Quận Bình Thạnh

Phương Nam quán – Bò tơ Tây Ninh trong lòng SG

405/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh P24 Q. Bình Thạnh

Review bò tây bò Nhật hoài mà không review bò VN là phí của trời hen :v Tỉnh khác thì mình không biết chứ miền Nam thì nổi tiếng với 2 loại bò: bò tơ Củ Chi với bò tơ Tây Ninh. Để bữa nào mình siêng viết review bò tơ siêu ngon dưới Củ Chi, hôm nay review bò TN trước :v Quán mình sẽ review hôm nay là 1 quán nhậu thôi, không sang chảnh gì hết, được cái bò chất lượng khỏi chê :3

Ngoài bò ra thì quán có bán mấy thứ khác nữa :v

Nước chấm ớt ăn với bò nướng, này giống muối ớt xanh ah, mà là muối ớt đỏ =))

Tủy bò chiên trứng 90k

1 dĩa quá chời tủy bò, nhìn thì không thấy chứ chọt là dính, chọt là dính :v Món này thì chính là có tủy bò béo ngậy + trứng chiên thôi, quán nêm hơi chán, mà thiệt ra món này nhà làm cũng được, khỏi ra quán =))

Vạch hàng ra khoe nè :v

Đậu rồng xào tỏi 39k

Đậu rồng ở đây xào lạt phèo, không ngon, thua xe bên vịt Mỹ Lợi :<

Rau muống trộn bò cay 90k

Bò trong này chắc cắt bằng máy, mỏng lét luôn ==” Món này siêu dở, rau muống luộc xong chan nước vô, thêm mớ cà rốt với bò vô, ăn liên quan gì nhau chết liền ~~ Nhảm shit :v Món vừa mắc vừa dở, không nên ăn!

Thăn nội nướng 129k

Bò tươi mềm dã man, ăn đúng chuẩn bò chứ không phải ướp tè le hột me như mấy quán nướng kiểu Phổ Đình đâu. Bò ở đây chuẩn mềm kiểu bò tơ nha, để nguội ăn cũng không bị dai. Bò ngon, chuẩn (y) Có thể nhờ trong bếp nướng giùm như mình luôn ah :3

Miếng bò cắt cũng không quá mỏng :v

Gù bò nướng 145k

gù bò thì có mỡ, thịt cũng mềm béo hơn, nhưng điểm trừ là do có mỡ nên sẽ dễ ngấy, với lại nó mềm quá cũng dễ ngán ah :v Nhưng vẫn ngon hen :3 Mình ước chừng 1 dĩa tầm 250-300gr ah, tính ra rẻ hơn mấy quán HQ hay Nhật Bủn mà chất lượng thì ăn đứt :v Điểm thua chắc là không gian ==”

Lẩu thập cẩm nhỏ 140k

1 phần lẩu nè, mình không rõ rau mì ăn có tính tiền không nữa

Nồi lẩu tầm 2-3 người ăn là vừa, ở trong có khoai môn, đậu hủ ky, thit bò, lòng bò. Tụi mình ăn không vét hoài không hết đồ ah. Mà chủ yếu là lòng thôi :v Mình thì cũng ít ăn lẩu bò, mới ăn vài chỗ hà, mà thấy chỗ này nước lèo làm ok ah 😀 Nước ngọt, không bị bột ngọt, mình ăn quá chời đất về vẫn tỉnh :v Mình nghĩ chắc xài bột nêm…

Nhìn chung quán ổn, chất lượng, giá cũng không quá cao. Điểm trừ là hơi xa + không có máy lạnh + ghế thấp quá…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: