trứng cá chuồn lên trên làm topping, cuối cùng là rưới sốt dynamic lên

1 cục tính ra khá bự, bỏ vô miệng hơi khó, ăn thì bình thường hết sức, chả đọng lại được cảm giác gì. Nhưng nhìn chung là ăn ok ah

Thịt nướng ống tre chấm trứng 108k

2 cục nho nhỏ ah, mình nghĩ nguyên phần này chưa được 100gr thịt heo nữa :v Thịt (hình như) trộn với lòng trắng trứng rồi đem nướng nên thịt mềm èo, ăn vô chả thấy có vị thịt gì hết, chán vãi luôn, mà hình như không phải nướng than nên càng không thơm ~~

Trứng được điểm cộng là không còn lòng trắng, chấm vô không lỏng bỏng, nhiều chỗ chơi nguyên cái trứng trắng đỏ còn nguyên chả trộn lên được 😐

Trong hình là nguyên cục ah, cỡ 1 ngón tay trỏ

Tôm càng nướng 238k+

Ban đầu mình tưởng giống bên Tei là 2 con tôm sú bự, ai dè là 1 con tôm càng, mà vãi nhất là con tôm càng = con tôm sú luôn, giá còn mắc hơn, thật nà vãi lúa mà ~~

Thịt tôm tươi ở mức tạm, không phải kiểu tươi rói như bên Tei, bù lại sốt ăn khá ngon, béo béo khá thích. Nhưng món này phải ăn nóng liền nha, ăn nguội bớt ngon ah 😦 Điểm trừ ở đây là lên món đầy hết cả bàn, mình chưa ăn chỗ nào ngoài buffet mà lại lên món full hết bàn như vầy @@ Món Nhật càng không có, đang ăn đồ sống mà đem đồ chín lên, chả biết phải ăn cái nào trước, rõ khổ ==”

Súp cá tuyết 188k+

Mặc dù menu ghi món này cho 2 người nhưng đủ cho 3-4 người luôn ah. Mình múc ra được 4-5 chén, trong này cũng có 4 5 miếng cá tuyết ah, tính ra mỗi người 1 miếng cũng ok 😀 Súp sẽ được đun liên tục như vầy nên khi ăn lúc nào cũng nóng, điểm cộng (y)

Súp ngon lắm, ăn béo béo siêu thích. Trong súp có đủ loại rau: cải thảo, nấm đông cô, nấm kim châm, rau tầm ô với nấm gì nữa mình quên rồi. Dĩ nhiên phải có cá tuyết rồi :v Không biết sao mình ăn cá tuyết ở đây thấy không chắc? Hay cá tuyết thịt mềm mềm @@ Chắc cỡ cỡ cá diêu hồng ah, mà không bị tanh. Ăn khá thường =.= Có nước súp siêu ngon, món này phải ăn khi tới đây ah

Cuối buổi mỗi người sẽ được tặng 1 món tráng miệng, mình được tặng bánh flan, bánh flan dai quá, caramel cũng không thơm nhiều, ăn tạm thôi

Hộp tính tiền nhìn đẹp hen :”>

Món ăn ở đây nhìn chung giá cũng bình thường, nếu ăn món nấu mình chọn ở đây nhưng nếu ăn sashimi hay roll thì mình vẫn thích các chỗ khác như Ichiban hay Hokkaido hơn. Có 1 chỗ cực sang ở SG mới mở, mong là tới lúc mình publish bài này thì mình đã ăn chỗ đó để review cho các bạn 😥 Thời điểm mình viết bài này thì chỗ đó đang bán set 2tr5/ người ah @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: