Quận 1 Sài Gòn

Dae Jang Gum

Tầng 1 Kumho Link, Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn, Q1

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THÊM 10% THUẾ VAT (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Ban đầu khi tham khảo trên mạng, mình thấy nhiều ý kiến nói là đi 2 người sẽ phải ngồi bên ngoài, chỉ đi nhóm đông khách mới được ngồi bên trong phòng. Mình thì hơi ghét ngồi ở khu ồn ào 🙁 Nói chung trước khi đi là lo lắng dữ lắm :”> Lúc tới nơi thì nhân viên ra chào đón (nhân viên mặc áo sơ mi, quần tây ngồi bấm dt ==” vậy mà cứ tưởng sẽ được mấy nhân viên mặc hanbok ra chào T.T), hỏi đi bao nhiêu người, xong hỏi mình có muốn ngồi trong phòng không dù mình chỉ đi 2 khách :O Lúc đó mình mừng kinh khủng, tại được ngồi riêng cho yên tĩnh :)) Lúc ra về thấy khách 2 người toàn cho ngồi ngoài ==” Hên ghê 😡

Nhà hàng khá nhỏ, nhưng được lợi thế là dài nên nhiều phòng, phòng thì cũng khá yên tĩnh, nếu muốn có thể kéo rèm hoặc đóng cửa. Thích hợp cho tiếp khách 😀 Phòng của mình thì dạng bàn ngồi thả chân xuống dưới cái “lỗ” nên không cần bỏ giày ra, thấy có mấy phòng phải bỏ giày ở ngoài, có lẽ là phòng sàn gỗ ngồi xếp bằng 😕 Mới vô thì nhân viên sẽ mang ra panchan, nước lọc với khăn, tất cả đều miễn phí 😀 Panchan ở đây khá nghèo, thua bên Galbi 🙁

Nấm kho khá ngộ, giống nấm rơm kho ở nhà dì mình làm :v

Bánh bắp giòn, hơi nhiều dầu, mình thích bánh hành kiểu bên Lee Cho hơn

Salad ăn chua chua dễ ăn 😀

Topokki, mình thì chả thấy món này có gì ngon…

Kim chi ăn vừa phải, không quá chua cũng không quá cay, thấy bên này có bán kim chi 100k/kg 😕

Sườn heo ướp gia vị 220k+

Ăn ở đây mình mới biết Galbi là sườn 😕 Vậy Galbi brother là anh em sườn :-ss Ở đây nhân viên sẽ hỏi muốn để dưới bếp hay đem lên đây nướng, đem lên thì tự nướng hay nhân viên nướng. Có vẻ rất là chu đáo mặc dù không thu thêm 5% phí phục vụ 😛

 Miếng thịt cũng kha khá bự, chắc gần 300gr 😕 Thịt ướp khá cơ bản như các quán Hàn khác, cũng ngọt ngọt, có lẽ xài chung 1 chai ướp 😕 Mà chắc mỗi quán có 1 sự pha chế thêm, thấy cái vị ngọt với đậm đà mỗi bên hơi khác.

Heo ở đây mình thấy ngon hơn Galbi, bên kia thịt heo khá cứng, bên này heo mềm như bò, mà mỡ dai quá, không biết có phải nướng chưa chín tới không….

Rau ở đây không được sạch lắm T_T Mà ăn không gặp bác Tào là được :3

Ở đây xài nướng ga chứ không nướng than :'( Mà bên này khá ngộ, nhân viên không chế nước xuống xung quanh cái bếp ga nên nướng xong tầm 2 3 p là thịt khô lại, ăn không ngon -_-

Combo cá chình 280k+

Combo thì gồm 1 phần cá chình nướng + cơm + hành tây cọng chiên giòn (mình quên chụp rồi :(( ) + súp tương đậu. Mình cảm thấy phần này rẻ hơn bên Hannuri (Hannuri ở Tôn Đức Thắng, hình như bên đó với bên này có dây mơ rễ má gì đó :-ss). Cá chình thì mình không thích, một phần do nó có xương (nhìn hình cũng thấy có xương lồi lên :-ss mà xương không nhiều, 1 phần có tầm 4 5 cọng à…), mà lý do chính có lẽ tại cái mùi của nó ==” Mình ăn thấy tanh tanh sao ah… Chồng mình thì nói cá chình ở đâu mùi cũng như nhau, mình thà ăn lươn còn thích hơn..

Cơm ở đây siêu dẻo, gần bằng xôi luôn @@ Mình ăn thấy ngán ngán.

Súp tương đậu ở đây ngon hơn bên Galbi, súp chua chua cay cay, vị khá là dễ ăn, bên trong có hành, dưa leo, nghêu, đậu hũ. Mà sao gọi tương đậu ta -_- Mình có thấy đậu nào trong này đâu -_-

Lẩu bò bạch tuột 390k+

Lẩu này vô cùng lãng xẹt :v Mình thì muốn kiếm cái gì chua chua để ăn, mà sợ ăn nhầm cái lẩu kim chi như bên Galbi thì chết nên gọi lẩu này. Nước lẩu chua chua cay cay, mà chủ yếu là cay nhiều hơn, mùi ăn y hệt canh tần ô -_- Bên trong có cải thảo, dưa leo, tần ô, nấm kim châm, bạch tuột, thịt bò, miến Hàn Quốc. Đồ ăn nhiều kinh khủng T_T Mình ăn no căng, hết sạch nước mà đồ ăn vẫn còn quá chời :(( Bò tương đối mềm, bạch tuột ăn dai dai lãng xẹt :v Các món rau thì hầm mềm rục ăn rất đã, khỏi nhai móm thôi :3

Ăn xong nhân viên mang ra dưa hấu với trà quế tráng miệng :3

Nhìn chung ăn bên này cũng được, chồng mình thì thích bên Hanbi hơn, giá cả bên này khá cao, khung cảnh ok, thích hợp để đãi khách hơn. Ăn bình thường vô đây hao quá :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: