Quận 1 Sài Gòn

MANMARU – Quán nhậu kiểu Nhật mới lạ

 71 Mạc Đỉnh Chi Q1

Chắc mọi người sẽ đặt câu hỏi, quán nhậu kiểu Nhật là gì? Thấy nó ghi là nhà hàng mà :v Sang vậy là quán nhậu sao được??? Dĩ nhiên đây không phải kiểu quán nhậu lề đường hay thấy ở SG, nhìn thì đây vẫn là quán Nhật sang trọng, nhưng vô trong tìm hiểu sẽ thấy sao mình đặt tiêu đề vậy hen :3

Bên ngoài làm phong cách mới lạ, cứ tưởng đang ở bên Nhật luôn chứ không phải SG nữa >v< Rất là đặc sắc nghen >v<

Không gian khá thoải mái, chủ yếu là gỗ tre này nọ, nhìn ấm cúng mà bình dân, thoải mái 😀 Bàn ghế ở đây không phải bàn cao ghế dựa như nhà hàng, quán nhậu nhiều cái còn có ghế dựa :)) Ngồi này lâu hơi bị mỏi lưng, đặc biệt với người hay ngồi thời gian dài sử dụng máy tính như mình 😥

1 góc khác, cũng y hệt luôn. Trên tường với trần có dán đầy các bảng quảng cáo món cùng giá tiền. Xa xa còn có quảng cáo bia nữa :v Thấy người Nhật vô đây theo nhóm nhậu cũng nhiều lắm

Ngay cửa ra vào có con khỉ :v Nhìn con khỉ nó ngộ ngộ sao ah @@ Lần nào nhìn mặt nó mình cũng thấy hài hài @@

Giá cả các món cũng phải chăng lắm, không mắc, cái cột 2 hàng 2, ghi giá 60k là thịt bò ah :v Mà mình chả biết bò làm gì thôi :))

Đặc điểm của bên dưới là cực kỳ ồn ào, ồn từ khách tới nhân viên, nhân viên cứ chút là lại chào nói lớn tiếng, đông vui lắm :)) Ai vô đây 1 mình hay 2 người cũng không buồn, thấy ai cũng nhộn :v :)) Nhưng đi đông, bạn bè gặp mặt, gia đình tụ họp, bàn việc khác hàng, không phải trường hợp nào cũng ngồi ngay chỗ ồn ào được, thì quán đã chuẩn bị sẵn lầu trên cho ngồi riêng >v< Bên trên cực kỳ yên tĩnh, có thể ngồi ngoài để nhìn đường, hoặc trong phòng để yên tĩnh

Trang trí cũng đẹp lắm nè 😛 Nhìn lạ mắt ghê chưa >v< Rất Nhật luôn nha >v<

Bên trong 1 phòng, mình vô chụp là nhân viên chạy lại mở đẹp liền, mặc dù mình không có ăn ở đây :v Trên này buồn quá, mình thích nhộn nhộn loi nhoi :))

Tìm hiểu quán hết chưa nè >v< Giờ vô chuyên môn nha. Đầu tiên dĩ nhiên phải dòm xem bàn có gì rồi :3 Trên bàn nè, tờ giấy bự hướng dẫn gì lát biết liền, giấy trắng nhỏ bên dưới là để ghi món, xa xa là gì vậy ta? Không biết là phải tìm hiểu liền >.<

Chưa nói tới mấy cái lạ lạ, nói về nước chấm trước đi hen. Nước tương ở đây không phải nước tương kikkoman hay sử dụng ở các quán khác, nước tương này ngọt ngọt, dễ ăn hơn, cũng không nồng như nước tương kia. Này giống ở Ocean Palace ah.

Trà olong 20k+

Trà đá free nghen, vô là có trà free liền. Ai thích có thể gọi trà olong 20k+, nhưng mình thấy trà của người Nhật thường olong không ngon như ở TQ hoặc VN, ai thích thì có thể uống thử cũng được. Ngoài ra túi xách sẽ được đựng trong giỏ nhân viên để dưới chân, rất lịch sự 😀

Cá hồi sashimi khè lửa 89k+

Đói quá nên vô gọi sashimi cá hồi ăn trước, ăn cá hồi sống hoài cũng ngán 😦 Lúc đem ra mình hú hồn, sao mà nó… nhỏ dữ vậy @@ Vãi hồn nhỏ luôn :-s 1 phần 5 miếng siêu nhỏ, chỗ này chắc nhỏ nhất mình từng ăn luôn @.@ Cá hồi được khè sơ bên ngoài, bên trong còn tái, thích hợp cho bà bầu hoặc người không thích ăn đồ sống 😀

Cá ở đây không béo như bên ichi sushi, mình ăn bên kia ghiền rồi qua đây ăn không đã gì hết 😦 Buồn dã man T_T Giá bằng bên kia luôn rồi T.T Mù tạt không quá cay, dễ ăn

Đây là món đặc sắc của quán: xiên que làm đồ nhắm :v Bảng này chính là hướng dẫn cách ăn xiên que ah :3 Nhớ đọc kỹ và không tẩm sốt lần 2 :v

Trong hình từ trái sang phải: gà xay 15k+, khoai lang tím 15k+, bò 15k+

Giá khá bình dân so với món Nhật hen 😛 Bò ở đây siêu dở, ăn hôi hôi, kiểu như đông lạnh lâu ah, ăn cũng dai chứ không mềm 😦 Khoai lang tím chồng mình ăn, mình không ăn vì không thích, thích khoai môn :3 Còn chả gà xay thì quá bở, có cảm giác bột quá, cũng không ngon luôn =.=

Mỗi phần ăn ở đây thì kèm theo 1 hộp bắp cải sống, chấm với nước chấm ngon lắm ah >v< Giờ mình mới biết bắp cải sống ăn ngon dữ @.@ Mà chấm nước chấm ngọt ngọt làm ghiền, ăn hoài luôn :-s Mà mình ăn lá mỏng ah, đừng ăn lá dày, cứng lắm

Nước chấm nè, không biết nhiều vầy thì người sau có chấm lại không ta :-s

Hũ xa xa nãy thấy chính là cái này ah: đồ để xiên ăn rồi. Lịch sự sạch sẽ :3

Cuốn da cá hồi chiên 45k+

1 cuốn không lớn lắm, cũng không nhiều cơm, nói chung là ăn không no, đừng lo :))

Cơm ở đây thấy nhão nhão sao ah, cuốn thì chắc tay lắm, mà cơm không ngon 😦 Ăn ngán, do nhão nhão kỳ kỳ, chả hiểu sao T_T Phần trứng tôm cũng không nhiều 😦 Buồn ơi là buồn 😥

Nhân bên trong là da cá hồi với dưa leo thôi, da cá hồi nhiều, chiên giòn rụm, chỗ đầu tiên mình ăn mà cảm nhận rõ vị da cá hồi luôn ah >v< Nước sốt hơi ngọt quá, làm ăn ngán 😦

Kem trà xanh 35k+

Kem thơm mùi trà xanh, hơi béo với hơi ngọt, ở đây xài whipping cream ăn đã lắm :3 Thua bên Coffee Bean thôi :v

Recommend ai vô đây nhậu nhẹt hoặc vô ăn nước tương =)) Các món ăn ở đây khá chán =.= Được cái khung cảnh với không khí quán thôi =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: