Châu Á Thái Lan

Thái Lan 2012 (tập 5)

Sau tập 4 về truyện ma thì quay lại với Thái Lan nhé. Sáng hôm sau cả đoàn ăn sáng rồi quay về Bangkok. Về Bangkok, mình được ghé 1 nơi nuôi rắn và lấy nọc rắn làm thuốc, ở đây mình được xem người ta biểu diễn về rắn, mình thấy người ta rất kính phục rắn, phải chào nó rồi mới làm gì làm, mà chào xong đánh tới tấp!! Túm lại là vừa đánh vừa xoa, đánh đã rồi chào, chào xong đánh típ

Bên trong có rất nhiều chuồng, trong các chuồng đó có nuôi rất nhìu trăn (hay rắn) rất bự, nhìn rất kinh hãi!!

Xem xong thì cả đoàn vô xem người ta giới thiệu thuốc làm bằng nọc rắn, trị được bá bệnh gì đó. Nghe cho đã rồi qua ăn lẩu, ăn lẩu khá nhảm, cho cơm + bánh bao để ăn no, còn các món ăn lẩu thì không được thêm, mỗi loại chỉ được 1 dĩa, mình ăn ở nhà hàng Royal Suki Restaurant

Cá sấu, 1 trong những loài rất đáng sợ, nhưng da nó (từng) là 1 trong những nguyên liệu rất tốt & đắt tiền. Đi Thái Lan lần này, mình cũng rất mún đi thăm loài này, lúc tới xem người ta diễn với cá sấu, mình phải khâm phục mấy người đó. Ghê thiệt, cái đầu cứ đút vô ra ghê chết

Bên trong có quá chời cá sấu, còn có xương nữa. Túm lại mình không thích mấy con này, nhìn cứ nguy hiểm sao á

Sợ xong, cả đoàn về ăn tối, ăn không no nên mình ra trước khách sạn, có mấy xe bán lẩu, mì,… mình ăn 1 tô hoành thánh, cực kỳ dở, mình cũng không nhớ giá mà có cũng không ghi, tại mình không mong ai tới đây ăn, thà nhịn còn tốt hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: