Quận Bình Tân

Datang Hotpot – Đại Đường Trân Tuyển

1145 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân 

Không hiểu sao tầm đầu năm tới giờ Datang liên tục được quảng cáo trên facebook với mình, nhìn cái đùi dê với nồi lẩu mala siêu ghiền luôn. Mà do nhà hàng quá xa + đùi dê cũng quá bự, thành ra mình chỉ có thể nhìn thôi T^T Nay lễ cả gia đình sum họp ăn uống, mình mới có cơ hội ăn thử. Ăn xong hơi bị ghiền nha, nên ăn nên ăn.

Không gian nhà hàng cũng rộng lắm nha, có phòng vip trên lầu nữa. Trong này có không khí khá giống mấy nhà hàng bên TQ mà mình đi á, không giống kiểu quảng đông như các nhà hàng tàu ở SG.

Nước thảo mộc

Ở đây có lon nước thảo mộc y chang bên TQ nè, này là bản dr.thanh real nè =)) Uống thơm mà ít ngọt, chả bù với nước đường dr. thanh ~~

Miến chua cay 88k

Miến dai dai, mình chỉ thấy cay từ dầu ớt chứ không thấy chua. Cọng miến này giống coi mấy clip douyin á =)) Mình thấy không ngon lắm do thiếu chua ngọt. Mà giờ coi menu thấy có gỏi miến khoai nữa, không biết có khi nào bếp đem lên lộn không ta

Gỏi bao tử dê 268k

Món này y chang mấy cái gỏi khác luôn, nói chung gỏi ở đây cơ bản là như nhau, chỉ là món ăn + dầu ớt thôi. Mà bao tử dê ở đây không hôi nha, bữa mình ăn ở quán dê gia đình tôi dê hôi vãi luôn ~~

Gỏi gà dầu ớt cay lớn 568k

Gà được đem luộc, xong để lạnh, khi có khách thì bếp sẽ bỏ vào dầu ớt. Thiệt ra món này mình cũng hổng biết ngon hay dở luôn =)) Ai thích ăn dầu ớt tứ xuyên sẽ thấy ngon, còn ai không thích dầu ớt thì không ngon :v Mình thấy cũng bình thường, mà báo trước cho ai tính gọi là món này lạnh nhaaaaa. Phần lớn là 2 dĩa như trong hình nha, do bàn mình đông nên bếp tách riêng ra 2 dĩa á

Gỏi dưa leo giòn 68k

Gà chiên giòn 98k

Gà ăn ổn, mà cũng na ná mấy chỗ gà viên chiên bình dân khác hà. Ăn kiểu đồ nhắm thôi chứ không đặc biệt lắm

Bánh bao chiên giòn 68k

Món này mình nhớ lần đầu mình ăn ở Saigon là gần 20 năm trước, lúc Hoằng Long mới mở kế Caravelle á. Lúc đó 2 anh em mình siêu ghiền luôn, mà sau vài tháng thì Hoằng Long dẹp món đó luôn 🙁 Khoảng vài năm gần đây Haidilao mở bán thì món này mới hot lại. Còn bánh bao chiên ở đây cũng ok, bánh chiên dầu mới không bị hôi gắt dầu, bánh nóng giòn.

Cơm chiên trứng 98k

Cơm chiên siêu ngon, cơm chiên dẻo mà tơi chứ không bị khô, mùi chảo thơm. Hiếm hoy lắm mới tìm được chỗ cơm chiên ngon vậy á, phải gọi khi tới nha

Phá lấu thập cẩm lớn 488k

Sao mình ăn món này thấy vừa dai vừa lạt ta, hổng cái nào ngon lun á =)) Phá lấu được nhân viên hướng dẫn ăn với ớt bột, mà mình chấm vô cũng… không ngon luôn ~~ Chắc tuỳ gu quá

Cá bống mú hấp tương 760k

Mình ăn thử chút à, không rõ vị ra sao do trước đó ăn no quá. Mà nghe là ăn cũng ổn, mà nhà mình thích ăn cá bống mú đỏ hơn cá đen

Xiên dê nướng 29k

Cơ bản mình thấy xiên dê với đùi dê tẩm ướp na ná nhau. Mà thịt xiên thấy không juicy bằng thịt đùi, lúc nóng nên ăn liền nha.

Ruột heo nướng 36k

Cái này trong mấy quán tàu hay ghi là thú linh á. Mình thì ghiền món này rồi, dai dai mềm mềm hehe. Mà sao bếp không cuộn đậu bắp vô, cuộn hành baro vô chi ăn không được luôn T___T

Cật dê nướng 58k

Món này thì không nên gọi, mình ăn thấy không đặc sắc gì mà mắc quá. Cơ bản cật ngon là phải vừa chín, còn đem nướng chín hết vầy thì mình không thích lắm

Đùi dê nướng 1tr380k

Món này là món đặc trưng của quán luôn nha, mình thấy quảng cáo trên facebook toàn là món này luôn á. 1 phần vầy ~10-15 người ăn là đẹp nha, ít người hơn không nên gọi đâu. Thịt dê siêu mềm mọng, bếp đã xử lý hết mùi hôi nha. Người nhà mình không ăn được dê mà ăn món này ngon lành luôn. Dê lúc nướng được tẩm muối tứ xuyên nên ăn khá bắt vị, mà gia vị này chỉ giống bên TQ ~70% thôi chứ chưa giống được 100%, khá tiếc 🙁 Nói chung nếu mọi người có đi tiệc đông thì nên gọi thử món này nha

Lẩu dê 960k

Nước lèo lẩu dê mình thấy ngon ghê luôn, chủ yếu là từ các loại thuốc bắc với dê nấu lên. Nước vừa ngọt vừa ấm bụng, thêm thuốc bắc nữa, húp mấy chén là thấy khoẻ hơn hẳn luôn.

1 nồi thấy giá cao chứ nhà mình đi 15 người ăn không hết thịt luôn á, thịt dê bên trong siêu nhiều luôn. Thịt mềm ăn phê nha. Ăn nồi này thì mọi người gọi thêm rau bỏ vô ăn là đã đời luôn á

Chốt là mình thấy ai thích ăn cay + thích dễ sẽ siêu thích ở đay luôn. Khi nào có cơ hội quay lại, mình sẽ thử lẩu mala ở đây xem thử đúng chuẩn không hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: