Quận 1

Amigo – Ăn trưa tại nhà hàng steakhouse lâu đời ở Saigon

55-57 Nguyễn Huệ Q1

Dân ghiền steak mà lớn xí chắc ai cũng biết tới Amigo, đây chắc là một trong các nhà hàng steakhouse đời đầu của Saigon luôn. Mình nhớ từng ăn ở đây hơn 10 năm trước rồi, mà thời xưa nó mắc mắc mắc dã man luôn >.< Lúc đó mẹ mình dắt đi ăn, chời ơi cảm giác thật soang chảnh (cwl) Giờ thì đi làm có tí tiền + Amigo cũng giảm giá xuống để hút khách hơn nên mới có cơ hội quay lại hehe. Mình nhớ set lunch này đâu đó 300 hay 350k gì á, được 1 món khai vị + món chính/steak + tráng miệng. Nói chung là không đắt so với vị trí ngay Q1 hen

Salad tự chọn

Ở đây sẽ có 1 quầy salad nghen. Nói salad chứ đủ món lém: rau salad, cải mầm, khoai tây trộn mayo, hạt gì cũng hay ăn trong salad mình quên rồi te 😕 Oliu 2 màu ngâm, thịt nguội, phô mai,… Nói chung là đâu đó 20 món á. Sốt thì cũng đủ loại từ giấm balsamiq tới sốt thousand island luôn. Mình không hỏi nên không biết được đi lấy nhiều lần không, mà set lunch khá nhiều mình ăn no luôn nên cũng không lấy lại lần 2 😕

Bánh mì vs bơ

Bánh mì miễn phí hen, ăn đúng chuẩn style chục năm trước haha

Súp minestrone

Nói cái này là súp minestrone cũng không hẳn mà súp cà chua cũng không đúng. Này giống minestrone mà lai súp cà chua á, nên vừa chua lại không nồng mùi cà. Túm lại là dễ ăn á 😕

Thanh cá chiên giòn chấm sốt tartare

Món này ăn cũng ổn, cá chiên giòn, ít ngấm dầu. Sốt ăn căn bản hen, nói chung là ổn á 😕

Cơm cừu hầm

1 phần khá no á nha, mình thấy nam ăn set này là đủ để làm tới chiều rồi. Một phần cũng nhiều thịt cừu, thịt cừu hầm căn bản, béo nhẹ, không quá mặn, ăn với cơm là vừa. Điểm cộng với mình là cừu ở đây không xử lý quá nhiều nên mùi cừu còn khá nồng, đặc biệt là phần mỡ á :v Thịt được hầm cũng không quá khô, nói chung okela nha

Steak bò

Mình nghĩ phần này tầm 150gr quá, điểm cộng là set menu của bò sẽ có 2 phần khai vị ăn cho no á :v Bò mình chọn medium thôi, ăn mềm, ăn với sốt tiêu xanh khá cơ bản. Ai thích phong cách bò kiểu cũ, ít nêm nếm gia vị thì sẽ thích ở đây nha. Mình đánh giá chất lượng hơn mấy steakhouse bình dân như Le Monde này nọ á. Điểm trừ là sốt hơi thường…

Flan

Món này thì khá chán, đỡ hơn flan siêu thị thôi chứ mình cảm giác cứng vs ít béo 🙁 Phần caramel làm fail bị chua nữa chứ…

Chuối ngào đường nướng

Cũng bình thường luôn, y chang ăn chuối tẩm đường dị á chứ hổng gì đặc biệt hết nha.

Tóm lại giá tiền cũng bình dân, chất lượng cũng không còn wow như ngày xưa. Tuy nhiên ở đây ăn cảm giác có cái vibe xưa cũ lắm, ăn lại khá thích, cảm giác quá khứ ùa về á hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: