Quận 1 Sài Gòn

On-yasai buffet – Buffet lẩu ăn thả ga sashimi

Tầng 2, 15/7 Lê Thánh Tôn Q1

Chuỗi buffet On-yasai là chuỗi buffet shabu shabu lớn nhất ở Nhật, với hơn 300 chi nhánh, và nhiều chi nhánh trên thế giới nữa. Vậy mà không biết sao qua VN thấy có vẻ im ắng ghê, hổng quảng cáo rầm rộ hay gì luôn. Ở SG hình như chỉ có 2 chi nhánh là ở Q1 vs ở dưới Bình Dương thôi, mà Q1 còn share mặt bằng vs Gyu Kaku mới vãi chưởng =)) Này mình ăn ở Q1 nè, có bàn dài cho đi nhóm, còn ai đi ít người mà muốn yên tĩnh có thể vô từng buồng để ngồi

Giá ở đây mình thấy cũng khá mềm, từ 198k – 428k, nếu ai thích ăn sushi sashimi thả ga thì có thể thêm 140k/ người nha. Tụi mình gọi set 298k + 140k thêm để ăn thả ga sushi nữa là ~ 440k, được giảm 10% trên table now nữa thành ra còn ~410k hà. Ở đây có free trà đá nữa, nước ngọt nước ép này nọ thì tính tiền 😀 Nhân viên dễ thương lắm, món lên cũng hơi bị lẹ ah =))

Nước chấm lẩu ở đây có 2 loại: ponzu (nước tương vs giấm, quýt) với goma (nước chấm mè), ponzu thì cần trộn thêm với tỏi, ớt, củ cải trắng bào, hành mới ngon, còn goma thì mình thấy mùi hăng hơi khó ăn

Ăn sukiyaki thì nhân viên đem thêm cho trứng sống để ăn kèm nữa. Ở đây làm đúng kiểu Nhật nên cho nước chấm ponzu nè, nhiều chỗ chơi chỉ cho nước tương, rồi kêu trộn với hành tỏi như đúng rồi, ăn lạt quẻ vãi luôn 😦 Điểm cộng nha

Khoai chiên ăn giòn rụm, bếp kêu mới chiên chứ không phải chiên sẵn mềm yểu đâu

Sashimi cá hồi, cá cũng tươi ở mức tạm hà, quán đông cá lạnh vl lạnh, điểm cộng ở đây là gọi sashimi lên nhanh chứ không phải kiểu gọi cả buổi mới đem ra 1 dĩa. Dĩa sashimi trong buffet cũng dày dặn chứ không phải mỏng lét đâu

Ngoài sashimi cá hồi thì cũng có sashimi 3 loại nữa, gồm: cá hồi, cá ngừ vs mực. Mà mình ăn cá ngừ vs mực thấy không tươi, nên thôi ăn cá hồi cho lành 😦

Tempura ăn cũng bình thường, giống mấy tiệm sushi bình dân ah

Sushi gói buffet có tới 21 loại sushi các kiểu, tụi mình có thử: sushi tôm phô mai, sushi bò phô mai, sushi thịt heo muối, sushi bò xào. Nhìn chung là làm cũng được, cơm chắc loại gạo VN, đồ ăn cũng chất lượng, khò lửa phô mai đàng hoàng chớ hăm phải vứt miếng tôm mỏng te lên trên cục cơm hay toàn rau củ như nhiều chỗ >v<

Gunkan bò xào cũng ngon nè, ngọt ngọt dễ ăn

Khoai tây với cá muối ăn siêu lạ luôn, khoai luộc rồi bếp bỏ mắm cá Nhật bên trên, rồi xịt thêm mayonnaise vô, mình cũng không biết diễn tả cảm giác đó sao nữa, ăn vô bùi bùi khoai, béo mayonnaise với mặn mặn của mắm, cảm giác khó tả lắm… Mà không có dở đâu nghen =))

Nước lẩu mình chọn là Sukiyaki với nước lẩu Shabu đặc biệt, có tới 8 loại nước lận, có nước cay kiểu Mala nữa thì phải, mà mình chọn loại nào an toàn dễ ăn thôi 😛

Gói 298k thì có thịt bò 2 loại, thịt heo 2 loại, thịt gà, mực vs nghêu. Bò ăn ngon, tươi, cắt cũng dày. Mình thấy dày hơn so vs Shabu Ya dù giá cũng cỡ cỡ ah. Nhớ Shabu Ya cắt siêu siêu mỏng =)) mỏng mà xuyên thấu khay luôn =))

Rau ở đây tươi xanh thích mắt lắm, mình thấy rau ở đây tươi như bên Momo paradise luôn ah, đủ thứ loại rau luôn :v

Gà ống tre phô mai mentaiko ăn cũng bình thường, mình ăn thấy cũng không có vị gì đặc biệt, chắc có phô mai mà ít quá nên chưa thấy quá =))

Ăn lẩu mình ghiền nhất là ăn ba rọi bò =)) Mà ba rọi ở đây vẫn còn nạc, chả bù với Manwah, chắc 90% là mỡ… Ăn ngấy dã man luôn 😦

Mấy cá viên vs gyoza ăn khá chán, mình thấy hổng nên gọi mấy món này 😦 Ăn bột mà chán lém

Cá hồi trong gói premium là cá hồi chiên, vãi chưởng cá hồi nhúng lẩu mà chiên qua rồi @@ Nhảm ơi là nhảm….

Tôm sú bự nè, hem phải tôm thẻ hehe.

Toàn cảnh bữa ăn buffet của mình nè, mặc dù quán có giới hạn thời gian ăn, nhưng mình không thấy nhân viên tới nhắc hay gì hết, không rõ ăn lố có bị phạt không 😕

Cuối buổi mình có thử parfait hoa quả với parfait matcha, matcha thì kem ngon, mà đậu đỏ ngọt quá, ăn gắt cổ luôn. Còn hoa quả ok hơn nè, do có sốt dâu + táo tươi nên có độ chua kiềm lại bớt. Mà lần sau có ăn mình gọi kem matcha thôi, thấy kem ở đây khá ngon ah 😛 Pudding ở dưới thì ăn cũng bình thường hà

Nhìn chung mình cảm giác nếu trong mức giá này thì ăn ở đây ngon ah, nếu ăn gói 298k thôi cũng thấy ok ah. So với Shabuya thì thịt vs nước lèo bên này ngon hơn, mà có cái bên này muốn ăn mấy món ăn chơi phải thêm tiền, mà vì thêm tiền nên chất lượng hơn hẳn 😀 Sẽ quay lại thử nước lẩu thái vs đậu nành xem ngon không =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: