Quận Bình Thạnh Sài Gòn

L’argent modern bistro – Ăn theo Tiktoker

20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q Bình Thạnh

Điểm: 2.5/5

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA BAO GỒM)

Tụi mình lại tiếp tục nghe theo tiktoker để thử quán =)) Quán lần này tụi mình đi thử là 1 quán tây siêu siêu xinh ở Bình Thạnh. Lúc bước vào quán mình thiệt sự rất ưng không gian luôn. Thật ra nói Pháp thì không hẳn, nhưng mà cảm giác giống Đà Lạt của 8 10 năm trước á 😀 Quán mở nhạc Pháp cổ điển nhẹ nhàng, không gian xinh xắn, nói chung là ưng nha

Có 1 điểm khá xu là mặc dù quán rất đẹp nhưng nhiều muỗi quá, tụi mình ăn xong về ai cũng bị cắn 2 3 nhát T_T Bùn ghia…

Nước lọc 45k+

 Một điểm trừ khá lớn, mình biết quán muốn làm kiểu đồng quê Pháp đồ nhưng mà bỏ ra 45k+ (là 50k cmnr) mà hổng biết nước mình uống là nước lã hay nước suối thì cũng khá xu… Nhìn chai này mà đoán xem nước suối hay nước lã cũng khó á… Nói chung giá nước quá chát mà đem cái chai ra là mình buồn ngang luôn

Snack quán tặng ăn kèm, thật ra là snack bịch kiểu O’star á. Chẳng thà cho mấy miếng bánh mì vs bơ còn hơn 🙁

Súp tôm hùm bisque 186k+

Mình cũng không biết có phải súp tôm hùm thiệt không 😕 1 phần được 2 con tôm sú nhỏ, súp béo vừa ăn, điểm trừ là bếp làm ăn khá gắt vị. Mình cũng không rõ tại sao nữa, có khi đầu tôm không tươi không nhỉ? 1 phần cũng nhiều á, chắc share ra được 2 người ăn 😀

Bánh bagel ăn với bò xông khói 248k+

Phần bánh mì hơi xu nha, bánh hổng giòn, hơi ỉu, bù lại thịt bò mềm khá ổn. Bếp cho ăn kèm rau rocket với măng tây ngâm chua khá ổn áp, chắc là món ngon nhất bữa ăn luôn á =)) Không liên quan mà Saigon ít chỗ làm bagel ngon ghê, tụi mình ăn 3 4 chỗ rùi chỉ tìm được 1 chỗ bên Q2 là ngon thui huhu

Đùi vịt hầm ăn với sốt rasberry 293k+

Mình thấy review trên tiktok nhiều bạn khen món này lắm nên tụi mình cũng gọi thử. 1 phần được góc tư vịt luôn. Da vịt giòn, nhưng phần thịt khô rang ăn rất chán. Sốt cũng dở, ăn cứ như sốt đóng chai vậy á. Khoai nghiền ăn tạm ổn. Tóm lại món này chán phèo à

Khoai tây chiên trộn dầu truffle 72k+

Khoai chiên trộn với dầu truffle, khoai giòn, hem có gì để chê mà cũng hem có gì để khen luôn =)) Ăn cho vui vui cũng ổn

Mì ý đen ăn kèm tôm càng 338k+

Mì khá ít với cái giá này nha… Trong menu thì ghi là giant river prawn mà đem con tôm ra nhìn… Chời ơi còn thua con tôm sú =)) Điểm trừ siêu to là tôm không tươi nha, ăn rất rất chán luôn. Sốt ăn tàm tạm, mì cũng tàm tạm. Nói chung là thấy không đáng với giá tiền bỏ ra…

Kết thúc bữa ăn nhà hàng tặng cho tụi mình 1 thiệp cảm ơn + đồng xu để quăng vào đài phun nước. Cũng hay hay. Điều khá đặc biệt là tụi mình tới ăn thì thấy 90% người tới quán để chụp hình, chụp còn nhiều hơn là ăn. Mình không rõ là sống ảo hay KOL (dù mình đoán 90% là KOL hehe), nhưng mà tới 1 quán ăn nhà hàng mà khách chụp nhiều hơn ăn thì chất lượng quán… cũng như mình review thôi hen 😀 Với giá này mình recommend mọi người chọn Amare hoặc La Mainson nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: