Quận 8 Sài Gòn

Lẩu dê Bến Bình Đông, Saigon

Bình thường ăn lẩu dê mọi người có quán ruột nào không, tụi mình đi thử 8 10 quán rồi mà quán nào cũng như nhau 🙁 Chưa kể giá các quán lẩu dê dạo gần đây ngày càng mắc, vô ăn dĩa vú nhỏ xíu cũng 150-200k (ノ _ <、) Bữa nay mình thèm lẩu dê quá, chồng mình tìm ra quán lẩu này bên Q8 thấy khen dữ quá nên 2 mình xách xe chạy qua ăn thử, xem ngon thiệt không hay review “láo” =]]

Quán này là quán nhậu bình dân nên bàn ghế nhựa nhìn đặc trưng ha. Quán cũng chỉ có quạt với vài cái bàn ngoài lề đường chứ hẻm có máy lạnh gì hết. Mặc dù quán nhậu chứ nhân viên cũng nhiệt tình dữ lắm nha :v Mình thấy còn nhiệt tình hơn nhiều quán lớn ở trung tâm á

Vú nướng 120k

Dĩa vú đem ra mình hết hồn, nhiều dữ thần ~~ Hình như là có lựa chọn nướng tại bàn nữa hay sao á, mà mình nhờ nhân viên nướng giùm hết luôn. Vú giòn sực, ăn không bị hôi, chao ở đây pha ngon lém nên ăn phê vãi. Mình lần đầu thấy có quán mà để sẵn chao pha sẵn lẫn chao nguyên cục luôn, xịn xò phết

Sườn dê nướng 150k

Sườn dê nướng mềm, mặc dù nhân viên có rào trươc là sẽ dai mà mình thấy hổng dai gì á. Thịt mềm, có tí mỡ ăn cuốn vãi. Bếp ướp cũng ngon nữa, dĩa có 150k mà nhiều vãi hồn (* ノ ω ノ)

Rau 15k, Mì 10k, Đậu hũ vàng 12k, Hẹ 10k

Lẩu bên này thì có nhiều giá lắm, tùy là lẩu thịt, lẩu xương hay gì gì á. Gía lẩu thì bao gồm nước lèo với thịt thui, còn mì, rau,… thì tính riêng nha. Mà mình thấy giá mềm lắm, như đậu hũ vàng 1 cục siêu bự mà giá 12k rẻ vãi. Rau 15k 1 dĩa siêu bự. Nói chung bên này mình thấy giá rẻ, đồ ăn nhiều nữa.

Đậu hũ bên này mọi người phải thử nha, mình thấy mềm béo, ngon nhất trong các tiệm lẩu dê mình từng ăn luôn >.<

Bên này thì bình dân nên xài than đen thôi, nhưng bếp có chế ra cái quạt hay động cơ gì ở dưới, bật lên than cháy vù vù phê lắm =)))) Lần đầu mình thấy bếp kiểu này luôn, cảm giác tiện hơn lẩu cù lao sida bên lẩu cá Q5 =))

Lẩu dê 200k

1 phần lẩu dê ở đây thịt nhiều kinh dị luôn, 2 mình ăn hoài ăn mãi không hết nổi (* / ω\) Nước lèo ở đây theo xì tai nước lèo thuốc bắc, nước trong, chứ không phải kiểu nước lèo dạng lẩu dê bàu sen đâu. Mình thì kiểu nào cũng chơi hết, có là ăn =]] Dê ở đây cũng ngon nha, thịt mềm không khô, ăn khá thích. Điểm trừ là lẩu ở đây có bột ngọt nha, mà giờ tìm quán lẩu bình dân không có bột ngọt chắc khó 🙁

Nhìn chung là quán ngon, đồ ăn nhiều, giá rẻ, điểm trừ be bé là không có máy lạnh + quán bình dân không phù hợp hẹn hò soang chảnh lắm 😀

Địa chỉ: 149 Bến Bình Đông, P11 Q8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: