Quận 1

Nhà hàng Pháp giá bình dân: No Name

86A Trần Khắc Chân, Q1

(08) 866 545 999

Website

[NHÀ HÀNG ĐÃ ĐÓNG CỬA]

Bữa mình ghé lại thì thấy quán đông hơn hẳn @_@ Mà hình như người ta đặt trước rồi nên vô là ăn luôn 😕

WP_20140731_3020

Hình này thấy rõ cái thang đưa đồ ăn xuống luôn nè 😀

WP_20140731_2036

2 ổ bánh mì để ăn, bánh mì nóng, đặc ruộc, hình như dạo này quán tây giá rẻ nào cũng xài loại bánh mì này 😕 Mình thì thích bánh mì kiểu VN hơn @_@

WP_20140731_2229

Bò lúc lắc – 70k, bò mềm lắm, chắc do làm tái, phần sốt được xào từ cà chua (hình như tương cà :-?) nên ăn chua chua ngọt ngọt, chấm bánh mì ngon ah :3

Bò fillet sốt rượu vang – 70k, này của mình :v Quán có khoai nghiền với khoai chiên, lần trước ăn chiên rồi nên giờ ăn nghiền để đổi mới 😀 Phần bò mình yêu cầu làm tái thì quán làm rare :'( Mình thì nghĩ tái là medium thôi :'( Ai ăn thì để ý vụ này nha :'( Bò thì mềm rồi, chẳng lẽ giờ mình lại khen bò mềm tiếp… Khoai nghiền mịn, ăn béo lắm :> Nhìn chung là ok hơn khoai ở Topping Beef, phần sốt rượu vang thì nồng mùi rượu vang Đà Lạt quá, không ngon [-( Nhưng được cái phần bò với phần khoai gỡ gạc lại 😛 Túm lại món này 70k là hợp lý :3 1 phần này tầm 150gr ah 😀

WP_20140731_2840

____________________

Quán tây giá rẻ blog mình review kha khá rồi, bây giờ lại review thêm nữa không biết các bạn có ngán quá không T_T Thôi kệ, đưa ra nhiều lựa chọn cho ai thèm món tây mà đang rầu vì túi tiền :>

Quán nằm ở 1 khu… nói sao ta, không được yên ắng và sang trọng lắm, nhưng bù lại xung quanh có đủ thứ món, ăn xong có thể ra uống sinh tố nước ép hoặc ăn kem :v Bên trong quán khá nhỏ, tầm 9 – 10 bàn cho tầng trệt, không biết trên lầu rộng hơn nhiều không….

******

Vì chỉ ăn trưa nên mình chỉ gọi vài món nhẹ chứ cũng không gọi nhiều…

Carrot ép 22k, mình chỉ chụp cho mọi người xem độ lớn của cái ly chứ không có phải mình uống :v

Cừu sốt rượu vang 80k, giá quá rẻ, rẻ hơn cả Bon Bon :-s Mà này cừu thiệt chứ không phải bò đâu, mình ăn thấy mùi cừu rất rõ ràng, không ngờ có nhà hàng bán cừu với giá rẻ như vậy @@ So với cừu ở Bonjour Restro thì ở đây mình có cảm giác nhỉnh hơn 😕 Sốt rượu vang ở đây làm khá thường, thơm nhẹ mùi rượu chứ chưa có gì đặc biệt lắm… Khoai tây chiên cọng bự, ăn cũng được…Có thể chọn giữa khoai tây chiên và khoai tây nghiền nhaz 😀 Sà lách trộn với mayonnaise mà hình như có thêm giấm nên có vẻ hơi chua chua 😕

Đùi gà nướng 69k

Bò fillet sốt tiêu 70k

Cá hồi cuộn phô mai chiên giòn 55k, bên ngoài có áo 1 lớp bột chiên giòn, bột này giòn rụm chứ không hề dai nha. Bên trong có 1 lớp phô mai siêu siêu mỏng + mayonnaise + chút xíu cá hồi. Mà 55k 2 cuốn thì cá hồi ít là phải :v Ít ra khi ăn mình không thấy tanh hay gì hết, món này cũng ok

Bánh flan 15k, bánh mềm, thơm, đặc biệt là ở đây ăn bánh flan với caramel chứ không phải với cafe :”> Lười thích caramel (~ – v -)~ Nhưng đây nếu nói bánh flan ngon nhất mình từng ăn thì không phải 😕 Thôi cho 6.5d :v

******

Ở đây các món ăn tương đối ổn, không có gì để chê, nói xuất sắc thì không đúng nhưng so với giá tiền bỏ ra thì đáng :v

Có 1 số người đọc sẽ không hiểu tại sao mình lại chê các nhà hàng sang trọng mà lại khen mấy quán lãng xẹt như vầy 😕 Uhmm….. tiêu chí đánh giá của mình thường là dựa trên giá tiền + chất lượng mà đánh giá. Đâm ra nhiều khi mình bỏ ra số tiền quá lớn nhưng những gì nhận lại làm mình thấy không đáng nên mình chê 😕 Nói ra thì các nhà hàng sang trọng mình ăn, đồ ăn so thì khá hơn ở đây nhưng với giá tiền đó, mình đòi hỏi cao hơn, và đáng buồn là những nhà hàng đó lại không đáp ứng được… Vì vậy khi đọc bài mình viết mà thấy mình chê thì mọi người nhớ là mình chê so với cái giá bỏ ra chứ đừng so sánh tại sao nhà hàng mắc mà lại bị chê hơn nhà hàng rẻ 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: