Quận 1 Sài Gòn

Shang Garden – Nhà hàng tàu thuộc chuỗi Adora

1A Tôn Thất Tùng P. Phạm Ngũ Lão Q1

Tụi mình ghé Shang Garden chắc 3 4 5 lần gì rồi, lần nào cũng ấn tượng khá tốt á. Nay nhà mình có tiệc nhỏ trong gia đình nên mình tiện thể chụp hình review cho mọi người luôn. Nhà hàng có 2 chi nhánh, thuộc chuỗi nhà hàng tiệc cưới Adora á. So ra giá ở đây cũng tầm Dim Tu Tac hay nhà hàng Sông á, nhà hàng cũng có phòng vip này nọ. Nói chung khá ổn áp á

Nay do ăn tiệc nên mình không có biết giá nha, chỉ biết ăn chùa thôi =))) Đội ơn nhị vị phụ huynh :3 Đồ chua, cá cơm chiên này nọ, cũng bình thường à

Canh sườn hầm bắp, cà rốt

Nước canh ngọt liệm từ sườn heo và bắp. Mình nghĩ bếp cũng hầm khá lâu quá nên ăn sườn nó khô đét luôn. Bù lại nước canh ngon ngọt là được 😀 Món này ngon, mình thấy ngon hơn súp á

Cua lột rang muối

Cua lột ở đây không quá to, đồng giá 130 hay 150k gì 1 con á mình quên rồi. Bù lại chiên siêu giòn, ngon đấy. Mình cảm giác cua rang muối ngon hơn rang trứng muối á, ai ghiền cua lột có thể thử món này nha 😀

Vịt quay nửa con

Mình không nhớ này vịt quay Triều Châu hay HK gì á, ăn cũng bình thường à. Da vịt giòn, mà phần thịt thì không khác gì mấy tiệm vịt quay trong Q5. Không ấn tượng lắm nha

Đậu hũ hải sản tay cầm

Hải sản trong này nhiều lắm á, mình thấy nêm nếm vừa ăn, đậu hũ mềm, ăn ổn áp nha :3 Mà so với Hoằng Long ngày xưa thì có vẻ vẫn chưa tới :'(

Sò điệp xào măng tây

Sò điệp ở đây mình thấy không ngon, cảm giác cứ khô khô sao á. Không tươi ngon mọng nước như các nhà hàng Hoa khác. Măng tây xào vừa ăn, mà cọng nhỏ quá, không phải măng tây to… Không biết giá sao, mà nếu quay lại mình gọi măng tây xào tỏi hay xào dầu hào thui

Thịt heo xào chua ngọt

Thịt heo xào ổn, sốt ngon, thịt thấm vị, mềm mà không khô. Mình thì thích ăn phần sườn hơn, mà thôi có thịt ăn cũng được :v

Mì e-fu xào nấm

Mì ngon, cọng mì mềm, thấm vị, ăn béo nhẹ. Mình cảm giác món này ngon hơn mì xào giòn nữa á 😕 Nhà mình ai ăn cũng khen 😀

Miến tôm tay cầm

Có lựa chọn giữa tôm sú vs tôm càng nha, tôm càng ở đây mắc lắm đừng ăn. 1 thố này chưa tới 500k nha, nửa kg tôm sú vs 50k miến. Chời ơi nó nhiều, nhà mình đi 10 người ăn không hết luôn á ~~ Miến xào ráo mà đậm đà, ưng (y) Mà tôm thì mình không ăn không biết

Cá mú chưng tương

Cá mú tươi ăn đứt Văn Hoa, vài tháng trước mình ăn bên Văn Hoa toàn cá chết ăn rất gớm… Tuy nhiên ở đây chưng tương ăn khá bình thường không đậm đà. Ăn tạm thôi chứ nói quá ngon thì không nha. Mình thấy ở đây có cá mú chua ngọt ngon á, đừng gọi chưng tương ăn chán lắm

Chè tuyết giáp

Chè ở đây mình khá thích, chè nhạt ăn mát. Người già trẻ nhỏ ăn đều ổn nha 😀

Cuối buổi nhà hàng có tặng thêm rau câu cho nhà mình nữa, thấy ổn ghê. Nhìn chung mình có ăn vài lần ở đây rồi, nhìn chung các món ăn đều ổn, vịt quay bắc kinh ăn cũng ok lắm á. Lần sau mình có quay lại ăn vịt bk sẽ review thêm nghen :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: