Quận 1 Sài Gòn

Modis – Quán tây kiểu nhật ẩn nấp trong hẻm nhỏ

Hẻm 8A /A16 Bis, Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q1

Dạo này tụi mình mở rộng thêm “địa bàn” tìm quán ăn, không chỉ ở facebook hay instagram, mà giờ lên titkok với google để tìm nữa. Trong lúc lướt điên cuồng tiktok thì thấy có bạn review quán này, thấy cũng hay hay lạ lạ + cái tính cuồng đồ Nhật của cả 2 vợ chồng nên tụi mình ghé thử luôn. Quán nằm ở 1 góc siêu khuất, khu này là chung khu vs Sushi Linh nè. Mà chỗ này đa phần là quán bar của người Nhật thui nên tìm thấy được là cũng xịn á =))

   Quán nhỏ nhỏ à, có khoảng 3-4 bàn ngồi + 1 quầy bar như hình thui

Menu ở đây cũng ít món lắm, khoảng 70 món à. Giá trung bình 130k/ món khai vị và 180-230k/ món chính á. Mấy món có hình minh họa nên dễ lựa lắm :v

Nước suối 38k+

Chai nước suối 40k, mắc sót ruột luôn ~~ Bù lại là nước suối Nhật, nhìn cũng xịn ha =)) Nước đá ở đây trong vắt luôn, mình trước coi mấy cái tip gì mà nước đá trong nước đá sạch, không biết thiệt không =))))

Cơm bò sốt chua đặc biệt 228k+

Dĩa này vừa đủ 1 người ăn nha, không quá nhiều cũng không quá ít. Bò ba rọi được nấu với sốt, mình cảm giác giống sốt gravy thịt bò, kèm thêm sốt chua. Ăn thơm, tí chua nhẹ, không ngán mà ngon nha. Bò ba rọi thì cũng bình thường à, bò loại nấu lẩu á chứ hem có gì đặc biệt nha. Món này có thêm miếng rau củ luộc ăn kèm cho đỡ khô tí, chứ ăn mỗi cơm vs bò hơi khô huhu T.T

Điểm trừ của món này là cơm chán kinh, cơm gạo Nhật mà khô cứng ăn khá chán. Mình thích cơm kiểu dẻo mềm hơn 🙁 Ai thích style cơm dẻo thì có thể làm theo cách mình nè: trộn cơm đều với sốt, để tầm 5′ cho sốt áo hết vào cơm thì lúc này cơm sẽ mềm ra hơn, ít khô hơn hẳn á 😕

Xúc xích ăn vs rau củ, sốt mayo cay 188k+

Dù đây là món chính nhưng sẽ hem có sẵn bánh mì hay cơm nha, phải mua thêm 30k á. Mà tụi mình hem ăn nên hem mua. 1 phần được 2 cây xúc xích xông khói bự bự + chén sốt mayo cay. Món này làm đồ nhắm chắc ngon chứ tụi mình ăn bình thường thì thấy chán lắm.. Không nên gọi nha 🙁 Để tiền gọi món khác thử thú vị hơn

Sườn heo hầm ăn vs sốt mù tạt mật ong 268k+

Món này ngon, nên gọi nè. 1 phần được 5 cây sườn, sườn được hầm mềm ăn kèm vs sốt mù tạt mật ong. Sốt ngon lém lém luôn, ngọt ngọt, hơi chua nhẹ, thơm mùi mù tạt vàng. Sườn heo hầm mềm, ăn có chút mỡ béo ngậy. Có thêm mớ salad kế bên ăn kèm nữa :v Khá ưng nha

Tóm lại tụi mình thấy ở đây ăn khá ổn á, 2 người mà gọi 2 món chính thì chắc ~500k á, vô đây làm mỗi người 1 món + 1 ly high ball là hết bài =)) Nói chung cũng ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng hem có gì để chê ehehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: