Quận 1

Le Jardin – Cú lừa vĩ đại nhất thành phố :v

31 Thái Văn Lung Q1

Tiếng tăm của Le Jardin chắc cũng vang dội dữ lắm rồi :v 3 4 năm không ta… 😕 Mình thì chả biết giá cả ra sao nên không dám đi ăn =)) Nay thèm bò quá nên vô luôn, liều mạng mà :v Lúc vô xem menu lại thấy giá cũng không chát lắm, rib eye mà có 200k ah, siêu rẻ luôn @.@ Thấy vậy nên cũng gọi được vài món

Hình như bên trong nhà có máy lạnh, còn mình ngồi ngoài trời chỉ có quạt thôi…

Trên bàn có sẵn muối tiêu với dầu oliu, giấm. Nhìn chai này mình tưởng nước tương =,=

Trà đá vs nước lọc free 😉 Ai muốn tiết kiệm nhớ vô kêu trà đá =))

Bò rib-eye (medium) ăn với khoai nghiền + sốt blue cheese.

Cái dở nhất ở đây là bò còn máu quá chời mà nghĩ sao chan sốt lên trên, thành ra ăn sốt lạt phèo do thấm vị máu bò =,= Miếng bò mang tiếng rib-eye nhập mà còn dở hơn bò VN bên Noname =,= Dai nhách, dao cắt còn không muốn đứt =,= Vãi lồng bò =,= Khoai nghiền thì cũng được, mà chưa đủ mịn… Nói chung quá tệ =,=

Vịt ướp mật ong vs 5 vị gì đó 190k

Vãi cả lồng 5 vị =,= Vãi cả mật ong =,= Y chang vịt nướng, ra mua con vịt quay còn ngon hơn =,= Vãi lồng đầu bếp =,= Chưa ăn cái quái quỉ gì mà dở vầy, vịt medium nó dai nhách, chả có vị gì, tệ hơn là cái sốt mặn lòi như nước tương =,= Mình order bò medium, phục vụ mặc định vịt medium luôn mới ảo =,= Vãi luôn phục vụ =,= Khoai tây chắc là cái ngon nhất =)) Khoai xào giòn giòn vui vui :3 Ah mà khi order từ tái thành chín, bếp đã biến vịt của mình từ sống thành khét :v Vãi bếp lần 2 =”=

Điểm cộng chắc là món ăn nhiều (!?)

Gan bê 170k

Tới lượt vãi phục vụ =”= Chưa thấy phục vụ nào mắc dịch như ở đây, hỏi miếng gan bự cỡ bàn tay không, pv nói nhỏ hơn, đem ra miếng gan bự như cái mặt, tay người phải tay voi đách đâu =”= Vãi phục vụ lần 3 =”= Gan ở trong cũng medium luôn, chẳng lẽ giờ vãi bếp lần nữa 😐 Gan có tỏi băm (giống bánh mì bơ tỏi ah) ở trên, ăn tỏi còn ngon hơn ăn gan =,= Này chắc tính tiền tỏi… Này mình thấy chấm mù tạt có vẻ đỡ dở hơn, mà nhìn cục này nhớ tới cục c** :)) Salad hỏi có trộn không, pv nói có, đem ra miếng sốt cũng không có, này chắc vãi lồng chủ quán vì dạy nv như cái lồng =”=

Tóm lại mình bỏ ra 300k qua Noname ăn còn đỡ tức hơn, ăn gần 600k đách ra cái gì =”= Mà cũng hên mình vô sớm, bàn kia cỡ 11g40 vô mà tới 12g chưa được order dù quán chả đông =))) Dù sao mình cũng hên hơn bàn đó =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: