Sài Gòn

Heo Ăn Chay BBQ, Saigon

Mấy lần cả nhà mình sang Mega Market để đi siêu thị đều để ý nhà hàng này, mình tưởng nhà hàng Hàn, mà ai dè tìm trên facebook lại ra nhà hàng VN. Nhà hàng còn đang khuyến mãi noel giảm 20% nữa nên tụi mình ghé vào thử luôn :v 1 điểm trừ nho nhỏ là ở đây xài quạt (có vẻ cũng có máy lạnh, mà mở thêm quạt hay sao á?), mình thì thích máy lạnh hơn (⇀‸↼ ‶)

Menu của nhà hàng nhiều món lắm, mình nhìn cũng choáng. Thấy có vẻ đủ các thể loại món luôn, chủ yếu là xoay quanh các loại heo thôi. Nướng có, lẩu có, món chế biến có nha,

Xáo lòng đặc biệt 55k

Xáo lòng giống như canh lòng ăn với bánh ướt á. Món này lần đầu mình ăn luôn. 1 tô nhiều lòng lắm nha, lòng sạch sẽ, dồi huyết cũng ngon. Canh với lòng xào khá mặn, ăn với bánh ướt với rau thơm là vừa vặn luôn á, ăn không thì khá mặn. Món này khá lạ, có cái mình thấy hơi ngán (chắc do mặn nhiều hơn ngọt o (> <) o) nên 2 tụi mình chia với nhau ăn thui. Ăn 1 mình chắc ngán lắm huhu

Đậu tẩm hành 69k

Món này ngon nhất bữa ăn luôn nè. Đậu chiên siêu giòn, bên trong mềm béo, hành được xào với nước tương thấm vị, ăn với đậu siêu bắt luôn. Hồi nhỏ mình cuồng đậu hũ lướt ván, giờ già rồi mê đậu hũ hành =]]

Ba rọi nướng sa tế 109k

Mình thấy quán quảng cáo là heo đạt chuẩn rồi heo ăn chay gì đó nên gọi thử 2 món heo: ba rọi heo nướng vs má heo nướng. Ba rọi heo được 5 miếng như hình, kèm theo dĩa kimchi với rau salad ăn kèm. Mình thấy heo này không ngon bằng heo ở mấy tiệm HQ á, nướng mà đem ra dĩa xíu là khô đét luôn chứ không mềm mọng. Heo ướp sa tế mà mình thấy khá nhạt nhòa, không ấn tượng lắm.

Kimchi ở đây kiểu VN ăn khá ngon, không quá chua mà cay nhiều, ăn kim chi Hàn hoài giờ ăn kimchi Việt cũng lạ miệng 😀

Thịt ở đây thì cũng nướng than đàng hoàng nha, mà nói chung mình hổng ưng lắm.. Không rõ ba rọi nướng của Hàn có gì đặc biệt mà mềm mọng ghê (。。) ゝ

Má đào nướng 189k

Mình biết tới má heo từ cái thời 2011 2012 luôn rồi á, mà phải 10 năm sau mình mới có cơ hội ăn thử =)) Bên nhà hàng có lựa chọn để nguyên cái má heo hoặc là cắt ra như hình nè, tụi mình chọn cắt ra cho dễ ăn. Má heo mềm, ướp vừa ăn, ăn kèm muối ớt cũng khá ngon. 1 phần má heo nhiều lắm nha, mình nghĩ 3 người ăn cũng vừa á ( ̄ω ̄)

Nhìn chung là đồ ăn ở đây cũng khá ổn, giá thì không phải rẻ lắm, mà đổi vị cũng ổn, nhân viên dễ thương. Mọi người tới đây thì gọi mấy món VN thui, đừng gọi món nướng vỉ là đẹp.

Địa chỉ: 62 Song Hành, P.An Phú Q2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: