Quận 1

Buffet Gánh Bông Sen – Ăn hơn 70 món chỉ với 200k

Bông Sen hotel, 117-123 Đồng Khởi, quận 1

Facebook

Chi phí: 200-300k/ người

Mọi người đọc title chắc tưởng tụi mình xạo câu view phải không :v Đâu ra ngay đường Đồng Khởi đắt đỏ, đã vậy còn là buffet mà giá có từ 200-300k quá ảo. Nhưng không hề nha, tụi mình ủng hộ ở đây vài năm rồi. Giờ thì sau dịch nhà hàng mở lại, tụi mình giới thiệu luôn cho mọi người tới ăn 😀 Giá buffet mình lấy từ fanpage nha

Nhà hàng trang trí theo không khí thuần việt. Theme của buffet này dù sao cũng là hàng gánh Việt Nam mà 😀

Trong buffet gồm 3 loại nước (không rõ có thay đổi không): trà đá, nước cam vs nước sâm. Mình thì thích uống trà đá trong buffet để khỏi no hơi =))

Đầu tiên là quầy món mặn nha, quầy này thường gồm mấy món chính + món ăn cơm. Hình mình chụp có hình cũ năm ngoái nữa nên decor hoi khác, nhưng cơ bản là số món cũng vậy nha :v Thường thì quầy này mình ít ăn lắm. Ở nhà ăn cơm đủ rồi, vô đây ăn bậy cho sướng =))

Chụp đại khái vài món

Bên này thì có thêm mấy món khác như mì xào, cháo, súp, ốc các thể loại. Có thêm hột vịt lộn nữa =))))

Ốc ở đây ăn cũng ổn, làm sạch sẽ không cát. Mình thấy nêm nếm cũng được, mà dĩ nhiên mấy món này mọi người đừng mong ngon như tiệm ốc ha =)) Có nghêu hấp thái là mình thấy hợp vị, chua chua cay cay :v

Đi tiếp là tới quầy bánh huế vs salad. Quầy này mình thích nhất, cuồng bánh huế lắm =)) Các món bánh ở đây làm ok nha, có cái nước mắm mình thấy hơi mặn chút ~~ Có bánh đúc, bánh bèo, bánh bột lọc vs mấy loại cuốn này nọ

Này 1 góc của quầy salad nè, có thêm bánh tằm bì, lỗ tai heo làm chua vs kho quẹt nữa 😀

Lỗ tai chua vs kho quẹt ở đây ngon lém, lần nào vô mình cũng ăn 😀 Lỗ tai chua chua ngọt ngọt, ăn giòn sựt. Kho quẹt làm cũng vừa ăn. Ngày xưa mình đi công tác ở Chu Lai, chời ơi thèm kho quẹt, mình gọi 1 phần gần 150k để ăn huhu T__T Giờ nghĩ lại nó mắccccccccccccccccccccccccccccc

Đi tiếp nha =)) Vô đây ăn mỗi thứ 1 chút thôi cũng no =)) Này là quầy chiên: bánh bao, chuối chiên, bánh khọt vs bánh xèo. Bánh bao chiên vs chuối chiên đây ngon á, mọi người có tới ăn nhớ thử nha :v

Bánh xèo thì mỗi phần 1/2 cái vầy, ai ăn ít chắc thích vầy hen

Bánh khọt thì ngon lém. Bánh thì hơi cứng chút, bù lại bột béo ngon, thêm nước dừa nữa. Có ai thích ăn bánh khọt nước dừa như mình không ta >v<

Cuối cùng là quầy nướng và quầy món nước. Món nước thì hên xui, bữa bún riêu bữa nui, mà món nào ăn cũng ok á. Mình thấy nêm nếm khá vừa miệng chứ không bị nhạt nhạt đâu. Tính ra ngon hơn bên Sheraton =))))

Bữa mình ăn thì là nui nghen, yum yum

Dù buổi trưa chỉ có 200k, nhưng buffet cũng phục vụ hải sản đàng hoàng nghen. Trưa thì có ốc vs tôm thẻ. Hồi xưa thì trưa có lẩu nữa kìa, mà sau dịch khó khăn nên nhà hàng cắt bớt món lẩu buổi trưa…

Sau khi ăn no rồi thì chuyển qua ăn tráng miệng nha. Ở đây có 2 quầy tráng miệng: lạnh vs nóng. Quầy lạnh thì có yaua vs kem chuối

Quầy nóng thì có các loại chè, trái cây, đậu hũ nước đường vs bánh kiểu việt. Nhìn vậy chứ hoành tráng lắm nha :v Mình cũng không rõ có buffet nào khác bán đậu hũ nước đường không nhỉ. Nhớ Hoàng Yến không có món này. Tráng miệng ở đây làm ổn, mình thích nhất đậu hũ nước đường nha. Chè cũng ok, mà cảm giác hơi ngọt. Ai thích ăn ngọt chắc nên chờ nước đá

Chốt là mình chưa tìm ra buffet nào mà rẻ như Bông Sen luôn á. Lâu lâu qua Hoàng Yến đổi gió cũng được, nhưng về độ rẻ, vị trí lẫn chất lượng thì… Mình vẫn vote buffet Bông Sen là buffet bình dân nhất sài gòn nha.

2 Comments

  1. Very nice write-up. I definitely appreciate this site. Thanks!

  2. […] ngay trung tâm q1 vầy quá ổn áp hen. Ai hầu bao dày hơn chút thì có thể tham khảo Bông Sen hoặc Saigon Price […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: