Quận 5 Sài Gòn

Đại Thống buffet – Buffet lẩu nướng ưng nhất Saigon hiện nay

46 48 Trần Hưng Đạo Q5

399k/ người cho buffet lẩu, chưa bao gồm nước

Đọc tựa đề là nghe mê li rồi ha. Saigon giờ có tầm đâu đó >20 buffet lẩu nướng, mà tụi mình thử nhiều chưa thấy ưng chỗ nào hết á. Có Manwah là okela nhất là ăn có mỗi lẩu à. Nay chồng mình dắt mình đi thử Đại Thống, ăn xong tự hứa với lòng phải lên bài khen ngay để mọi người còn biết để tới ủng hộ quán >.< Quán to lắm nha, mới vào nhìn nhỏ xinh vài bàn vầy thôi chứ vô trong là hết cả hồn

Bên trong rộng lắm lắm luôn, mình chụp cùi mía á do phải giữ em bé chứ nhìn rộng rãi sang trọng lém. Nhìn sạch sẽ rộng rãi mình siêu ưng luôn

Ở đây khai vị có các món chiên, sushi với sashimi nha. Các món chiên thì mình hổng ăn hổng biết, mình có ăn sushi vs sashimi thì thấy khá ổn nha. Cá hồi tươi ngon, chắc tầm các buffet 4 sao á

Cá hồi vừa có bụng vừa có phần thịt, ai thích ăn cái nào cũng có nha

Có quầy salad với kimchi để ăn với thịt nướng nữa. Điểm yếu ở đây là quầy nước chấm siêu chán luôn, kiểu mình chỉ thấy có nước muối ớt xanh là ngon thui, còn lại nước chấm gì mà nước tương ăn với tỏi T__T Mong quán đầu tư thêm nước chấm tí huhu

Vô phần nướng nè. Ở đây cũng có đa dạng các loại nướng nha: ba rọi heo, bò, thăn bò, vú heo, bò cuộn đồ, với vịt xông khói nữa. Vú heo ở đây bao đỉnh nha, nhà hàng buffet đầu tiên mình ăn vú heo mà nó ăn như ngoài tiệm lẩu dê luôn á @.@ 99% các nhà hàng buffet nướng mình từng ăn, vú dê ăn khô đét dở vkl. Ở đây thì đúng chuẩn dày ngon nha. Thịt bò ăn cũng ngon, mềm, không phải quá đặc biệt mà không khô đét nha

Nên ăn cái dẻ sườn mà miếng mỡ á, mềm ngon nè

Ngoài phần thịt ra thì còn có tôm với hàu nướng nữa. Hàu con nào cũng bự, ăn múp rụp béo ngậy rất phê nha. Tôm tươi, nhìn xiên kiểu này chuẩn quán Hoa rùi ha =))

Sao mình nhớ có chụp phần thịt bên quầy nhúng lẩu mà tìm hổng ra ta… Nói chung cũng có các loại bò thăn rùi ba rọi bò nhúng lẩu nha. Bên quầy hải sản có cá, mực vs tôm. Ai hay ăn hải sản dòm cái nõn tôm là biết hàng ngon rồi ha :v Tôm bao giòn ngọt, rất bự + tươi, ưng lắm luôn á. Lần đầu mình ăn buffet mà thấy đem ra tôm này luôn á, còn lại toàn tôm nhỏ mà còn nguyên vỏ á

Cá wanza gì đó, mình chưa ăn thử kịp luôn T__T

Rau nấm cũng đầy đủ ha, mình thấy sạch sẽ lắm. Nói chung là cứ sạch là ưng à :v Rau thì không nhiều loại như Manwah đâu, mà mình thấy cũng đầy đủ

Ở đây viên nhiều dã man: cá viên, bò viên nầm đông cô, thanh cua, thanh cua trứng tôm, đậu hũ trứng… Nói chung là tầm 1x loại viên á. Mình ăn thử mấy loại thấy đều ưng nha, có cái đậu hũ phô mai thì thấy chiên sơ qua rùi nên hơi dai, còn lại đều khen nha. Ngon ngon

Nhân viên ở đây siêu dễ thương, mình không rõ bàn khác ra sao mà bàn mình thì bạn nhân viên thấy tụi mình có em bé nên phụ nướng giúp tụi mình luôn. Siêu nhiệt tình siêu có tâm ~~ Hổng biết lời nào khen cho hết hiu hiu

Hàu cũng được nhân viên tách ra nướng giùm luôn nè, ngon lém, tối mà viết review thèm vãi…

Ở đây thì dùng bếp kiểu 1 bên nướng 1 bên lẩu ha. Lẩu mình thử 1 nồi nấm với 1 nồi sa tế. Sa tế ở đây kiểu laksa của singapore á, chứ hem phải kiểu lẩu sa tế người hoa nha. Nước lẩu ngon, nếu các bạn đã quá ngán với các loại lẩu Đài Loan như Manwah rùi thì tới đây ăn lẩu kiểu nguời Hoa trong Chợ Lớn sẽ siêu ưng nha :v Mình đang tính lần sau quay lại thử lẩu thái xem ngon hem =))

Mình quên chụp quầy tráng miệng rùi, có tầm 6 7 loại kem gì đó + chè nha. CHÈ BÁNH LỌT RẤT RẤT NGON, chời ơi ăn ngon mà cạnh tranh được với các gánh chè nổi tiếng ở chợ luôn á @.@ Nhà hàng hiếm hoy có nước dừa kiểu dừa thiệt á, không phải là mấy cái chai trong siêu thị nha. Mình mê mà quất luôn 2 chén chè dù đã rất rất no :((( Nói chung ngon lém, mình chỉ chê cái nước chấm thui chứ 100% mình sẽ quay lại ăn nữa :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: