Châu Á Đài Loan

[Ký sự Đài Loan] Ăn gì với 24h ở Đài Bắc

Bình thường chả có ai giành ra chỉ 24h ở 1 thành phố lắm, nhưng do mình quá cảnh tại đây 1 ngày nên mới sinh ra cái bài review dị dị này ah =)) Mà bài này chủ yếu là giới thiệu đồ ăn uống ở Đài Bắc thôi, ai không thích ăn thì skip bài này cũng được…

Sân bay tụi mình đáp xuống là sân bay Đào Viên (Taoyuan), hình như ở Đài Bắc (ĐB) còn 1 sân bay nữa là sân bay Tùng Sơn, mà cái đó hình như là sân bay nội địa hà. Nói chung là dịch vụ bên này hơi èo uột nha 🙁 Sân bay này nói chung không bằng sân bay ở Châu Âu cũng như Nhật, mình cảm giác nhân viên không friendly lắm…

Từ sân bay Đào Viên tụi mình dùng MRT để về trung tâm Đài Bắc, đi tầm 30′ là tới hà, lẹ hen 😀

MRT với xe điện ngầm bên này xài loại token như hình nè, nhìn vui vui, không phải loại giấy như mấy nước khác :v

Xe bên này mình thấy có vẻ hơi dằn hơn so với Nhật với Thụy Điển…

Tụi mình mướn khách sạn Lio, cách Ximending tầm 300 400m gì hà, gần xịt. Mình không có chụp khách sạn, mà ngoài trừ việc gần Ximending ra thì phòng khá chán, ẩm mốc, cũng rộng rãi mà mình không thích phòng ẩm mốc 🙁 Hình như ăn sáng phải trả tiền riêng, không nhớ lắm… Tụi mình ghé Đài Loan vào đầu tháng 8 nên nó nóngggggggggggg. Nóng bức bối luôn ah 🙁 Nóng hơn cả Chu Lai nữa… Thật là khủng khiếp T________T

Tian Tian Li

Do tới ĐB cũng chiều rồi, gần 5h chiều, nên tụi mình dạo lòng vòng Ximending để kiếm gì bỏ bụng. Gặp 1 quán đang chiên bánh củ cải khá hấp dẫn nên tụi mình tạt vô thử :v Tụi mình do mới từ Nhật sang nên cứ suy nghĩ “ah mình cứ bay vô nói tiếng anh, người ta không hiểu cũng đưa menu cho mình chỉ chỉ”, ai dè vô gọi món, người ta né mình như né tà…. 😐 Có vẻ khó order món nhở… Hên chị chủ là người VN nên tụi mình mới order được món ==”

Tụi mình gọi 3 món: bánh củ cải chiên, hàu chiên trứng với canh cải, hết 160 tệ. Ăn cũng được thôi hà, không ngon lắm, mà sao hàu bên này nó trộn với bột gì rồi chiên, mình thích kiểu hàu chiên trứng Phùng Hưng hơn ~~ Nói chung là cũng không rẻ gì, không recommend hen :v

OK đi dọc tiếp các con đường, khu Ximending cũng nhỏ hà, đi tầm 1 2h là hết rồi, cũng không có gì để mua sắm nhiều lắm, mua mấy cái lưu niệm nhỏ nhỏ thôi

Trà sữa 50 Lan

Tới Đài Loan thì chắc chắn phải thử trà sữa rồi :v Ly đầu tiên tụi mình thử là trà sữa 50 Lan (50 嵐), chuỗi trà sữa này cũng khá nổi tiếng ở ĐL ah. Bên này sao cái gì cũng xếp hàng mua, nước thì nhỏ mà dân du lịch thì nhiều, chán vãi 🙁

Tụi mình thử 1 ly trà sữa trân châu size M 40 tệ nha, uống ngon ah. Trà thơm, sữa không bị béo ngậy vị bột sữa, dù full đường nhưng uống cực kỳ thanh chứ không ngọt gắt, điểm trừ là trân châu dai chứ không mềm nha 🙁 Mình thích mềm dẻo như bên Thái hơn T^T

The Duck House

Uống xong đi lòng vòng, thấy tiệm này trưng mấy con ngỗng hấp dẫn quá, ghé vô luôn. Vô rồi mới biết ở đây là tiệm vịt 1950 The Duck House (Goose), mình không biết tên tiếng hoa, mà mọi người search google duck 1950 taipei là ra tiệm này liền hà. Cũng đông khách lắm ah.

Tụi mình do cũng ăn rồi + hơi mệt nên gọi góc tư ngỗng luộc 700 tệ thôi, giá không rẻ hà 🙁 Mà lúc đem ra hết cả hồn @@ Góc tư mà còn bự hơn nửa con vịt ah, ăn 2 người no lặc lè ~~ Ngỗng béo, thịt mềm, ăn không hề hôi, ngon hơn ngỗng ở SG nhiều.

Món này mà có tô bún măng + nước mắm gừng nữa là bá cháy, chứ nước chấm ở đây ăn chán lắm, dở òm hà. Thua xa nước mắm gừng của VN huhu T___T Do tưởng góc tư be bé thôi nên tụi mình gọi thêm 1 tô mì ngỗng 60 tệ, được 1 miếng ngỗng mỏng lét + 1 đống mì chà bá

Chợ đêm Nhiễu Hà (Raohe)

Ăn xong tụi mình về khách sạn nghỉ ngơi rồi ra thử khu chợ đêm Raohe, tới Đài Loan mà không đi chợ đêm thì cũng hơi phí hen 🙁 Chợ đêm Raohe là một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất Đài Bắc ah, tụi mình đi thử để xem sao một chợ đêm nhỏ vậy mà lại có võ dữ :v Một vài hình ảnh Đài Bắc về đêm

Xúc xích tươi nướng của Black Bridge, mình nhớ tầm 30 hay 35 tệ gì 1 cây hà, rẻ lắm, mà ăn ngon :v

Đền Từ Hựu ngay chợ đêm đây, nghe nói đây là một trong những ngôi đền cổ nhất Đài Loan luôn ah. Nhìn kiến trúc khá ấn tượng hen, tối lên đèn nhìn đẹp lắm ah.

Chời ơi chợ đêm ở đây nó đônggggggggg, nhìn hình là thấy ah, đông xỉu luôn ‘___________’ Mình thì không bị móc túi, mà đi cũng hơi sợ, kiểu đông quá mức vầy, chả biết đường đâu mà lần 🙁

Chanh xí muội 30 tệ mua đầu chợ đêm, mình không thích chanh xí muội, tưởng nước sâm, còn không biết tiếng nữa nên mua đại huhu, bên này mua hàng khó gấp chục lần Nhật mà T____T Sao mình nhớ đi TQ cũng chả phải vật vã như vầy T____T Sao dân chúng hổng biết tiếng hoa mà đi Đài được hay quá dzịiiiiiiiiii

Mực nướng khổng lồ 150 tệ/ con, mực nướng này ảo lắm, không phải mực tươi, ăn sực sực ghê lắm. Thêm mùi ngũ vị hương nữa… Nói chung mình không recommend món này nha… 🙁 VN biển đầy, muốn ăn mực tươi ra biển ăn, ăn này kinh quá 🙁

Nước ép dưa gang 60 tệ, mình ghiền nước dưa gang bên Hokkaido quá nên qua đây uống thử, lạt nhách dở ẹc hà huhu :(( Ai cho tui tiền đi Hokkaido lại đi huhu :((((

Đi ngang thấy món này nhìn cũng ngon, mà đông khách quá, ngại việc chỉ chỉ cái nhân viên đơ mặt ra nữa nên thôi không ăn… haiz khổ sở quá T_____T

Đậu hũ thúi 50 tệ, cái này thì bình thường hà, cũng thúi mà đậu hũ chiên cứng quá. Đậu hũ thúi ngon nhất với mình là ở phố cổ Lệ Giang, má ơi nó giòn mà vẫn mềm béo, sốt ngon cực, thúi nữa :((

Sữa tươi sương sáo trân châu đường đen Xing Fu Tang 55 tệ, uống cũng bình thường hà, không thơm mùi đường đen lắm, trân châu hơi dai nữa, không bằng Alley nữa

Ximending

Đi chợ đêm thấy cũng không có gì ngon, mình thì cũng không có nhu cầu mua sắm gì nên thôi về lại khu Ximending vậy T__T

Do trời quá xá nóng nên tụi mình cực kỳ cực kỳ khát nước, thấy Chachago nên bay vô mua đại ly nước trà chanh ổi đá xay 65 tệ, uống thấy na ná chanh đá xay của Passio ah, mà này có trà + làm ít ngọt hơn + ít chua hơn, uống giải khát hơn mà không bị gắt cổ, món này uống mùa hè siêu hợp siêu ngon

Xôi xoài 60 tệ của quán grandpa’ apple mango, này ly nhỏ nha. Mình đi ngang qua, thấy chị này đang cắt xoài nhìn ngon quá mới ghé vô mua, lúc đó mới biết là chỉ còn 1 cục xôi nhỏ thôi :(( Thôi kệ mua luôn cho chỉ dẹp hàng =)) Ai dè ngon lắm nha, xôi mềm dẻo, xoài ngọt, dù không thơm bằng xoài Vn nhưng phần xôi ăn đứt VN nên quá ngon :v Ăn này nhớ BKK ghê huhu

Nghêu hấp 130 tệ, món này đúng hơn chả ai ăn đâu =)))) Tại mình đi ngang qua, thấy người ta nuôi nghêu trực tiếp luôn, ham hố quá mới thử 1 phần ah. Nghêu mập, không cát luôn :v Ăn là nghêu hấp thôi chớ không gì đặc biệt lắm

Bánh hành chiên 30 tệ 3 cái, món này khá nhảm, cũng chả ngon luôn =)) Mua của xe đối diện, thấy lạ nên ham hố haha

Lipton Fruit in tea 49 tệ, món này siêu siêu ngonnnnnn, bán trong family mart ah. Này là đá xay + soda, lúc mua nhân viên sẽ cho mọi người chai soda để chế vô nha. Family mart bên Nhật + Đài bán kiểu này nhiều lắm, mà bên Nhật thì là kiểu cafe đá xay, còn Đài có món này 😀

Sáng hôm sau tụi mình dậy trễ, ra ăn sáng tại quán 西門町豆漿, Hanzhong street #22 漢中街22號, quán này tụi mình thấy giới thiệu tại blog Spiritual Travels nên tới thử. Má ơi chủ quán siêu khó chịu luôn, tụi mình vô gọi 1 xôi + 1 sữa đậu nành mà không nói được tiếng hoa, chủ quán chửi 1 tràng luôn… Hên có 1 em người Hoa đứng kế nói tiếng anh + order giùm, thề không ăn lại nữa 😐 Bán gì chửi bới khách chời… Order 1 sữa đậu nành 20 tệ + 1 xôi thập cẩm 60 tệ, nói thiệt là giá siêu rẻ, ly này = 3 ly ở SG ah, ly đầy nhóc, nguyên chất không đường không bột béo luôn. Xôi dẻo, bên trong quá chời thịt, tôm khô, xá bấu, trứng, giò quẩy bla bla. Ngon rẻ, mà thôi chửi quá dẹp 😐 Ai biết tiếng hoa hoặc thích ăn bún mắng cháo chửi ở VN thì ăn này ok…

Xong tụi mình đi lòng vòng shopping, sáng bên này nóng dã man luôn T___T Bạn mình kêu đi tuần trước đó thì mát hơn chút…

Buffet lẩu Mala Hotpot

Trưa tụi mình ăn buffet lẩu Mala hotpot, quán này siêu hot, ai hay coi mấy blog review đồ ăn đài loan của Hk với Sing đều thấy review buffet lẩu này ah. Đại loại giống lẩu Manwah ở Vn thôi, mà chất lượng hơn. Tụi mình ăn cuối tuần thì 768 tệ/ người đã bao gồm thuế.

Buffet lẩu ở đây giống Manwah ah, mà xịn hơn tầm 5 6 lần gì thôi… Đầu tiên là nước uống hen, nước thì có 4 loại trà sữa, nước chanh, trà lài, thêm cafe từ máy, 1 đống trà Twining, trà hoa các kiểu. Sau lưng thêm 1 quầy sparkling wine, nước ép trái cây các kiểu nữa

Nước chấm thì sương sương một đống mình chụp thôi, pha mệt nghỉ luôn nha (cwl) Kế bên còn có cơm cà ri bò wagyu để ăn trong lúc đợi món nữa :O

Nước lẩu ở đây thì có gì đặc biệt, à thì nó đậm đà thơm ngon hơn tầm gấp 3 lần Manwah ah, mà ai ăn không được lẩu cay ở Manwah thì bye gấp ở đây nha =))

Rồi tới phần gọi đồ ăn nha, tụi mình ăn Mala thường nên giá rẻ hơn, muốn ăn tôm xịn hoặc bò xịn (bò Nhật gì ah) thì thêm tầm 100 hay 200 tệ gì/ người ah. Nếu không thì chỉ có bò USDA Prime vs Choice, cừu Úc, tôm mực viên, bào ngư hải sâm, ghẹ, đủ thứ nấm trên đời + 1 tỷ thứ topping ăn kèm 🙁

Buffet có 500k mà có bò angus luôn nè… ăn thỏa thích luôn ah, vừa tươi vừa mềm huhu, review mà thèm quá T_T

Sò điệp, tinh hoàn gà với ghẹ

Nghêu, hàu, hải sâm, lá sách, mỗi thứ ăn có một chút mà no lặc lè luôn…

Mực với tôm viên, ăn sực sực tôm luôn, không phải kiểu pha bột hoặc thịt vô đâu

Bào ngư nè, kế bên có tôm luôn, mình nhớ menu có 2 loại tôm lận ah

Mà này mình không order hết menu nha, còn heo gà, mấy loại hải sản khác, rồi mấy loại viên nữa, nhiều lắmmmmmmmmmmm

Rồi tráng miệng thì sao ta, ah thì 1 đống kem của Haagen-Dazs với Movenpick đủ chưa 🙁 Chưa thì thêm chục loại bánh ngọt các kiểu nữa nè

Rồi giờ dòm điểm trừ cái nha, phải đặt bàn trước 1 ngày nhaaaa, không là vô xếp hàng chờ mút chỉ ah 🙁

Ăn xong tụi mình ra giải khát bằng 1 ly nước ép khổ qua trắng 65 (hay 85) tệ, mình không nhớ rõ giá nữa, mà tầm 2 cái giá mình ghi ah. Món này đặc sản của ĐL luôn ah, tới phải thử nha. Nước ít đắng lắm, uống ngọt, hậu hơi nhẵn, giải khát chuẩn luôn

漆号咖啡 NO.7 Coffee

Sau khi đi chơi lòng vòng mệt rồi, tụi mình có search thử, thì thấy cafe này được khen quá chời nên mới đi thử. Do ở đây là cafe kiểu lạ lạ nên giá khá cao, khách cũng đông, tụi mình uống 2 ly mà tới 320 tệ ~~

Rose Cold Drip, món này lạ nè, kiểu latte cold drip mà thêm syrup hoa hồng vô, uống chua nhẹ, béo béo với có mùi hoa hồng thơm thơm

Sicily coffee, món này thì hơi… vị chua, mà cái mùi nó kỳ lắm luôn, chồng mình tả mùi cứ như nước ối ah… Nói chung là khá… khó nuốt ~~

Tiger sugar

Chơi xong tụi mình ra sân bay, lúc đi ngang Tiger Sugar, dù đã rất no rồi, nhưng chả lẽ thấy lại không uống :v Thôi thử 1 ly cũng không chết hen =)) 55 tệ/ ly, uống cũng bình thường hà, như The Alley ah, sao mình chả thấy cái nào đậm vị đường đen như bên Thái hết. Bên đó mình uống trong Siam với 1 chỗ nữa quên rồi, mình nhớ nó giống chợ An Đông, mà mấy tầng lầu bán quần áo lận, bán sữa tươi trân châu đường đen max ngon, vừa dẻo mềm vừa đậm đà 🙁

AT Fried Chicken

Cuối cùng là thử quán gà rán này ở gần Tiger Sugar luôn, thấy dân chúng xếp hàng ăn cũng đông lắm nên tụi mình mua thử. 70 tệ/ 1 ly đùi gà rán như hình nha, dù là ly nhỏ mà 2 mình ăn không hết luôn. Gà chiên ngon, da giòn mà vẫn juicy, bột nêm cũng đậm đà, mà ăn nhiều + trời nóng nữa nên ngấy vãi 🙁

Thiệt sự là no lắm lắm luôn ah, tự hứa sẽ không nuốt nổi thêm bất cứ món nào nữa, vậy mà ra sân bay cũng quất thêm 1 phần xiao long bao, không ngon nha, mà món này mình ăn ở Thượng Hải cũng chả ngon luôn, chả biết ở Din Tai Fung ngon không nữa….

OK vậy sau 24h ăn ngập mặt ở Đài Bắc, mình chốt được là: đồ ăn rẻ, dễ ăn, nhiều món ăn vặt, nhưng món ngon thì hơi ít… Có mỗi ngỗng, nước khổ qua trắng với lẩu là mình thích, còn lại thì cũng được, mà kêu ăn lại thì không 🙁 Bên này cũng có các món hoa nổi tiếng lắm, khi nào có dịp sang đây nhiều ngày thì mình sẽ ăn thử rồi review cho mọi người hen. Hẹn gặp lại mọi người trong bài sau ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: