Quận 7 Sài Gòn

Shabu Ya – Buffet lẩu ở ngay trung tâm Q7

04-12B Trung Tâm Thương Mại SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

Với cơn cuồng lẩu thì gần như buffet lẩu nào mình cũng càn quét ==” Còn cái buffet lẩu trong Vincom chắc từ từ quét luôn :)) Thôi quay lại vấn đề chính, buffet nằm trên lầu 4 của khu thương mại SC Vivo City bên Q7, cũng ra mắt không lâu lắm. Này nhìn từ chỗ gửi xe, KOI Thé nổi tiếng kìa :3

Nhà hàng đây, khá chìm hen 😛 Ngay bên ngoài thì nhà hàng cũng giới thiệu điểm mạnh của mình: shabu và sukiyaki

Giá cả, mình ăn tối thì giá 248k+/ người lớn, nước free hen 😀

Không gian bên trong rộng rãi thoải mái, nhưng đi 2 người thì phải ngồi 2 đầu chiến tuyến trong góc kẹt =.= Nói chung rất chật chội khó chịu, chồng mình thì ghét chật chội nên quạu lên cự cãi vs nhân viên, nói chung cũng mệt ~~

Góc mình ngồi, mình hỏi nhân viên tách bàn bự ra thành 2 bàn nhỏ để mình ngồi được không, vì mình đi ngày thường khá vắng, nhân viên kiên quyết không cho. Lát có cặp trai xinh gái đẹp kia vào thì nhân viên tách bàn ra? Có vẻ người xấu vô đây bị kỳ thị :v Ai xấu thì đi nhóm nha, hoặc khỏi vô cho lành =))

Ngoài 4 món trong menu + các món trên line buffet thì ở đây có order thêm được các món khác, chi phí khá cao, nên cân nhắc khi gọi :v

Các món trên quầy buffet khác đa dạng, quầy bên dưới từ trái sang: viên trứng tôm, viên phô mai, sứa, đậu hủ. Phía trên: bún, mì trứng, udon, tàu hủ ky

Sushi cục nào cục nấy bự chảng, mà ăn dở ẹc :v

Này y chang ha, mà có cái đen đen bên tay phải ở dưới là bò giả (bò làm kiểu chay ah)

Trứng gà

Các loại rau rợ: cải thảo, bắp, bắp cải, cà chua bi, khoai môn

1 vài món làm chua vs salad khai vị cùng thịt băm bỏ lẩu, thịt này nêm nếm cũng khá, mình thấy ăn ok ah 😀 Mà thịt trong ống vs vo cục hình như giống nhau ~~

1 quầy khác, mà thật ra nó cũng y chang nhau ah…

Quầy tráng miệng, có chè đậu đỏ, panna cotta, mochi? cocktail. Ngoài ra có kem tươi nữa

Ở đây nước free hen, khăn hình như 2k+/ cái thì phải. Nước có nước trà vs nước ngọt

Lẩu mình chọn sukiyaki vs kimchi, kimchi bao dở, dở trùm luôn, chắc đách thể nào có loại dở hơn vầy được, dở mà xúc phạm người ăn lẫn người nấu ~~ Má ơi nó dở :'( Cả đời mình chưa tìm được cái nước kimchi nào có thể đạt tới độ dở cực đỉnh như ở đây :'( Sukiyaki thì có mùi thơm mà vị khá lạt, kiểu mùi suki vị shabu ah :v Khá hại não :v

Nước chấm 1 loại chua nhẹ bên phải, loại bên trái giống mắm nêm :v Chắc người Nhật ăn mắm nêm :v

Trong menu chỉ có: heo, bò, gà, tôm. Này bò nè, khá mỡ, bù lại thịt tươi lắm, nhân viên đem ra cũng lẹ, gọi là đem ra liền

Tôm ở mức tươi cho phép thôi

Heo cũng mỡ luôn…

Tráng miệng thì có kem tươi là ổn thôi, kem không bị đá như các chỗ khác, các món còn lại thì tào lao xịt bọ

Nói chung đồ ăn ở đây khá chán, so với các buffet lẩu khác thì không có gì hơn, mình thích Kichi hơn, thôi quay lại Kichi :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: