Quận Tân Phú Sài Gòn

Jin Galbi – Tưởng rẻ mà không rẻ

G11 0- tầng trệt, 1 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú

Mình lại tiếp tục tìm quán mới nữa nè :)) Tụi mình dạo này bị cuồng cuồng cuồng thịt nướng á, cái thấy facebook nó quảng cáo quán này vừa có lòng bò nè, vừa khuyến mãi mua 1 tặng 1 nè, mê mê nên ghé luôn. Quán ở tuốt Big C Trường Chinh xa vãi ra, nhìn thì có vẻ cũng mới, chắc cũng mới mở 😕

Style ở đây giống mấy quán nhậu Hàn ó, na ná style của Bros BBQ này nọ. Quán có 2 dạng buffet với gọi món nha, buffet từ 2xx – 3xx, còn gọi món thì có mua 1 tặng 1. Nhìn sơ thì có vẻ cũng không đắt

Panchan ở đây thì có sẵn 1 quầy như vầy để mọi người tự lấy luôn, nói quầy chứ chỉ là rau sống + kimchi các loại thôi á. Nếu muốn uống các loại nước trên quầy + ăn tráng miệng thì mua gói buffet 49k/ người á. Mà tụi mình chỉ uống nước suối thôi nên cũng không mua

Panchan sẽ được nhân viên đem ra như vầy, ăn thêm thì mình tự ra lấy á. Tính ra panchan khá nghèo nàn so với các quán Hàn chính gốc ha 🙁 Tiện thể ai muốn tìm quán Hàn nào có thể vào trong mục món Hàn trên blog để coi nha:Quán Hàn nè

Salad trộn sốt ăn rất VN luôn á =)) Chời ơi lúc thử cái này là mình nghĩ xu cà na chắc rùi…

Tép xào y chang mấy quán bắp rang bơ, không hề có vị Hàn nào luôn, mà cũng hổng ngon nha. Ngọt quá chời luôn à ~ (> _ <~)

Mấy món kim chi thì cũng khá dở, y như kimchi muối kiểu VN á. Nó không đủ chua mà cũng không đậm đà, ăn thịt nướng mà kimchi dở là giảm độ ngon lại 40% rùi huhu (╥﹏╥)

Nước chấm ở đây có 2 loại: nước chấm thịt nướng và muối ớt xanh. Cả 2 đều dở nha, muối ớt xanh thì không liên quan tới thịt nướng, chấm thịt nướng thì ngọt như đường. Xu cà na tập 2 luôn (-_-) Thấy là giảm chắc 50 60% độ ngon của thịt rùi…

Combo lòng bò 390k+

Quán đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1 nha, tức là thay vì 390k+ cho 300gr thì này là được tới 600gr lận. Tính ra so vs Marduk thì rẻ hơn tầm 40% á, bên Marduk tới 550k+ lận. Nhân viên sẽ hướng cho mình luôn nha. 1 combo vầy là có lòng bò + lòng heo + vú heo + da heo nha, chứ không được full lòng bò như bên Marduk… Nói chung là rẻ nhưng không rẻ =))

Lòng bò được nhân viên nướng vừa tới nên béo ngậy, món ngon nhất luôn nha. Lòng được ướp khá ngọt nên ăn tầm cái thứ 3 là mình ngán rồi. Tính ra phần ướp là thua xa Marduk rùi á

Da heo nước tương thì lần đầu mình ăn, không biết bên Ông Mập BBQ ngon không, mà ở đây thì cũng ổn. Da heo thơm mùi nước tương, ăn giòn giòn béo béo. Mà để ở ngoài tầm 10′ là bắt đầu da hết giòn, ăn dính dính rất ngán 🙁 Đã vậy thêm combo nước chấm siêu ngọt + kimchi không chua, chời ơi nó ngán….

Các món lòng khác thì khá dai, có vú heo giòn giòn ăn cũng okela. Mà một lần nữa QUÁ XÁ NGỌT, NGỌT MÀ KHÔNG ĂN NỔI LUÔN CHỜI ƠI (╯︵╰,)

Dẻ sườn bò cay 190k+

Phần dẻ sườn cũng được mua 1 tặng 1, dẻ sườn ướp cay nhẹ nhàng à, ăn tương đối mềm không quá dai. Món này ổn áp nhất buổi, nên gọi + gọi thêm cái lòng bò nha (◕‿◕)

Gầu bò hoa sốt cay 130k+

OK món dở nhất buổi đây… Thường thì phần gầu bò nó ngon lắm, mình ăn từ món VN (phở) tới món Hàn đều ghiền gầu bò, tuy nhiên gầu ở đây dở đặc biệt luôn. Đỉnh cao của dở, dở không thể tả. Phần thịt khô đét, ăn nhai như cục xơ, không nghĩ ra buffet mà tìm được nguồn thịt dở vầy luôn, ác mộng (╥ω╥)

2 vợ chồng mình ăn hết hơn 800k cho bữa này mà thua xa Nikurato, Seoul Galbi hay Matchandeul, dù các nhà hàng đó mình ăn đều rẻ hơn ở đây. Riết mình thấy quán nào người Việt mở chắc chạy luôn 🙁 Làm ăn không có tâm, chỉ biết lấy tiền khách mà không thèm cung cấp dịch vụ. QUÁ XÁ TỆEEEEEEEEEEEEEEE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: