Quận 11 Sài Gòn

Lại Ký mì gia – Mì gia ở khu Q11

500M Hòa Hảo P7 Q11

Hiếm khi nào mình vô khu này lắm, tại mình không có biết đi xe + tụi mình đi tìm quán ăn chỉ tìm theo review trên mạng thôi. Có 1 ngày chồng mình đi ăn sáng, thấy tiệm này lạ quá nên cuối tuần 2 vợ chồng lội đi ăn thử luôn 😀 Tiệm mì nhìn khá cũ mà đông lắm nha, lúc mình ghé tầm 7:30 mà kín chỗ luôn @.@

Mình cũng chả biết ăn gì nên cứ gọi 1 tô mì khô thập cẩm không lấy gan, khi ăn thì quán sẽ đem ra như hình nè: 1 tô mì + 1 tô súp + 1 chén sa tế. Mì ở đây ngon nha, mọi người cứ trộn thêm sa tế + tầm 2 muỗng giấm đỏ vào rồi trộn lên. Ăn phê lòi luôn =P~ Cọng mì dai, thấm gia vị khá ưng

Nước lèo ở đây khá nhạt, chủ yếu là vị tiết từ thịt thôi. Cá miếng dày, không bị tanh cỏ. Cật được 2 miếng. Điểm nổi bật là thịt heo ở đây làm mềm, ăn phê như ăn bò tái luôn :v

Con tôm siêu to khổng lồ, nhưng ăn không chắc bằng bên Phước Thành Q11 nha. Rồi tô này chốt giá 90k nha, mắc ghê… T___T Thui ăn 1 lần cho biết, sau này giàu giàu rùi quay lại chứ ăn mỗi tuần chắc nghèo huhu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn sẽ thích nè